Nghịch lý hôn nhân thời hiện đại, nhiều người vợ thầm mong chồng ngoại tình, phản bội để họ lý do ly hôn và rời đi mà không bị phán xét.

Một hiện tượng tâm lý ngược đời đang âm thầm lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều phụ nữ đã kết hôn thừa nhận họ mong chờ chồng mình ngoại tình. Đằng sau ý nghĩ tưởng chừng lệch lạc ấy là những bi kịch hôn nhân không lối thoát, nơi người trong cuộc cần lý do "chính đáng" để giải thoát bản thân khỏi sự giày vò thầm lặng.

Khi sự bình ổn trở thành ngục tù

Trên các diễn đàn tâm sự, câu hỏi "Cảm giác mong chờ nửa kia ngoại tình là như thế nào?" đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác.

Thay vì những lời chỉ trích về đạo đức, phần bình luận tràn ngập sự đồng cảm đầy mệt mỏi. "Tôi ước anh ấy có người khác, để tôi có thể đường hoàng rời đi mà không bị mang tiếng là kẻ phá hoại gia đình", một tài khoản có địa chỉ ở Hồ Bắc chia sẻ.

Một bộ phận phụ nữ đã kết hôn ở Trung Quốc mong chờ chồng ngoại tình để được giải thoát. Ảnh: CT

Theo nhà xã hội học nổi tiếng Trung Quốc Trương Cẩm Đào, hôn nhân hiện đại được chia thành bốn nhóm gồm kiểu hạnh phúc, kiểu bình ổn, kiểu tạm bợ và kiểu thất bại.

Trong đó, hôn nhân kiểu tạm bợ chiếm tỷ lệ cao nhất (33,5%). Đây là những gia đình nhìn bên ngoài rất hoàn hảo, không cãi vã, không bạo lực, không cờ bạc, không nợ nần, không sai lầm mang tính nguyên tắc. Nhưng bên trong, hai con người cùng sống dưới mái nhà lặng lẽ chịu đựng và làm hao mòn cảm xúc của nhau mỗi ngày.

Trong bối cảnh văn hóa Á Đông, nơi người phụ nữ thường được mặc định vai trò "giữ lửa", việc ly hôn chỉ vì không còn yêu hay cảm thấy ngột ngạt thường vấp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình và xã hội. Chính vì vậy, ngoại tình, một lỗi lầm hữu hình và không thể tha thứ, bỗng trở thành chiếc phao cứu sinh về mặt đạo đức, giúp người vợ rũ bỏ gánh nặng tội lỗi khi muốn chấm dứt hôn nhân.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ hài lòng về hôn nhân của người vợ thường thấp hơn chồng. Từ lâu, phụ nữ được mặc định là người gìn giữ gia đình. "Không hạnh phúc" không đủ để trở thành lý do ly hôn, trách nhiệm đạo đức được trở thành gông cùm nặng nề hơn cả hôn nhân. Vì thế, sự phản bội của bạn đời bỗng nhiên trở thành lối thoát chính đáng nhất. Nó không chỉ chấm dứt mối quan hệ, mà còn ngăn chặn được những sự tra hỏi lặp đi lặp lại từ cha mẹ, người thân và cả xã hội: "Nó có phạm lỗi lầm gì lớn đâu, con có cần thiết phải làm thế không?".

Khao khát chồng ngoại tình để giải thoát

Cô Lý Lý (32 tuổi), kết hôn được 5 năm với người chồng tại Thượng Hải, thú nhận cô bắt đầu mong chồng phản bội ngay từ khi con mới sinh được 2 tháng. Cuộc hôn nhân của cô bị chi phối hoàn toàn bởi sự chênh lệch kinh tế. Sống trong căn nhà do bố mẹ chồng mua, Lý Lý không có quyền quyết định từ việc thay bộ ghế sofa cũ kỹ cho đến cách nuôi dạy con cái.

