Sau 8 năm kể từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ 41 tuổi mới đủ dũng cảm mở lòng để nghĩ đến chuyện tái hôn. Suốt nhiều năm, chị một mình vừa đi làm vừa nuôi con gái, cuộc sống tuy không dư dả nhưng yên ổn. Bạn bè, người quen thường khuyên chị nên tìm một người đồng hành để nương tựa lúc tuổi tác ngày càng lớn.

Chị từng nghĩ bản thân sẽ sống vậy đến hết đời cho đến khi gặp anh Hưng cách đây gần hai năm. Người đàn ông hơn chị vài tuổi, làm kinh doanh tự do, nói chuyện nhẹ nhàng và luôn tỏ ra tinh tế, biết quan tâm người khác. Sự chân thành của anh dần khiến chị mở lòng sau thời gian dài khép kín. Ngay cả con gái chị cũng quý mến người đàn ông này.

Khi anh Hưng ngỏ lời cầu hôn, chị đồng ý mà tin rằng cuối cùng mình cũng tìm được hạnh phúc sau nhiều biến cố.

Thế nhưng, chỉ một tháng trước ngày cả hai đi đăng ký kết hôn, một cuộc điện thoại bất ngờ đã khiến mọi dự định sụp đổ.

Người gọi đến là một phụ nữ lạ. Ban đầu, chị hoang mang đến mức phủ nhận việc quen biết anh Hưng. Tuy nhiên, người kia liên tục đọc đúng thông tin cá nhân của anh, từ tên tuổi đến địa chỉ khiến chị không thể tiếp tục né tránh.

24-1779610078-nguoi-phu-nu-u45-huy-cuoi-phut-chot-sau-khi-phat-hien-su-that-ve-ban-trai-toi-khong-muon-lap-lai-bi-kich-cu
Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc trò chuyện ngắn, chị chết lặng khi biết người phụ nữ ấy là chủ nợ của vị hôn phu mình. Vì nhiều lần liên lạc đòi tiền bất thành, thậm chí bị anh Hưng chặn số điện thoại, chị ta buộc phải tìm đến người sắp cưới anh để nhờ chuyển lời.

Càng nghe, người phụ nữ càng sốc.

Khi trở về đối chất, anh Hưng cuối cùng cũng thú nhận rằng bản thân không chỉ nợ một khoản nhỏ mà đang gánh rất nhiều món nợ khác nhau. Từ vay ngân hàng, vay bạn bè cho đến cả những khoản vay nóng bên ngoài, tổng số tiền lớn đến mức chị nghe xong chỉ thấy lạnh người.

Điều khiến chị thất vọng hơn cả không phải việc người yêu nợ nần, mà là suốt gần hai năm yêu nhau, anh chưa từng một lần nói thật. Trái lại, anh vẫn tìm cách trấn an rằng chuyện vay mượn là điều bình thường trong làm ăn kinh doanh, tiền bạc chỉ đang xoay vòng trong hàng hóa và rồi sẽ sớm thu hồi được.

Ngồi nghe những lời giải thích ấy, chị không còn đủ niềm tin để tiếp tục. Là người từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, chị hiểu cảm giác phải gánh trên vai những áp lực vượt ngoài khả năng chịu đựng. Chị sợ một lần nữa bước vào cuộc sống hôn nhân đầy bất an, nơi mọi khó khăn đều được bao biện bằng hai chữ “hy sinh”.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định hủy hôn.

Kể từ đó, anh Hưng liên tục gọi điện, nhắn tin níu kéo nhưng chị chọn im lặng. Chị nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng rồi một buổi chiều cuối tuần, mẹ anh tìm đến tận nhà.

Người phụ nữ gần 70 tuổi vừa gặp chị đã bật khóc. Bà kể rằng từ ngày bị chia tay, con trai mình suy sụp hoàn toàn, bỏ bê công việc và ngày nào cũng chìm trong rượu. Bà tha thiết xin chị quay lại, nói rằng cả đời anh chưa từng yêu ai nghiêm túc đến vậy.

Chứng kiến cảnh một người mẹ già đau khổ vì con trai, chị không khỏi chạnh lòng. Nhưng càng nghe, chị lại càng thấy sợ cho tương lai của chính mình.

Chị sợ nếu mềm lòng quay lại, những khoản nợ kia rồi sẽ trở thành gánh nặng chung. Chị sợ những ngày tháng sau này sẽ tiếp tục là chuỗi áp lực và bất an giống cuộc hôn nhân cũ. Đặc biệt, trong mắt chị, một người đàn ông đang gánh khoản nợ lớn nhưng lại buông xuôi công việc, sa đà vào rượu chè sau cú sốc tình cảm thì khó có thể trở thành chỗ dựa cho gia đình.

Dù vậy, điều khiến chị day dứt nhất là việc mẹ anh vẫn liên tục tìm gặp, nhờ người quen gọi điện thuyết phục. Mỗi lần nghe bà kể về những đêm con trai say khướt hay tuyệt vọng với cuộc sống, chị lại cảm thấy ngột ngạt.

Sau tất cả, người phụ nữ này vẫn giữ nguyên quyết định hủy hôn. Với chị, lựa chọn sự bình yên cho bản thân sau những tổn thương cũ không phải ích kỷ, mà là cách duy nhất để tránh lặp lại một cuộc hôn nhân đầy gánh nặng và nước mắt.

PN (SHTT)