Việc lấy được một người vợ xinh đẹp, là tiểu thư trong một gia đình kinh doanh giàu có vốn là niềm tự hào lớn của người chồng. Thế nhưng...

Ngay từ ngày đầu ra mắt, Mai đã khiến cả họ nhà chồng trầm trồ khen ngợi chàng trai tốt số khi cô lúc nào cũng có xe đưa xe đón, ăn nói nhẹ nhàng lại sở hữu ngoại hình lung linh. Bản thân người chồng khi ấy cũng chỉ nghĩ đến việc nở mày nở mặt với thiên hạ, chứ chưa từng bận tâm xem một cô gái quen sống trong nhung lụa, chưa từng chạm tay vào việc nhà sẽ xoay xở ra sao với cuộc sống làm dâu ở quê, nhất là khi cặp đôi đã xác định sau đám cưới sẽ sinh sống tại Hà Nội. Thế nhưng, bài kiểm tra đầu tiên xuất hiện đúng một tháng sau hôn lễ, vào ngày giỗ đầu của ông nội, đã biến thành một trải nghiệm "toát mồ hôi hột" cho cả dòng tộc.

21-1779353883-nang-dau-tieu-thu-khien-ca-ho-nha-chong-bat-ngua-trong-ngay-dau-ra-mat-vi-mam-co-cung-dac-biet
Ảnh minh họa.

Vì là ngày giỗ lớn với quy mô mười mâm cỗ, các cô các bác dưới quê đã có mặt từ 4 giờ sáng để tất bật mổ gà, đồ xôi và chuẩn bị các món ăn. Giữa không khí bận rộn đó, Mai bước xuống xe trong chiếc váy lụa trắng muốt cùng đôi giày cao gót hàng hiệu và gương mặt trang điểm vô cùng kỹ càng. Dù không thạo việc, nàng dâu mới vẫn rất nhiệt tình vào bếp xin việc. Để tránh làm khó con dâu, mẹ chồng chỉ giao cho cô một rổ hành củ để bóc vỏ. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy năm phút sau, Mai đã khóc ròng ròng vì cay mắt, thậm chí còn dùng dao gọt phăng một nửa củ hành rồi vứt thẳng vào thùng rác. Chứng kiến cảnh tượng này, bác cả của chồng chỉ biết đứng nghệt mặt ra rồi cười trừ, khuyên cô lên nhà trên nghỉ ngơi.

Sự cố thực sự bùng nổ và đẩy bầu không khí lên cao trào khi đến giờ sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên. Với mong muốn thể hiện sự đảm đang và lòng thành của dâu mới, Mai đã xung phong nhận nhiệm vụ bày biện mâm cúng chính trên bàn thờ thượng. Nghĩ đây là việc nhẹ nhàng, mẹ chồng liền gật đầu đồng ý. Khoảng 30 phút sau, khi bố chồng cùng các chú các bác trang nghiêm bước vào phòng thờ để chuẩn bị thắp hương thì tất cả bỗng chốc "đứng hình", không gian hoàn toàn đóng băng. Trên chiếc mâm đồng cổ kính, Mai bày biện đủ năm món ăn nhưng toàn bộ lại là đồ cô lén đặt giao từ một nhà hàng cao cấp trên phố. Đáng nói hơn, toàn bộ số thức ăn này vẫn giữ nguyên trong các hộp nhựa mica, thậm chí lớp màng bọc thực phẩm còn chưa được bóc ra đã được đặt chễm chệ ngay trước ban thờ.

Vốn là người nghiêm khắc, bố chồng nhìn thấy mâm cúng mang tính "công nghiệp", bọc nilon bóng loáng đặt trước di ảnh tổ tiên liền nổi trận lôi đình. Ông đỏ gay mặt, đập bàn đứng phắt dậy và cho rằng hành động của con dâu mới là hỗn hào, khinh nhờn gia tiên. Trước cơn giận dữ của bố chồng, Mai ngơ ngác không hiểu mình sai ở đâu rồi bật khóc nức nở. Cô phân trần rằng ở nhà đẻ, bố mẹ cô vì bận rộn nên toàn cúng kiếng theo cách này cho nhanh chóng và sạch sẽ. Gian nhà thờ bỗng chốc trở nên náo loạn, các cô các thím phải vội vã lao vào dọn dẹp, trút đồ ăn ra đĩa gốm trong sự ngượng ngùng, xấu hổ tột cùng của người chồng.

Ngày đầu tiên làm dâu của nàng tiểu thư khép lại bằng một trận lôi đình từ bố chồng cùng những lời bàn tán ra vào của cả dòng họ dưới quê. Người chồng giờ đây rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi và mất mặt. Dẫu biết vợ từ nhỏ sống trong điều kiện khác biệt dẫn đến tư duy lối sống có phần khác nhau, nhưng sự vụng về đến mức thiếu tôn kính này khiến anh không khỏi suy nghĩ. Đứng trước hai luồng lựa chọn: Hoặc là phải dạy lại vợ từ những điều cơ bản nhất, hoặc là chấp nhận từ nay về sau không bao giờ đưa vợ về quê tham gia cúng giỗ nữa, người chồng vẫn đang loay hoay không biết lỗi nằm ở sự thiếu hiểu biết của cô vợ tiểu thư hay do gia đình mình đã quá cổ hủ và khắt khe.

PN (SHTT)