Chỉ vì may mắn bốc thăm trúng thỏi son đắt tiền trong buổi liên hoan tại cơ quan, tôi đã phải hứng chịu một cuộc tra tấn tinh thần từ người chồng đa nghi, thậm chí là yêu cầu tôi phải từ bỏ công việc hiện tại.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tiệc nhỏ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại công ty tôi. Để không khí thêm phần gắn kết, cả phòng đã cùng góp tiền mua những phần quà ý nghĩa. Chúng tôi tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, chị em sẽ bốc tên các đồng nghiệp nam, sau đó người được chọn sẽ lấy một món quà bất kỳ trong hộp lớn để trao tặng.

Thật không may, hay cũng chính là "vận xui" mà tôi không hề hay biết, tôi đã bốc trúng tên anh Đức - một đồng nghiệp nam lớn hơn tôi vài tuổi. Anh Đức trao lại cho tôi một thỏi son hàng hiệu có giá trị khá cao so với mặt bằng chung những món quà khác. Mọi người xung quanh chỉ trêu đùa rằng tôi số đỏ, và tôi cũng đón nhận nó với tâm thế vui vẻ của một món quà tinh thần dịp lễ.

07-1772849682-mon-qua-cong-ty-dip-83-tro-thanh-cai-gai-khien-chong-ep-toi-nghi-viec.jpeg
Ảnh minh họa.

Thế nhưng, buổi tối hôm đó trở thành cơn ác mộng khi tôi mang món quà về nhà. Ngay khi thấy thỏi son trên bàn, chồng tôi bắt đầu truy vấn. Anh tra cứu giá trên mạng và biết nó trị giá hơn 2,5 triệu đồng. Anh không tin vào câu chuyện bốc thăm ngẫu nhiên của công ty, liên tục bắt tôi phải khai thật xem ai là người đứng sau món quà đắt tiền này.

Dù tôi đã giải thích hết lời, anh vẫn nhất quyết không nghe. Anh còn lục tung Facebook của công ty, tìm thấy bức ảnh anh Đức trao quà cho tôi rồi quy chụp đó là bằng chứng cho việc chúng tôi có quan hệ mờ ám. Dù rằng trong album ảnh ngày hôm đó, tất cả các đồng nghiệp nam đều trao quà tương tự cho đồng nghiệp nữ, nhưng chồng tôi vẫn cố tình mù quáng.

Cuộc tranh cãi kéo dài hàng giờ đồng hồ, biến một ngày vui vẻ thành cuộc tra khảo nặng nề. Đỉnh điểm là anh đe dọa, ép buộc tôi phải làm đơn xin nghỉ việc ngay lập tức để chuyển sang một công ty khác an toàn hơn.

Hiện tại, thỏi son vẫn nằm im trên bàn, chưa một lần được chạm vào môi. Tôi nhìn món quà ấy, rồi nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mà lòng đầy hoài nghi. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này bao lâu nữa, khi sự tin tưởng tối thiểu dành cho nhau đã hoàn toàn biến mất chỉ vì một món quà công ty?

TN (SHTT)