-
Cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại Thanh Hóa: Đã có những ổ dịch xuất hiện với nhiều ca mắc, hàng trăm hộ dân được khẩn trương phun hóa chất -
Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ -
Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng -
Phó Thủ tướng: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân -
Người đàn ông bị xe bồn cán tử vong, vợ gục khóc tại hiện trường -
Nepal giải cứu 321 người giữa lũ dữ, hơn 100 du khách nước ngoài vẫn mắc kẹt -
2 quan niệm sai lầm thường gặp nhất về lãi suất kép -
Đề xuất dỡ tường rào Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội, người dân được tiếp cận thế nào? -
Công an đề nghị 576 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Cúm A gia tăng tại Hà Nội, bác sĩ cảnh báo biến chứng co giật ở trẻ và suy hô hấp ở người già
Gia đình
13/10/2026 14:04Nghe bố chồng chị đồng nghiệp kể chuyện trong thang máy, tôi sững sờ khi nhận ra một sự thật khác
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.

Tôi và một chị đồng nghiệp đã làm chung công ty vài năm. Chúng tôi không quá thân thiết nhưng thường xuyên trò chuyện, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi cà phê sau giờ làm. Trong những lần tâm sự, chị hay nhắc đến chuyện gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với bố mẹ chồng. Vì nghe nhiều lần, tôi cũng dần hình thành suy nghĩ riêng về gia đình chị.
Nhà chị ở cùng tòa chung cư với văn phòng công ty tôi thuê. Bởi vậy, tôi không ít lần gặp bố mẹ chồng chị trong thang máy, nhưng trước đây chỉ chào hỏi xã giao. Cho đến một ngày, cuộc trò chuyện tình cờ giữa ông và một người phụ nữ đã khiến tôi nhìn câu chuyện gia đình ấy bằng con mắt khác.
Hôm đó, ông cầm theo một túi đồ chơi và mấy hộp sữa. Thấy vậy, một người phụ nữ đi cùng vui vẻ hỏi ông lại mua đồ cho cháu.
Ông cười, giải thích rằng đã mua cho đứa cháu lớn nhưng sợ đứa nhỏ về nhà đòi nên lại xuống siêu thị mua thêm.
Từ câu chuyện mua đồ cho cháu, hai người bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của những người ông, người bà đang sống cùng con cái trên thành phố để hỗ trợ chăm sóc các cháu. Người phụ nữ kia than rằng con cái bận đi làm cả ngày, khiến ông bà ở nhà gần như chỉ xoay quanh chuyện chăm cháu.
Bố chồng chị đồng nghiệp nghe vậy liền cười, nói rằng đôi khi ông có cảm giác các cháu giống con của ông bà hơn là con của bố mẹ chúng.
Mọi người trong thang máy bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật ấy. Nhưng những gì ông kể tiếp theo lại khiến tôi không thể cười theo.
Ông cho biết vợ chồng con trai thường đi làm từ sáng sớm, đến 7-8 giờ tối mới về. Trong khoảng thời gian đó, ông bà phải đón cháu ở trường, đưa về nhà tắm rửa, cho ăn, chơi cùng các cháu, đồng thời lo dọn dẹp và nấu nướng.
Đến khi các con trở về, cơm nước đã sẵn sàng. Vợ chồng con trai ăn xong, ông bà lại tiếp tục thu dọn, rửa bát. Có những ngày, gần 9 giờ tối ông bà mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.
Việc chăm sóc trẻ nhỏ cũng chẳng có lúc nào thật sự thảnh thơi. Khi cháu quấy khóc, ông phải bế đi bế lại đến mỏi nhừ tay. Khi cháu ốm, hai ông bà thay phiên thức đêm trông nom. Sáng hôm sau, họ vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị cho cháu đi học.
Ông nói rằng đôi lúc cũng mệt mỏi, nhưng con cái còn bận đi làm, ông bà ở nhà thì không thể để mặc các cháu tự xoay xở.
Đứng bên cạnh nghe những lời ấy, tôi thực sự ngỡ ngàng. Bởi hình ảnh người bố chồng đang kể về những ngày tất bật chăm cháu hoàn toàn khác với những gì tôi từng nghe từ chị đồng nghiệp.
Chị thường không vội về nhà sau giờ làm. Có hôm, chị chủ động rủ tôi đi cà phê, hôm khác lại hẹn nhóm bạn đi ăn vặt. Chị cũng nhiều lần kể rằng bố mẹ chồng ở nhà chẳng có việc gì làm, chỉ vì quá chiều cháu nên khiến chúng không gần gũi bố mẹ ruột.
Không ít lần, chị còn phàn nàn rằng bố mẹ chồng khó tính, thích can thiệp vào chuyện của các con nhưng lại chẳng giúp đỡ được bao nhiêu. Nghe mãi thành quen, tôi từng nghĩ có lẽ ông bà chỉ quanh quẩn ở nhà rồi sinh ra những lời than phiền.
Thế nhưng, câu chuyện trong thang máy hôm ấy lại cho tôi thấy một khía cạnh hoàn toàn khác. Người đàn ông mà tôi từng nghe chị kể với nhiều lời không mấy dễ chịu hóa ra vẫn đang dành phần lớn thời gian và sức lực để chăm sóc các cháu, vun vén việc nhà cho gia đình con trai.
Khi thang máy dừng ở tầng mình cần xuống, tôi bước ra mà trong đầu vẫn vương vấn những lời ông nói. Tôi không biết chị đồng nghiệp có thực sự hiểu hết những vất vả của bố mẹ chồng hay không. Tôi cũng không có ý định kể lại cuộc trò chuyện ấy, bởi đó là chuyện riêng của gia đình người khác.
Nhưng kể từ hôm đó, mỗi lần nghe chị nhắc đến bố mẹ chồng, tôi không còn dễ dàng tin ngay mọi điều như trước.
Tôi nhận ra rằng, đôi khi những gì chúng ta biết về một người chỉ là câu chuyện được kể từ một phía. Khi chưa thực sự lắng nghe những người còn lại, chúng ta rất dễ đưa ra nhận xét dựa trên một phần sự thật.
Và có lẽ, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất sau cuộc gặp tình cờ ấy không phải là ai đúng, ai sai trong gia đình đồng nghiệp, mà là việc cùng sống trong một mái nhà, mỗi người có thể đang trải qua những vất vả khác nhau và nhìn nhận mọi chuyện theo những cách hoàn toàn trái ngược.
QT (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Đông Nam Á đối mặt mùa khói mù nghiêm trọng nhất hơn 10 năm (13 phút trước)
- Cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại Thanh Hóa: Đã có những ổ dịch xuất hiện với nhiều ca mắc, hàng trăm hộ dân được khẩn trương phun hóa chất (23 phút trước)
- Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ (45 phút trước)
- MU tiến gần thỏa thuận với HLV thay Carrick (49 phút trước)
- Nghe bố chồng chị đồng nghiệp kể chuyện trong thang máy, tôi sững sờ khi nhận ra một sự thật khác (55 phút trước)
- Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng (59 phút trước)
- Gần 22.000 lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam, nhưng chưa rõ học trình độ nào (1 giờ trước)
- Hé lộ ý nghĩa đặc biệt của bộ đầm bà Ivanka Trump mặc trong lễ đón ông Tập Cận Bình (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân (1 giờ trước)
- Hậu phán quyết chia tài sản nghìn tỷ: Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc kháng cáo, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đòi bồi thường 8 tỷ đồng (1 giờ trước)