Suốt gần 30 năm góa bụa, một mình vất vả nuôi các con khôn lớn, thế nhưng ước muốn tìm một người bầu bạn ở tuổi xế chiều của người mẹ ấy lại đang bị chính các con ruột dập tắt bằng những lời cay nghiệt.

Người phụ nữ trong câu chuyện năm nay đã bước sang tuổi 65. Sau ngày chồng qua đời, bà lựa chọn ở vậy suốt gần ba thập kỷ, dồn hết thanh xuân và sức lực để nuôi dạy ba người con trưởng thành. Giờ đây, khi các con đã yên bề gia thất, bà mới dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Cách đây vài tháng, bà rụt rè tâm sự với cô con dâu út – người đã sống chung với bà suốt 8 năm qua – về ý định "đi bước nữa" với một người đàn ông hiền lành ở làng bên, người thời gian qua luôn qua lại, quan tâm bà chu đáo.

Biết trước giông bão sẽ nổi lên, nhưng cô con dâu vẫn không khỏi xót xa khi chứng kiến phản ứng dữ dội và cạn tình từ các con ruột của mẹ. Ngay khi nghe mẹ chia sẻ tâm nguyện, anh cả trong nhà đã gắt gỏng, cho rằng ở tuổi này còn cưới xin là bôi tro trát trấu vào mặt con cái, khiến hàng xóm láng giềng cười chê. Chị gái chồng thì gạt đi, liên tục cảnh báo mẹ coi chừng bị lừa gạt giống như những vụ việc trên mạng và tivi.

Đau lòng hơn cả là phản ứng của người con trai út. Anh thẳng thừng chỉ trích mẹ mình ích kỷ, dại dột, không biết nghĩ cho con cháu và chất vấn tại sao bà lại muốn dành phần đời còn lại để lo toan cho một người "chẳng có máu mủ ruột già".

24-1779596693-me-chong-65-tuoi-muon-tai-hon-con-cai-phan-doi-khien-gia-dinh-cang-thang
Ảnh minh họa

Chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng dâu út không khỏi nghẹn ngào thương mẹ. Cô hiểu rằng, mấy chục năm qua mẹ đã hy sinh quá nhiều. Bây giờ, khi con cháu đều bận rộn với công việc, học hành, một mình mẹ thui thủi ra vào với đàn gà, đàn lợn và mấy luống rau. Khoảng trống cô đơn và sự trống trải trong lòng mẹ là điều mà con cái không bao giờ bù đắp được.

Để bảo vệ mẹ, cô con dâu đã thẳng thắn trò chuyện với chồng, mong anh hiểu rằng cha mẹ không thể sống đời với con cái, và việc mẹ muốn có một người bạn già kề cận lúc ốm đau, khỏe mạnh là điều đáng trân trọng. Cô mong chồng hãy để mẹ được an nhàn và làm những gì mình muốn sau một đời vất vả. Thế nhưng, đổi lại sự thấu hiểu, người chồng lại nổi trận lôi đình, mắng vợ là không biết đạo làm dâu, "thêm dầu vào lửa" và làm ảnh hưởng đến thể diện gia đình.

Dù phải chịu sự "chiến tranh lạnh" từ chồng và khiến không khí gia đình rơi vào căng thẳng tột độ, nàng dâu dũng cảm này vẫn chọn đứng về phía mẹ. Cô âm thầm sang làng bên lân la tìm hiểu về gia cảnh của người đàn ông kia. Sau vài lần trực tiếp chở mẹ sang chơi, cô cảm nhận được đối phương là người hiền lành, ít nói và thực lòng yêu thương mẹ chồng cô. Ấm lòng hơn, con cái của người đàn ông đó cũng rất ủng hộ và vui vẻ chào đón bà.

Hiện tại, ngôi nhà đang bị chia làm hai chiến tuyến đối đầu gay gắt. Một bên là các con ruột nhất quyết cấm cản, một bên là nàng dâu hiền quyết tâm vun vén cho hạnh phúc của mẹ chồng. Nàng dâu chia sẻ, cô đang rơi vào trạng thái bế tắc vì chưa biết phải làm cách nào để thuyết phục chồng xuôi lòng. Bởi cô hiểu rằng, chỉ cần chồng cô thay đổi quan điểm và thôi phản đối, các anh chị lớn trong nhà rồi cũng sẽ nương theo, trả lại nụ cười cho người mẹ già ở tuổi xế chiều.

PN (SHTT)