Mẹ chồng tìm cách gài bẫy, ép con dâu hiếm muộn ngoại tình rồi ly hôn, để con trai bà cưới vợ mới với hy vọng sớm có cháu đích tôn.
Những năm qua, tôi đã chịu đựng nỗi đau không thể làm mẹ. Nhưng giờ đây, tôi còn bị xem là kẻ cản đường chỉ vì không thể cho gia đình chồng đứa cháu nội.
Tôi và chồng cưới nhau sau mối tình kéo dài 5 năm. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau và hứa sẽ là tình cuối.
Trước khi cưới, chúng tôi đều đã ngoài 30 tuổi. Vì vậy cưới xong, chúng tôi xác định sinh con ngay. Hơn thế, chồng tôi là con trai một của gia đình còn mang nặng tư tưởng sinh con nối dõi tông đường.
Bố mẹ anh liên tục thúc giục chúng tôi nhanh chóng sinh cháu nội cho ông bà ẵm bồng. Dù vậy, cưới xin đã lâu nhưng tôi vẫn không có tin vui.

Mẹ chồng tôi lòng như lửa đốt. Bà làm hết mọi cách để con dâu sớm mang thai. Hết thử các biện pháp dân gian, bà lại giục tôi đi khám.
Không thể thoái thác, vợ chồng tôi đưa nhau đến bác sĩ. Cuối cùng, bác sĩ kết luận tôi không có khả năng mang thai. Cầm giấy xét nghiệm trên tay, vợ chồng tôi đau đớn tuyệt vọng.
Nỗi sợ bố mẹ chồng đau buồn khiến tôi càng buồn khổ, khóc cạn nước mắt. Chúng tôi cố giấu mẹ để chạy chữa khắp nơi. Dù vậy, mọi nỗ lực đều không thể thay đổi sự thật.
Cuối cùng, chúng tôi đành kể sự thật cho bố mẹ chồng. Nghe tin, ông bà lộ rõ vẻ thất vọng, chán chường. Từ đó, tôi thấy mẹ chồng không còn mặn mà, thương yêu tôi như trước.
Mỗi khi có dịp trò chuyện cùng chồng tôi, ông bà luôn nhắc anh rằng, trong 3 điều bất hiếu, không có con cái nối dõi, thờ tự là tội nặng nhất. Thậm chí, mẹ chồng còn không giấu ý định muốn chồng tôi ly hôn, cưới người khác để thay đổi tình hình.
Những áp lực ấy khiến tôi đau đớn, ngột ngạt ngay trong cuộc hôn nhân của mình. Không thể chịu đựng sự dày vò, có lúc tôi đã muốn buông xuôi.
Tôi nói với chồng, tôi sẵn sàng ly hôn để anh có cơ hội làm tròn đạo hiếu. Nhưng anh gạt đi, nói nếu bố mẹ ép uổng, còn nhắc đến chuyện ly hôn, anh sẽ đưa tôi rời khỏi gia đình.
Quyết định của anh khiến bố mẹ chồng tôi nổi giận. Ông bà càng ghét bỏ và xem tôi như chướng ngại, kẻ ngáng đường trong việc có cháu nội dù không thể hiện ra mặt.
Khi chồng tôi được cơ quan cho đi tu nghiệp ở nước ngoài, tôi bất ngờ được bà thương yêu chiều chuộng.
Bà không mặt nặng mày nhẹ với tôi mà dịu dàng, gần gũi. Một lần, mẹ chồng nói muốn cùng tôi đi lễ chùa xa. Tôi chưa kịp từ chối, bà đã gọi người quen đem xe đến để đưa 2 mẹ con đi.
Tài xế là một chàng trai trẻ. Qua cách trò chuyện, tôi biết anh và mẹ chồng đã thân quen từ trước. Sau lần đi chùa, anh thường xuyên đến nhà đưa đón, giúp đỡ bố mẹ chồng tôi. Rồi anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc tôi chu đáo.
Tôi bắt đầu thấy bất thường nhưng không hề hoài nghi, cho đến khi vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa mẹ chồng và anh ta. Trong điện thoại, bà dặn anh ta cứ tiếp cận, cố làm cho tôi rung động rồi tìm cách khiến tôi phải ngoại tình với anh.
Tôi chết lặng. Câu nói của bà giúp tôi hiểu ra tất cả. Hóa ra bao nhiêu điều tốt đẹp trước đó chỉ là màn kịch của mẹ chồng.
Bà sớm biết vợ chồng tôi có giao ước, nếu 1 trong 2 ngoại tình cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt. Bà đã cố gắng ngọt ngào để đưa tôi vào cái bẫy giăng sẵn. Bà muốn con trai ly hôn vợ bằng cách gài bẫy cho con dâu ngoại tình với người đàn ông khác.
Tôi không ngờ mẹ chồng lại toan tính sâu cay đến vậy. Chỉ vì muốn có một đứa cháu nội, bà sẵn sàng chà đạp nhân phẩm của tôi, hủy hoại hạnh phúc của con trai mình.
Toan tính ấy khiến tôi sợ hãi, không muốn sống trong gia đình này thêm một ngày nào nữa. Tuy nhiên, tình yêu của tôi dành cho chồng quá lớn. Tôi không đủ dũng khí để rời xa anh.
Tôi dự định sẽ kể cho anh nghe sự việc và cùng anh ra ở riêng. Nhưng như vậy, tôi lại sợ anh không tin lời mình. Bởi dù sao tôi cũng không có bằng chứng. Hơn thế, tôi cũng không muốn anh vì mình mà bất hòa với bố mẹ, trở thành người bất hiếu.
Tôi phải làm như thế nào đây?
Theo VietNamNet