-
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố
Gia đình
18/05/2021 21:08Thấy vợ xới bát cơm thứ 2, chồng giằng lại vì 1 lý do khó tin nhưng sau câu nói của mẹ đẻ cô vợ đã có quyết định ngay trong đêm
Những hi sinh và vất vả của phụ nữ trong quá trình mang thai, sinh con và chăm sóc con nhỏ, có lẽ người chồng khó lòng thấu hiểu được hết. Thậm chí họ còn có những hành động, lời nói như xát muối vào vết thương lòng của chính người vợ đầu gối tay ấp.
Hiên (29 tuổi) chia sẻ cô và Lâm kết hôn được 3 năm, con trai đầu lòng của hai người vừa tròn 15 tháng tuổi.
"Trước khi mang bầu, thân hình của tôi cũng khá tròn trịa nhưng chưa đến mức bị coi là béo. Lúc ấy chồng tôi còn khen ngợi rằng phụ nữ có chút da thịt mới giàu sức sống. Đến khi mang thai tôi tăng gần 30kg, phần do cơ địa dễ tăng cân, phần do tôi không nghén mệt mà chỉ thèm ăn", Hiên kể.
Sau sinh, con trai cô trộm vía rất ngoan ngoãn, bé ăn tốt và ngủ ngoan. Con bú nhiều, Hiên thường xuyên thấy đói. Lại nghĩ cần ăn uống cho con có đủ dinh dưỡng phát triển, vì thế mà Hiên mãi vẫn chưa thể giảm được cân.
Con lên 5 tháng, cô đi làm lại. Ngày đi làm, tối về với con, Hiên thật sự không còn thời gian và sức lực để tập thể dục giảm cân, chuyện cân nặng của cô vẫn chẳng có gì tiến triển.
Từ khi Hiên mang bầu, Lâm đã nhiều lần chê cô béo. Vợ sinh xong nửa năm, Lâm mới gần gũi trở lại nhưng cả tháng được một lần trong khi trước đó chuyện quan hệ vợ chồng vẫn đều đặn.
"Tôi biết chồng rất bất mãn về thân hình sồ sề thừa cân của vợ. Thế nhưng những chị em có cơ địa dễ tăng cân và khó giảm cân sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ của tôi. Tôi vẫn phải đi làm, về nhà lại chăm con nhỏ, bảo chồng trông con cho đi tập thì anh ấy tuyên bố tôi phải tự sắp xếp vấn đề của mình. Về người giúp việc, để tiết kiệm chi phí chúng tôi chỉ thuê người vào ban ngày và 5 ngày trong tuần", Hiên kể.
Hôm đó mẹ Hiên từ quê lên chơi thăm con cháu. Hiên nấu khá nhiều món ăn ngon đãi bà. Trên bàn ăn, mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi Hiên xới bát cơm thứ hai cho mình.
Lâm đột ngột giằng bát cơm trên tay vợ, liếc xéo cô rồi buông một câu chát đắng: "Đã béo rồi còn ăn nhiều. Chẳng ai tiếc miếng ăn cả nhưng sao em không chịu soi gương nhìn lại mình đã ngoại cỡ tới mức nào. Mẹ xem cô ấy ương bướng lắm, biết bản thân xấu xí nhưng lười biếng không chịu thay đổi. Con cũng muốn tốt cho cô ấy thôi, thon thả xinh đẹp thì ra ngoài đi làm, gặp gỡ bạn bè cũng tự tin hơn còn gì".
Hiên không thể tưởng tượng nổi Lâm có thể làm ra hành động như vậy trước mặt mẹ vợ. Có lẽ mục đích của Lâm là muốn gây sức ép để mẹ Hiên phải vào cuộc khuyên can cô nhanh chóng giảm cân. Nếu đó là ý đồ thật sự của Lâm thì anh thật sự nông cạn và ấu trĩ.
Mẹ Hiên buông bát cơm bỏ vào phòng, bà không nói một câu. Hiên cố nén nước mắt thu dọn xong xuôi đâu đấy mới vào nói chuyện cùng mẹ. Cô tâm sự mọi điều về cuộc sống hôn nhân của mình, về sự coi thường và ghét bỏ Lâm dành cho vợ từ khi cô mang bầu đến nay, chỉ bởi thân hình nặng cân của Hiên.
"Cuộc đời còn dài lắm con ạ, sao nói trước được những lúc ốm yếu bệnh tật, sa cơ lỡ vận. Chỉ vì chút vẻ đẹp ngoại hình mà nó đã đối xử với con như thế thì liệu có trông mong được gì hay không? Con còn vừa sinh con chưa cai sữa...", mẹ Hiên thở dài.
Đêm ấy Hiên thức trắng, sáng ra cô đề nghị ly thân với Lâm. Mẹ Hiên quyết định gác lại công việc, để bố cô chăm lo việc dưới quê, bà lên sống cùng con gái một thời gian. Bà muốn trông con cho Hiên đi làm, cô sẽ có thời gian rảnh chăm sóc bản thân hơn.
Đó mới là sự yêu thương và quan tâm thật sự, nếu Lâm cũng dành cho vợ tình cảm như vậy thì anh đã hết lòng tạo điều kiện giúp Hiên lấy lại vóc dáng. Thế nhưng anh chỉ đóng vai một vị quan tòa phán xét và quy kết đổ lỗi đầy cay nghiệt, khắt khe.
"Chuyện ly hôn tôi chưa suy xét đến nhưng với những gì chồng đối xử với mình thì chắc chắn chúng tôi cần một khoảng lặng cho cuộc hôn nhân hiện tại. Sau này chúng tôi có trở về đoàn tụ bên nhau không hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy", Hiên khẳng định.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (25 phút trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (33 phút trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (35 phút trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (50 phút trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (56 phút trước)
- "Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? (1 giờ trước)
- Toyota Camry, Alphard, Corolla Cross đồng loạt giảm giá: Xe hybrid bước vào kỷ nguyên mới (1 giờ trước)
- Bạn tù bóc trần cuộc sống ảo tưởng của Seungri trong trại giam (1 giờ trước)
- Vận tải cơ chở đầy tiền rơi tại Bolivia, 15 người tử nạn (1 giờ trước)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (1 giờ trước)