Chồng cô, người đàn ông mẫu mực trong mắt người ngoài chỉ vì ngoan ngoãn và đúng giờ, lại hoàn toàn im lặng trước sự can thiệp thô bạo của mẹ mình vào đời sống riêng tư của vợ chồng. "Sự phục tùng của anh ấy là cái giá phải trả cho sự bao cấp kinh tế từ cha mẹ", Lý Lý chua chát nhận ra. Cô khao khát chồng ngoại tình để có thể đập tan thế thượng phong của nhà chồng, để có lý do rời đi mà không cần phải giải thích hay cúi đầu.

Trong khi đó, Triệu Hiểu Tế (28 tuổi), giáo viên dạy Ngữ Văn tại huyện lỵ nhỏ ở Thiểm Tây lại chịu đựng một dạng bạo lực tinh thần khác, đó là sự thờ ơ lạnh lùng của chồng. Ở quê Hiểu Tế, ly hôn bị coi là vết nhơ, và phụ nữ phải biết "nhẫn nhịn", lấy đại cục làn trọng. Chồng cô không đánh đập, không gái gú, nhưng anh ta coi thường cảm xúc của vợ, chế giễu sở thích đọc sách của cô và bỏ mặc cô khi ốm đau.

"Sự thờ ơ này giống như ếch luộc trong nước ấm, không đau ngay lập tức nhưng bào mòn mọi nhiệt huyết sống của tôi. Tôi chỉ mong anh ta ngoại tình", Hiểu Tế chia sẻ. Cô ghen tị với người bạn thân vừa ly hôn vì chồng ngoại tình, bởi người bạn đó được tự do, còn cô vẫn phải đóng vai người vợ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân không còn tình yêu.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, không ít người cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn bi ai. Ảnh: Sina

Câu chuyện của Sư Yến (31 tuổi), viên chức tại Trùng Khánh lại là bi kịch của sự vỡ mộng. Yêu nhau từ năm 15 tuổi, kết hôn năm 25 tuổi, nhưng cuộc sống chung đã biến tình yêu cuồng nhiệt thành những cuộc chiến tranh lạnh vụn vặt. Hai lần sảy thai và những áp lực cuộc sống khiến hai vợ chồng Sư Yến dần trở thành người xa lạ chung giường.

Sự xuất hiện của một chàng trai trẻ tại nơi làm việc khiến Sư Yến rung động, nhưng cũng khiến cô nhận ra sự trống rỗng trong cuộc hôn nhân hiện tại. Cô bắt đầu mong chồng cũng có người khác để cô không phải là kẻ duy nhất thay lòng. Trớ trêu thay, mong ước đó thành hiện thực khi Sư Yến phát hiện những tin nhắn mập mờ trong điện thoại chồng.

Cảm giác lúc đó của Sư Yến không phải là đau đớn, mà là sự hưng phấn xen lẫn bi ai. "Tôi hưng phấn vì quy tắc đã bị phá vỡ, chồng tôi thực sự ngoại tình, tôi đã được giải thoát. Nhưng tôi cũng đau khổ vì chút hy vọng mong manh cuối cùng về tình yêu của hai vợ chồng đã tắt ngấm", Sư Yến chia sẻ.

Lời cảnh tỉnh cho hôn nhân hiện đại

Hiện tượng tâm lý này là hồi chuông cảnh báo về chất lượng các mối quan hệ trong xã hội hiện đại. Khi hôn nhân chỉ còn là vỏ bọc trách nhiệm, khi sự giao tiếp và thấu hiểu bị thay thế bằng sự thờ ơ và áp đặt, ngôi nhà sẽ trở thành nhà tù.

Điều đáng buồn nhất không phải là tình yêu đã chết, mà là con người ta hèn nhát đến mức không dám đối diện với sự thật để nói lời chia tay trong êm đẹp. Người vẫn còn đó, nhưng lại không dám nói: "Tôi chịu đủ rồi, chúng ta chia tay đi!", mà phải chờ đợi một bi kịch (như ngoại tình) xảy ra để hợp thức hóa sự giải thoát cho chính mình.

Sự bạo lực lạnh và những áp lực vô hình của định kiến xã hội đang đẩy nhiều người phụ nữ tại Trung Quốc vào bước đường cùng của tư duy, họ mong chồng hư hỏng để mình được giải thoát, được danh chính ngôn thuận rời đi.

Theo PV (SHTT)