Một người đàn ông làm kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị điện chia sẻ rằng cuộc sống gia đình yên ổn của anh đã thay đổi rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn sau khi em gái vợ chuyển đến ở nhờ.

Đối với nhiều người, nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, là chốn bình yên nhất để trở về sau một ngày dài lao động mệt mỏi. Người đàn ông làm kinh doanh cho một công ty thiết bị điện trong câu chuyện dưới đây cũng từng có một tổ ấm như thế. 

Căn hộ của hai vợ chồng tuy nhỏ nhắn nhưng luôn yên tĩnh, dễ chịu với những bữa cơm tối đầm ấm và những phút giây thư giãn cùng nhau. Thế nhưng, tất cả sự bình yên ấy đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau hai tuần, kể từ ngày anh gật đầu cho cô em vợ lên ở nhờ.

Mọi chuyện khơi mào ngay khi Thanh – em gái của Thảo (vợ anh) – vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Chưa cần đợi kết quả, cô nữ sinh 18 tuổi đã gọi điện cho chị gái khẳng định mình làm bài không tốt, chắc chắn sẽ trượt các trường đại học tử tế nên xin phép bố mẹ lên thành phố ở cùng anh chị để tìm việc làm. 

Vì thương em, người vợ lập tức đồng ý. Nghĩ bụng đứa trẻ mới lớn cần nơi nương tựa vài tháng trước khi tính toán chặng đường tiếp theo, người chồng cũng vui vẻ chấp thuận mà không hề biết rằng sự ngây thơ đó đã mở đầu cho một chuỗi ngày đầy áp lực.

26-1782449235-ruoc-hoa-vi-cho-em-vo-o-nho-nguoi-dan-ong-so-hai-khong-dam-tro-ve-can-nha-cua-chinh-minh
Ảnh minh họa.

Sự bình yên ngắn ngủi chỉ duy trì được đúng một tuần đầu tiên. Sang tuần thứ hai, căn hộ vốn gọn gàng, ngăn nắp bắt đầu biến dạng một cách khủng khiếp. Cô em vợ mang theo lối sống vô tổ chức khi liên tục thức đêm đến tận 1-2 giờ sáng để điện thoại, cười nói oang oang và ngủ nướng đến tận trưa ngày hôm sau. Không dừng lại ở đó, không gian phòng khách trở nên hỗn độn với đủ thứ túi đồ ăn vặt, cốc trà sữa uống dở cùng quần áo, mỹ phẩm vứt ngổn ngang.

Đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi Thanh ngang nhiên coi căn nhà của anh chị như tài sản của riêng mình. Cô bé vô tư rủ bạn bè đến tụ tập, ăn uống liên miên. Có những ngày đi làm về bước vào cửa, người chồng không khỏi ngỡ ngàng khi thấy 4-5 người lạ hoắc đang bày bừa giữa phòng khách, khiến anh bỗng chốc biến thành "khách lạ" trong chính tổ ấm của mình. Đem nỗi bực dọc này góp ý với vợ, anh chỉ nhận lại nụ cười trừ cùng lời bênh vực rằng em nó mới lên thành phố, cần có bạn bè giao lưu.

Dù chưa tìm được công việc để tự nuôi sống bản thân, Thanh lại có sức tiêu tiền khiến người khác phải giật mình. Cô bé liên tục đặt đồ ăn ngoài, mua sắm quần áo, mỹ phẩm và phụ kiện mới mỗi ngày. Thậm chí, người chồng còn vô tình phát hiện vợ mình không tiếc tay chuyển khoản cho em gái 12 triệu đồng chỉ để lên đời điện thoại mới với lý do máy cũ chạy hơi chậm. 

Sự nuông chiều quá mức của người chị đã khiến Thanh mặc định rằng mọi nhu cầu chi tiêu của mình đều có chị gái lo liệu. Mỗi khi thiếu thốn hay cần bất cứ thứ gì, cô em vợ lại tìm đến Thảo và kỳ lạ là người vợ luôn đáp ứng không điều kiện.

Hệ quả tất yếu là các chi phí sinh hoạt trong gia đình tăng lên một cách chóng mặt, từ tiền ăn, tiền nước cho đến tiền điện vì điều hòa phải bật chạy suốt cả ngày. Mỗi lần chồng nhắc nhở về gánh nặng tài chính, người vợ đều gạt đi và cho rằng anh đang quá tính toán với người nhà.

Chính sự ngột ngạt và bất lực này đã đẩy người chồng vào một tình cảnh trớ trêu. Thời gian gần đây, dù công việc kết thúc từ 6 giờ tối nhưng anh luôn tìm cớ ngồi lại công ty đến tận 8-9 giờ đêm mới chịu ra về. Anh không còn cảm giác háo hức, mong mỏi được mở cửa bước vào nhà như trước đây nữa. Người đàn ông hoàn toàn hiểu em vợ còn trẻ và đang hoang mang trước ngưỡng cửa cuộc đời, nhưng anh cũng có quyền đòi hỏi một không gian riêng tư cho gia đình nhỏ của mình. 

Nỗi cay đắng lớn nhất là mỗi khi anh lên tiếng, vợ anh lại quy chụp rằng chồng mình khó tính và ích kỷ. Đứng trước nút thắt khó gỡ này, người chồng không khỏi hoang mang tự hỏi liệu mình có quá khắt khe, hay chính căn nhà này đã thay đổi đến mức đẩy chủ nhân của nó ra đường, và anh phải làm sao để vợ hiểu được nỗi lòng của mình?

PN (SHTT)