-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Gia đình
23/01/2022 21:38Tết 'bay' theo tiền ảo và chứng khoán
Công việc cuối năm rất bận rộn nhưng tôi không có tâm trí để tập trung làm việc. Cả ngày lẫn đêm, tôi chăm chú vào máy tính để theo dõi tỉ giá đồng tiền ảo đang sở hữu và tình hình mã chứng khoán đã đầu tư.
Tôi mất ăn mất ngủ khi thấy màu đỏ và màu xanh lơ của sàn chứng khoán, trị giá tiền ảo cũng liên tục giảm vào cuối năm. Cứ ngỡ, tết này, tôi sẽ thu được một khoản lời để bù vào những thất thoát do công việc khó khăn của năm qua. Nhưng đến bây giờ, khi tết đã cận kề, tôi có nguy cơ mất trắng.
Vợ chồng tôi lấy nhau theo kiểu “tự thân lập thân”, gia đình nội ngoại đều khó khăn không giúp đỡ được gì. Ở tuổi 40, tôi có một căn chung cư nhỏ làm tổ ấm, một khoản nợ trả góp ngân hàng và một ít tiền tiết kiệm.
Vợ tôi là người biết tính toán chi tiêu, nên dù thu nhập không cao nhưng tài chính gia đình vẫn ổn. Đến năm ngoái, chúng tôi đã tiết kiệm được khoảng một nửa số tiền đang nợ, dự định sẽ tất toán khi đến hạn. Nếu cứ túc tắc như thế, chắc bây giờ tôi không phải nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.
Cách đây mấy tháng, nhìn bạn bè đầu tư đất đai sinh lời quá nhanh, tôi cũng háo hức. Tôi bắt đầu suy nghĩ, cứ tích lũy như hiện tại thì bao giờ mới xong nợ, chưa nói đến chuyện đổi nhà mới rộng hơn hay mua xe ô tô. Nhiều người giàu lên nhanh nhờ mạnh dạn đầu tư sinh lời. Nhưng số tiền tiết kiệm chẳng thấm vào đâu, tôi không dám vay tiền để buôn đất do nợ chưa trả xong.
Một đồng nghiệp tư vấn cho tôi nên đầu tư vào tiền ảo, cần vốn ít và đang trở thành xu hướng mới. Thời điểm đó, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, tôi làm việc ở nhà nên có nhiều thời gian rảnh.
Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về tiền ảo, gia nhập vào một nhóm tư vấn đầu tư tài chính online để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, tôi bàn với vợ, dùng một phần tiền tiết kiệm để tham gia đầu tư.
Khi đó, tôi xác định nếu thua lỗ, coi như trả tiền học phí, nếu kiếm được chút tiền lời từ số vốn nhỏ thì càng tốt. Lúc đầu, vợ tôi cũng băn khoăn nhưng nghe tôi phân tích, nếu trúng sẽ gấp nhiều lần lãi suất tiết kiệm ngân hàng nên đồng ý.
Sau đó, tôi trúng thật, mua một đồng tiền có giá thấp, đến lúc bán thì giá tăng cao. Tôi mạnh dạn mua thêm một đồng tiền khác và tiếp tục thu lời. Cứ nghĩ mình đã có kinh nghiệm, tôi lấy thêm một phần tiền tiết kiệm, cộng với số tiền lãi hai đợt đầu tư vào một đồng tiền khác với mong muốn sẽ kiếm đủ một khoản đủ trả hết nợ.
Nhưng mấy tháng trôi qua, đồng tiền tôi đầu tư liên tục giảm, tôi không bán được nhưng vẫn chờ đợi cơ hội. Trong thời gian chờ, một số người trong nhóm tư vấn tài chính khuyên tôi nên đổi kênh qua chứng khoán để mở rộng tiềm năng. Tôi lại lao vào nghiên cứu và tiếp tục thử sức.
Tôi nghĩ mình sẽ may mắn như khi mới đầu tư tiền ảo nên đã thuyết phục vợ đưa hết số tiền tiết kiệm còn lại để thử vận may. Nhưng cuối năm, thị trường chứng khoán có sự cố và biến động mạnh. Các mã chứng khoán tôi mua đều giảm sâu trong màu đỏ hoặc liên tục giảm sàn trong sắc xanh lơ.
Tôi định bán tháo để cắt lỗ nhưng bạn bè tư vấn nên giữ lại để chờ tăng giá, biết đâu sang năm mới, thị trường lại khởi sắc. Nhưng tôi không đủ độ lỳ về tâm lý. Cứ nhìn tiền của mình hụt đi mỗi ngày, tôi từ mất bình tĩnh, rơi vào khủng hoảng.
Thấy tỉ giá đầu tư nhích lên một chút - tôi nhẹ lòng; nó giảm sâu - lòng tôi như đeo đá. Thậm chí, thấy thứ gì màu đỏ là tôi sợ, chẳng còn tâm trí chuẩn bị tết như mọi năm. Nghĩ đến việc mất trắng khoản tiền tiết kiệm bao năm, tôi càng tuyệt vọng.
Vợ tôi không hề biết chuyện tôi đầu tư thua lỗ, vẫn hối thúc đưa tiền để tất toán bớt khoản nợ ngân hàng như dự tính. Tôi không dám nói thật với vợ vì cô ấy suy nghĩ nhiều, tiếc khoản tiền tiết kiệm mồ hôi nước mắt mà đổ bệnh.
Tôi tìm cách trì hoãn với vợ và chỉ biết trông chờ vào vận may, mong tình hình ổn hơn sẽ thu về số vốn ban đầu. Gia đình tôi tết này chắc chắn không thể bình yên...
Theo Duy Hưng (Phunuonline.com.vn)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (16:36)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (16:31)
- Khoảnh khắc kinh hoàng người đàn ông đẩy nạn nhân không quen biết vào đoàn tàu đang chạy (16:20)
- Tây Ninh: Truy tìm cá sấu dài 1,5m đang lẩn khuất dưới kênh, chính quyền phát báo động khẩn (56 phút trước)
- Ca sĩ Phương Linh phủ nhận danh xưng "cô giáo Hòa Minzy" sau khi loạt clip dạy hát gây bão mạng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá băng nhóm "cẩu tặc" chuyên nghiệp, chia 3 ca hành nghề với nhiều "hàng nóng" (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Người mẫu Nhikolai Đinh tái xuất sau 2 năm vướng vòng lao lý vì tàng trữ chất cấm (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia giải cứu phi công mất tích (1 giờ trước)
- Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí (1 giờ trước)