-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Gia đình
01/07/2018 22:56Thư gửi con dâu: Nếu đã làm dâu đừng tự coi mình là bà chủ
Con dâu à! Con về làm dâu trong gia đình cũng đã được gần 1 năm. Thế nhưng, chưa bao giờ mẹ được ăn một bữa cơm con nấu, được nghe một tiếng chào từ con.
Con về làm dâu, nhưng những việc cơ bản nhất như nấu cơm, rửa bát con cũng không hề biết. Con về làm dâu nhưng lúc nào con cũng muốn mọi người phải theo ý con, phải chiều theo mong muốn con chỉ vì con là thành viên mới của gia đình, chỉ vì con đã quen như vậy khi ở nhà.
Con dâu à! Nếu chỉ 1, 2 tháng đầu mới về làm dâu thôi thì mọi người còn có thể giúp đỡ để con có thời gian làm quen với nếp sống gia đình. Thế nhưng, suốt hơn 10 tháng, con vẫn nói con chưa thể quen với nếp sống gia đình, vẫn chưa thể tự làm được mọi thứ, kể cả nấu ăn cũng không thể tự làm.
Con à! Về làm dâu chứ không phải đi nghỉ dưỡng, hưởng thụ. Về làm dâu chứ không phải làm bà chủ sai bảo mọi người.
Mẹ còn nhớ ngày chồng con bị ốm. Khi mẹ tất bật dưới bếp nấu cơm, nấu cháo, mua thuốc cho chồng con, thì con vẫn chỉ ngồi chơi điện thoại. Mẹ bảo con trông chồng một chút để mẹ xuống nấu cháo, thế nhưng, chống con khó chịu, cọ quậy mãi mà con vẫn không hề phát hiện.
Tại sao? Tại con còn bận nói chuyện với bạn bè trên facebook. Con còn bận chơi điện tử giải tỏa những mệt mỏi trong công việc. Nhưng con nên nhớ, cả xã hội không phải một mình con đi làm, không phải một mình con phải chịu áp lực. Chính vì vậy, con hãy thay đổi bản thân đi.
Mẹ không mong con “công dung ngôn hạnh”, mẹ chỉ mong con biết lo cho gia đình nhỏ của chính con. Mẹ không mong con phải đảm đang, tháo vát, nấu được sơn hào hải vị, chỉ cần con nấu được những món ăn bình thường nhất mà thôi.
Con à! Hiện giờ con làm vợ, về sau con còn làm mẹ. Con phải tự thay đổi bản thân để có thể lo cho mình, cho chồng, cho con. Nếu con có gì mệt mỏi, mẹ sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng không ai chăm con tốt bằng mẹ, không ai chăm chồng tốt bằng vợ, con muốn giữ hạnh phúc gia đình, muốn chồng con không sa vào những thói hư tật xấu, muốn con cái nên người thì con nên bỏ sự ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Quan trọng hơn hết, con đã về làm dâu tức là con phải bỏ mọi thói quen khi còn ở nhà. Đã làm dâu thì con không nên tự coi mình là bà chủ.
Theo Gen (Thế Giới Trẻ)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (33 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (41 phút trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (51 phút trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (1 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV 10.000 mét tại SEA Games (2 giờ trước)