-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
-
Ám ảnh 2 lần ngập lụt liên tiếp, người dân Hà Nội đắp đập, dựng tường chắn nước
-
Sau ồn ào AntEx, Shark Bình livestream nói về lãnh đạo trong khởi nghiệp
-
Mưa bão 2025: Diễn biến cực đoan, thêm 2-3 cơn bão sắp vào Việt Nam
-
"Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương"
-
Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai bị bắt
-
Ùn tắc "ngộp thở" ở TPHCM: Nghìn người "chôn chân", xe máy rẽ hẻm tìm lối thoát
-
Triệu Vy bị tố dính líu đến vụ nam diễn viên 28 tuổi bị tra tấn đến chết?
-
Chồng mất 9 tháng đã có người đến hỏi cưới, bố mẹ chồng biết chuyện, thế là sóng gió nổi lên
-
Xót xa tang lễ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai, hàng xóm tiếc thương: "Tôi đã rất sốc và đau lòng"
Gia đình
06/08/2025 09:00Mẹ vợ cũ gọi điện hỏi vay 50 triệu, tôi lập tức chuyển cho bà cả trăm triệu, về nhà liền nhận cái kết phũ phàng
Tôi tái hôn được gần 2 năm sau cuộc ly hôn đầu đầy căng thẳng. Vợ cũ và tôi chia tay trong hòa bình, phần nhiều vì hết duyên, không vì phản bội hay xích mích. Mẹ cô ấy từng chăm sóc tôi lúc tôi còn khó khăn, có lần còn bán vàng đi để giúp tôi khởi nghiệp. Sau khi chia tay, bà vẫn giữ thái độ tử tế, thi thoảng gọi điện hỏi thăm như người thân cũ.
Một buổi tối, tôi đang đi công tác thì nhận được cuộc gọi từ bà. Giọng bà yếu ớt, bảo đang nằm viện vì phát hiện u gan, tiền chữa trị không đủ. Bà chỉ hỏi vay 50 triệu, nói sau sẽ trả, nhưng tôi không do dự chuyển liền 100 triệu vào tài khoản của bà.
Tối đó, khi tôi tắm xong đi ra đã thấy vợ chờ sẵn với khuôn mặt bực bội. Cô ấy tra soát tin nhắn ngân hàng và lập tức nổi giận khi thấy dòng chuyển tiền. Cô chất vấn tôi: "Anh giấu em chuyển tiền cho ai vậy? 100 triệu là số nhỏ sao?".
Tôi bình tĩnh nói đó là cho mẹ vợ cũ vay chữa bệnh. Câu trả lời của tôi như châm ngòi nổ. Vợ gào lên, bảo tôi còn vương vấn tình cũ, rằng người bình thường không ai tử tế với nhà vợ cũ như thế nếu không có uẩn khúc tình cảm.

Tôi giải thích rằng tôi chỉ biết ơn và không thể thấy người từng giúp mình giờ bệnh tật lại ngoảnh mặt đi nhưng vợ không nghe. Cô ấy bỏ về nhà mẹ ruột, khóa hết tài khoản chung, để lại tin nhắn: "Anh muốn làm người tốt với người cũ thì cứ làm một mình. Em không chung sống với người không dứt khoát được".
Mấy ngày qua, nhà tôi rối như canh hẹ. Bố mẹ tôi thì trách tôi "chưa gì đã để vợ mới giận bỏ đi", còn mẹ vợ thì gọi điện nói tôi dài tay, đi lo chuyện đâu đâu, ly hôn rồi vẫn còn cho mẹ vợ cũ cả trăm triệu nhưng tôi thấy mình không sai. Tôi không phản bội, không giấu giếm để vụng trộm, chỉ đơn giản là giúp người từng coi mình như con ruột.
Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, tôi bắt đầu băn khoăn. Liệu giữa cái đúng của đạo lý và cái sai trong mắt vợ, tôi nên chọn bên nào? Có phải vì tôi chọn lòng biết ơn mà giờ suýt mất cả hôn nhân lần hai? Tôi có thật sự sai không hay là vợ mới không đủ vị tha để hiểu?








- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 25: Trường khó chịu vì bị Ngân kiểm soát (14:36)
- Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá (14:16)
- Vụ hơn 300 học viên cai nghiện bỏ trốn ở An Giang: 252 người đã trở lại (14:13)
- Ám ảnh 2 lần ngập lụt liên tiếp, người dân Hà Nội đắp đập, dựng tường chắn nước (14:09)
- Những hình ảnh cận cảnh bão Matmo càn quét Trung Quốc (14:09)
- Diệp Lâm Anh lại gây tranh cãi vì hành động với 1 chàng trai trong quán bar (14:06)
- "Thần đèn" kích nâng cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 (14:03)
- CLIP: Thông tin mới về vụ 500 kg ma túy xếp chồng chất như gạo trên thùng xe (14:02)
- Sau ồn ào AntEx, Shark Bình livestream nói về lãnh đạo trong khởi nghiệp (14:00)
- Quần đen rất dễ mặc, nhưng chị em phải mix cùng 4 kiểu áo sau đây thì mới sành điệu tuyệt đối (48 phút trước)




