-
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn
Gia đình
27/03/2021 17:50Mỗi tháng chồng đưa vợ 3 triệu, còn lại để dành tiền mua xe tặng người tình, vợ biết vẫn vui vẻ như không nhưng màn 'ra tay' mới thật bất ngờ
Phụ nữ luôn bao dung, rộng lượng với bạn đời. Họ có thể chấp nhận, cam chịu mọi thiệt thòi để chồng con có được cuộc sống thoải mái nhất. Nhưng trước sự phản bội, bất cứ người vợ nào cũng sẽ phẫn nộ vùng lên thậm chí họ sẵn sàng buông bỏ tất cả. Giống tâm sự của người vợ trẻ trong câu chuyện dưới đây.
Chuyện cô kể như sau: "Hồi đầu mới cưới, mình là người giữ kinh tế gia đình, chồng đi làm được bao nhiêu chuyển cả vào thẻ đưa vợ giữ. Tuy nhiên khoảng 5 tháng trở lại đây, anh bất ngờ bàn với mình rằng anh với 1 người đồng nghiệp đang tính đầu tư máy móc, nhận việc bên ngoài làm thêm. Mỗi tháng anh ấy chỉ đưa cho em 3 triệu lo sữa bỉm cho con, còn đâu anh giữ lại để góp vốn với bạn. Vì chúng em mới mua nhà, tích lũy dự phòng không có nên anh cóp dần như vậy cho đỡ phải đi vay mượn.
Chồng quyết tâm làm ăn, em đương nhiên ủng hộ, chấp nhận thắt lưng buộc bụng một thời gian. Mấy tháng sau đó, lương em gánh toàn bộ chi tiêu sinh hoạt gia đình, chồng chỉ góp đúng 3 triệu không hơn không kém.
Thi thoảng em hỏi về dự án làm ngoài đó, anh chỉ trả lời nhát gừng là sắp được. Nghĩ chắc chồng đang áp lực nên em cũng không can thiệp sâu.
Cách đây hơn tháng, em có việc mượn máy tính xách tay của chồng để làm việc. Anh quên chưa thoát tài khoản facebook nên đúng lúc em đang ngồi soạn thảo văn bản thì thấy có tin nhắn: 'Tình yêu đợi anh thêm vài ngày nữa là anh đủ tiền mua tặng em chiếc xe rồi nhé'. Ban đầu em còn tưởng chồng nhắn tin cho mình nhưng ngay lập tức có dòng nhắn lại: 'Nhanh lên, em đợi lâu quá rồi đó'.
Căng mắt tập trung vào màn hình, mất vài phút em mới định hình, hiểu ra chồng mình với bồ đang nhắn tin cho nhau. Tim em lúc đó như đã nhảy khỏi lồng ngực nhưng vẫn cố ngồi theo dõi mới biết chồng mình cặp với ả kia nửa năm rồi, khoản tiền lương anh giữ lại bảo đầu tư mua thiết bị phục vụ công việc làm thêm ấy chính là để tích cóp mua xe máy hơn trăm triệu cho người tình. Ngồi kéo lịch sử tin nhắn của chồng với bồ mà em cảm giác như ngừng thở.
Cả ngày hôm ấy em như người mất hồn, suy đi tính lại em quyết định sẽ 'diễn' với chồng xem diễn xuất của đứa nào giỏi hơn. Những ngày sau một mặt em vẫn niềm nở với anh ta, một mặt em bóng gió đánh động xem chồng có biết 'giật mình' hối cải. Nhưng qua quan sát theo dõi, em thấy hắn vẫn ngày một lún sâu. Có hôm em vờ hết tiền mua sữa cho con hay con ốm cần tiền khám xét nhưng chồng vẫn một mực không đưa thêm đồng nào.
Biết chồng hết đường 'cứu chữa', em liền quay ra thực hiện kế hoạch của riêng mình. Chiếc xe máy hơn trăm triệu là món quà sinh nhật chồng em mua dành tặng người tình. Theo dõi bọn họ chát chít em biết hết lịch. Đúng hôm anh ả đưa nhau đi mua, em ở nhà dọn sạch đồ đạc bế con về ngoại rồi nhắn tin cho chồng: 'Hành lý của anh tôi gửi bên hàng xóm, nhà tôi bán rồi. Tôi dành cả thanh xuân ki cóp chăm lo chồng, anh lại ki cóp cắt tiền chi tiêu, cắt cả tình cảm cho ả đàn bà đó. Xem ra giữa anh với tôi đã không còn chung đường được nữa. Đơn ly hôn tôi đã ký để trong vali quần áo. Anh nhớ ký rồi gửi lại cho tôi'.
Em chụp cảnh nhà cửa trống trơn, dọn sạch sẽ đồ đạc để giao tay chủ mới gửi cho chồng. Biết vợ không đùa, anh ta cuống cuồng gọi điện lại nhưng em không bắt máy. Chồng em không ngờ vợ biết hết mọi chuyện, âm thầm bán nhà. Ngay khi quyết định không níu kéo anh ta về lại tổ ấm, em lừa hôm hắn váng vất hơi men, bảo ký giấy nộp tiền mua bảo hiểm cho con như vợ chồng đã bàn trước đó. Mọi thứ em chỉ giải quyết trong vòng hơn tuần là xong hết. Mấy hôm nay anh ta vẫn gọi điện van xin em cho cơ hội nhưng em chỉ đáp lại đúng 1 từ 'không' mà thôi".
Phụ nữ vốn mềm lòng nhưng đấy là khi họ đang yêu hết mình. Còn khi đã hận, đã cạn hết tình thì sẽ chẳng ai có thể kiên quyết, cứng rắn hơn họ. Bởi vậy các anh chồng hãy biết trân trọng hạnh phúc trong tay mình khi đang có, đừng để lúc mất mới lo tìm lại sẽ không được nữa đâu.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Champions League và nghi vấn dàn xếp: Khi những lá thăm liên tục gọi tên Man City - Real Madrid (19:41)
- Trung Quốc hối thúc công dân sơ tán khỏi Iran "sớm nhất có thể" (19:30)
- Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (19:18)
- Nghi vấn Lisa (BLACKPINK) "lụy tình" người cũ: Liệu có màn tái hợp chấn động sau tin đồn chia tay bạn trai tỷ phú? (19:03)
- Phía sau buồng lái: Cơ trưởng tiết lộ những cảnh tượng "lạnh sống lưng" trên bầu trời (1 giờ trước)
- Chính thức từ 15/3: Người dân không còn phải xin giấy xác nhận CMND 9 số (1 giờ trước)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (1 giờ trước)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (1 giờ trước)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (2 giờ trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (2 giờ trước)