Sau 6 năm chắt chiu từng đồng với hy vọng có một mái nhà nhỏ và cơ hội được làm mẹ bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, người phụ nữ gần 40 tuổi rơi vào bế tắc khi chồng muốn dùng toàn bộ số tiền tích góp để chữa bệnh cho bố và trả nợ giúp em trai.

Kết hôn và cùng nhau lên thành phố lập nghiệp, hai vợ chồng luôn sống trong cảnh dè sẻn chi tiêu với mục tiêu duy nhất là mua một căn hộ nhỏ ở ngoại thành và chuẩn bị chi phí làm IVF. Vì không thể có con tự nhiên, họ hiểu rằng thời gian đối với mình quý giá đến mức nào.

Những năm tháng hôn nhân của họ gắn liền với áp lực cơm áo và sự tiết kiệm gần như tuyệt đối. Người vợ nhận thêm việc online vào ban đêm để kiếm tiền, còn chồng liên tục tăng ca, nhiều hôm trở về phòng trọ khi đã quá nửa đêm. Từng khoản tiền nhỏ được gom góp suốt nhiều năm với hy vọng đổi lấy một tương lai ổn định hơn.

Đến năm ngoái, sau nhiều cố gắng, cả hai cũng dành dụm được một khoản đủ để tính chuyện mua nhà trả góp. Người vợ cũng dự định sẽ sớm bắt đầu hành trình IVF vì lo tuổi tác ngày càng ảnh hưởng đến khả năng sinh con.

14-1778750470-vo-bat-khoc-khi-chong-muon-dung-toan-bo-tien-lam-ivf-de-ganh-no-cho-gia-dinh
Ảnh minh họa: P.X

Thế nhưng biến cố bất ngờ xảy ra khi bố chồng bị tai biến và phải điều trị dài ngày. Sau đó, bác sĩ cho biết ông cần thời gian phục hồi lâu dài cùng quá trình vật lý trị liệu tốn kém. Trong lúc gia đình còn chưa kịp xoay xở, em trai chồng lại rơi vào cảnh vỡ nợ với khoản tiền gần một tỷ đồng.

Người chồng sau khi nghe bố tha thiết nhờ giúp đỡ em trai đã quyết định gác lại toàn bộ kế hoạch riêng. Anh đề nghị dùng hết số tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho bố, sửa lại căn nhà cũ ở quê cho cha mẹ dưỡng bệnh và trả nợ cho em.

Theo lời người vợ chia sẻ, điều khiến cô đau lòng không phải vì không muốn giúp gia đình chồng, mà bởi số tiền ấy là toàn bộ hy vọng của cô sau nhiều năm hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe và cả giấc mơ làm mẹ. Ở tuổi gần 40, cô hiểu mình không còn nhiều thời gian để chờ đợi thêm một lần gom góp khác.

Người chồng cho rằng bố mẹ và anh em ruột là điều không thể thay thế, còn chuyện con cái hay nhà cửa có thể tính sau. Tuy nhiên, với người vợ, việc mất đi số tiền ấy đồng nghĩa tương lai của cô có thể khép lại mãi mãi.

Những ngày gần đây, không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Hai vợ chồng gần như không còn nói chuyện với nhau. Người phụ nữ thừa nhận cô không đủ can đảm rời bỏ cuộc hôn nhân, nhưng cũng không thể chấp nhận việc toàn bộ kế hoạch và hy vọng của mình bị đánh đổi để gánh trách nhiệm cho cả gia đình chồng và khoản nợ của em trai anh.

Thuỳ Dương (SHTT)