-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Gia đình
26/05/2023 21:14Mỗi ngày nhìn con gái sắp đẻ hạnh phúc bên con rể '2 mặt' mà tôi buốt hết ruột gan
Vợ chồng tôi chỉ có 2 cô con gái nên luôn yêu thương và tạo điều kiện cho chúng rất nhiều. Từ nhỏ chúng đã được bố mẹ đầu tư cho ăn học nên có việc làm ổn định. Lớn lên, mặc dù muốn 2 con đều lấy chồng gần nhưng chỉ có con gái út nghe lời. Còn con gái cả thì lấy chồng xa, cách nhà cả gần trăm cây số.
Với cô con gái lấy chồng gần thì ngày nào vợ chồng nó cũng có mặt ở nhà bà ngoại. Thậm chí cháu ngoại lúc chưa đi lớp cũng 1 tay vợ chồng tôi trông cho yên tâm đi làm. Các con cũng hiếu thảo nên tôi rất yên tâm về con gái út.
Riêng con gái cả lấy chồng xa nên ít khi về thăm bố mẹ được. Một năm, vợ chồng con chỉ về nhà vài lần vào dịp lễ, Tết hay nghỉ hè. Tuy nhiên lần nào về thấy vợ chồng con hạnh phúc, vui vẻ bên nhau tôi cũng mừng.
Khác với vợ chồng con gái thứ 2 sinh 2 con thuận lợi trong liền 3 năm kết hôn thì vợ chồng con gái đầu lại gặp trục trặc về chuyện sinh nở. Suốt 5 năm sau đám cưới, chúng mãi chưa có bầu do con gái tôi bị buồng trứng đa nang. Bao năm, vợ chồng nó chạy chữa đủ nơi tốn bao tiền của mà tin vui vẫn biệt tăm biệt tích.
Tôi thương chúng lắm nên mỗi khi các con về chơi, tôi lại cho lúc 10 triệu lúc 30 triệu để các con thuốc thang điều trị hoặc tẩm bổ. Song chẳng lần nào các con chịu cầm vì bảo vẫn tự lo được. Bởi 2 con đều có việc làm ổn định, lương lậu khá. Hơn nữa, dù vợ bị hiếm muộn nhưng chưa bao giờ con rể trách cứ vợ về điều này. Thậm chí con rể còn bảo duyên con cái là trời cho, có được thì tốt mà không có thì 2 vợ chồng sống vui vẻ với nhau tới già.
Nhưng sau 5 năm hiếm muộn, một ngày con gái cũng mừng phát khóc trong điện thoại báo tin đã có bầu tự nhiên. Suốt cả thai kỳ con được chồng chăm kỹ lưỡng lắm. Ngày nào con cũng hạnh phúc khoe được chồng nấu cho các món ngon, mua cho đồ ăn vặt, đưa đi khám thai kỳ, nhắc nhở đi lại… Thấy con hạnh phúc như vậy và được chồng yêu thương tôi mừng lắm.
Một lần, bên hội người cao tuổi phường chỗ tôi tổ chức đi thăm quan thắng cảnh gần nhà con rể. Nhân cơ hội này tôi cũng đi nhưng không nói cho 2 con biết trước, định bụng đi xong sẽ vào nhà con ở 2 tháng mới về. Dù sao con gái tôi đang bầu tháng cuối thai kỳ, tôi sẽ ở đây đến lúc con sinh và chăm cho tháng cữ xong mới yên tâm đi.
Vậy mà bữa ấy, khi đi chơi cả ngày về khách sạn nghỉ với 3 bà bạn thì tôi chạm mặt con rể đang đi bên cạnh cô gái trẻ xuống trả phòng ở lễ tân. Tôi đờ cả người nhận ra con rể mà con rể cũng luống cuống nhận ra mẹ vợ. Sau đó, con rể kéo tôi ra 1 chỗ cầu xin mẹ đừng nói gì với vợ nó về chuyện này. Vợ biết nó ngoại tình lúc bụng mang dạ chửa sẽ không thể vượt qua được.
Dù giận con rể và thương con gái vì bị chồng lừa dối nhưng tôi đành im lặng. Hôm đó, con rể về vẫn mua nhiều hải sản cho vợ ăn bồi bổ, chăm vợ từng ly từng tí. Nhìn con gái bầu tháng cuối thai kỳ cười tươi rói bên chồng mà tôi buốt hết ruột gan.
Suốt 1 tuần nay ở nhà con rể chăm con gái nhưng tôi không dám hé răng nửa lời. Con tôi cứ tưởng hôn nhân của nó hạnh phúc, giờ biết chồng nó có người đàn bà khác bên ngoài thì sao sống nổi. Đã vậy bao năm mong có con, giờ con sắp chào đời thì chồng lại phản bội, như vậy sao con tôi chịu được đây.
Mấy hôm nay cứ nhìn con rể 2 mặt giả lả bên vợ diễn vai chồng tốt mà tôi đau lòng quá. Nhiều lần tôi định nói cho con gái biết nhưng phải kìm lại. Vì ít ngày nữa là con sinh rồi, giờ con đã sa bụng dưới và đi tiểu nhiều hơn. Chắc ngày đi đẻ cũng sắp đến gần rồi.
Theo Thảo Nguyên (Tri thức &Cuộc sống)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (16:15)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (16:13)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (16:03)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (51 phút trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (52 phút trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)
- Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên (1 giờ trước)
- Hyundai Santa Fe Hybrid đời mới xuất hiện tại Việt Nam, ngày ra mắt đã rất gần? (1 giờ trước)