-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Gia đình
24/03/2023 21:03Nam sinh lớp 10 nhiễm HIV sau một lần đón muộn của người mẹ
Anh Ngô Tấn Huỳnh (biệt danh Huỳnh Sa Chi, làm việc tại CBO The Gate) chia sẻ, gần đây anh tiếp nhận một trường hợp nam sinh lớp 10 bị nhiễm HIV do sai lầm đáng tiếc từ người lớn.
Cụ thể, cậu bé tên L.G. K. (quận 10, TP Hồ Chí Minh) được bố mẹ hết mực chăm bẵm. Đến khi cậu 16 tuổi, mẹ vẫn chăm lo, quan tâm giống như một em bé mới vài tuổi vậy. Hàng ngày, mẹ đưa đón K. không sai lệch giờ giấc, chỉ sợ xa mình một vài phút là con sẽ gặp chuyện không hay. Cậu cũng không được mẹ dạy cho những vấn đề an toàn tình dục, tuổi dậy thì để phòng tránh rủi ro khi cần.

Vào một ngày hi hữu, mẹ K. bận, không đưa đón đúng giờ như mọi lần. Mẹ dặn K. ngồi ở đó đợi chừng 1 tiếng đồng hồ sẽ đến đón con. Nhưng chỉ trong đúng 1 giờ đồng hồ đó thôi, K. đã gặp phải một chuyện vô cùng kinh khủng mà không biết cách bảo vệ bản thân mình: bị một anh lớn hơn ép quan hệ tình dục.
"Sau ngày đón trễ đó, mẹ K. thấy con mình xuất hiện những biểu hiện lạ như sợ sệt, e dè hơn bình thường. Lúc này, mẹ mới hỏi vì sao. Sau một hồi, K. mới thú thực, vào đúng ngày mẹ đón trễ chỉ 1 giờ, có một anh lớn tuổi hơn rủ mình đi vào toilet của trường, rồi chuyện không muốn cũng xảy ra. Từ đó khiến cậu bé luôn sống trong hoang mang, sợ hãi", anh Huỳnh kể.
Lúc này, người mẹ vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn mong không có chuyện gì tồi tệ hơn sau đó. Hơn 1 tháng sau, mẹ đưa K. đến gặp anh Huỳnh để thăm khám, loại trừ nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. "Không may, em có phản ứng với HIV. Kết quả que combo (test cả kháng nguyên và kháng thể AG/AB) hiện 2 vạch rất rõ", anh Huỳnh kể.

Nghe xong kết quả, mẹ K. vô cùng choáng váng đến nỗi ngất xỉu. Tỉnh dậy, mẹ K. vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi. Chị không thể ngờ việc bao bọc con mỗi ngày lại dẫn đến hậu quả đáng sợ như vậy chỉ sau một lần sơ sẩy, chưa kịp đến đón con.
Đừng bao bọc trẻ vị thành niên thái quá, hãy "vẽ đường cho hươu chạy đúng"
Anh Ngô Tấn Huỳnh nhận định, là cha mẹ, không ai lại không yêu thương con mình, mong cho con những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, tình yêu thương dành cho con đòi hỏi phải đúng cách. Nếu không đúng cách, bạn có thể khiến con mình gặp phải những chuyện không hay và câu chuyện trên chính là ví dụ cảnh tỉnh.
"Cha mẹ thương con là đúng nhưng hãy thương bằng cách cập nhật kiến thức cho con. Hãy để con bạn tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ ngoài xã hội, thay vì bao bọc quá đà", anh Huỳnh khuyên.
Theo báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), đến tháng 10 năm 2022, cả nước có 220.580 người nhiễm HIV còn sống; tích lũy từ năm 1990 đến nay có 112.368 người nhiễm HIV đã tử vong.

Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15 - 19, trong đó 60 - 70% là học sinh, sinh viên.
Đáng chú ý, tỷ lệ phá thai trên 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80%. Trong khi đó, theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, 20-30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60-70% là sinh viên, học sinh.
Để tránh những hậu quả đáng tiếc khi các em còn quá trẻ, hãy nâng cao giáo dục giới tính, cho các em có đường đi đúng, tránh những hệ luỵ lâu dài, ảnh hưởng đến tương lai sau này khi trưởng thành.
Thực tế, vẫn rất nhiều người lo sợ, e ngại giáo dục giới tính cho con. Để rồi dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Đây là điều bất cứ ai làm cha mẹ cũng cần thay đổi.
"Dạy con luôn đeo bao cao su trước mỗi lần quan hệ để bảo vệ bản thân mình là việc cha mẹ, nhà trường nên dạy khi con đang ở tuổi dậy thì, con thuộc tuổi vị thành niên". Thay vì lo sợ "vẽ đường cho hươu chạy", chúng ta hãy "vẽ đường cho hươu chạy đúng".
Theo Tiểu Nguyễn (Phụ Nữ Việt Nam)








- Uống nước chanh mỗi ngày để “diệt tận gốc” ung thư, 3 tháng sau người phụ nữ nhận kết quả bất ngờ (5 phút trước)
- Anh trai bại não vượt trăm cây số, mang thuốc cho em gái từng oán giận mình (9 phút trước)
- Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao? (9 phút trước)
- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (19 phút trước)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (24 phút trước)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (25 phút trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (26 phút trước)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (30 phút trước)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (36 phút trước)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (42 phút trước)




