-
Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, vì sao da vẫn khô ráp, nứt nẻ trong mùa đông? -
Tình hình hiện tại của nam người mẫu trong vụ lật xe thảm khốc ở Lào Cai khiến 9 người thiệt mạng -
Cái kết đắng cho hai thanh niên chống đối CSGT, ném bộ đàm khi kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM -
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh
Gia đình
05/07/2025 16:23Tiết kiệm 1,4 tỷ đồng, lúc đủ tiền mua nhà thì chồng bỗng đòi ly hôn
Từ lúc mới cưới, Khương Mẫn và Triệu Lâm đã đặt mục tiêu rõ ràng: Trong vòng 5 năm phải mua được nhà ở Thành Đô (Trung Quốc).
Triệu Lâm làm kế toán cho một công ty thương mại, lương mỗi tháng được 9.000 tệ (khoảng 32,8 triệu đồng). Khương Mẫn là nhân viên marketing online, thu nhập thất thường hơn, có tháng chỉ 6.000 tệ (khoảng 22 triệu đồng), có tháng lên đến 15.000 tệ (khoảng 54 triệu đồng) nếu chạy được nhiều chiến dịch.
Cả hai thống nhất mỗi tháng, Triệu Lâm sẽ chỉ giữ lại 1.000 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) để chi tiêu cá nhân. Phần còn lại, anh sẽ chuyển cho Khương Mẫn để cô lo việc chi tiêu cũng như tiết kiệm.

Cứ như vậy suốt 4 năm, họ đã tiết kiệm được 400.000 tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng), đủ để trả trước một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, cách trung tâm Thành Đô 25 phút đi tàu điện ngầm. Tháng 3 năm nay, cả 2 ký hợp đồng mua nhà. Phần tiền còn thiếu, họ quyết định vay ngân hàng và trả góp trong 15 năm.
1 căn nhà chưa bao giờ là tất cả
Khương Mẫn dồn hết tâm huyết cho căn nhà đầu tiên. Tường sơn màu gì, mua sofa kiểu nào, lắp thêm đèn chiếu sáng ra sao,... tất cả đều được cô chọn lựa kỹ lưỡng. Triệu Lâm thậm chí còn xin nghỉ phép nghỉ làm không lương hai tuần để trực tiếp giám sát khâu thi công, hoàn thiện nội thất.
Vậy là sau gần nửa thập kỷ vun vén, vợ chồng Triệu Lâm cũng thoát cảnh ở thuê. Căn hộ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo dự định, cả 2 sẽ tổ chức tiệc tân gia nhỏ, mời bạn bè, người thân đến chung vui.
Mọi thứ tưởng chừng chẳng thể có biến số gì được nữa, thì bỗng một buổi sáng cuối tuần, khi Khương Mẫn đang ở tiệm làm tóc, thì cô nhận được tin nhắn từ Triệu Lâm: “Anh xin lỗi. Anh đã quyết định rời đi”.

Lúc đó, cô tưởng anh nói đùa. Nhưng khi về đến nhà, đồ đạc của Triệu Lâm đã được thu dọn gọn gàng, ngăn tủ trống trơn. Trên bàn là giấy ly hôn đơn phương, và một lá thư viết tay ngắn gọn:
“Em luôn quản tiền rất giỏi, mọi thứ đều được hoạch định. Nhưng suốt 5 năm qua, anh thấy mình không còn là một phần trong cuộc sống đó nữa. Căn nhà mới, anh nghĩ em xứng đáng có nó. Nhưng anh thì không chắc mình còn ở đâu trong bức tranh tương lai của em” .
Không khó để Khương Mẫn nhận ra nỗi bức xúc của chồng. Trong thời gian làm nội thất, cô thường gạt quyết định của chồng sang 1 bên vì cho rằng “việc này em tính kỹ rồi”, hay “anh không hiểu đâu, để em lo”. Cô chọn kiểu gạch anh không thích, mua sofa giá cao mà không bàn bạc, đổi màu sơn sau lưng anh với lý do “hợp mệnh em hơn”.
Khương Mẫn bàng hoàng, ngồi thụp xuống, tìm cách liên lạc với chồng nhưng đều không được. Suốt cả 1 tuần, Triệu Lâm mặc kệ mọi cuộc điện thoại, mọi tin nhắn của cô. Sang tới tuần thứ 2, anh mới nhấc máy và đồng ý hẹn gặp mặt.
Khương Mẫn chẳng thể nói gì ngoài một câu xin lỗi vì đã quá độc đoán đến mức cực đoan. Cô thậm chí còn quỳ xuống xin Triệu Lâm cho mình một cơ hội thay đổi và sửa sai.
Không ai nên "bị ra rìa" trong chính tổ ấm của mình
Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, Triệu Lâm chịu trở về. Nhưng anh không trở về vì căn nhà, mà vì hy vọng rằng cuộc hôn nhân này vẫn còn có thể cùng nhau sửa chữa. Cả hai quay lại sống chung, nhưng không còn là những ngày vô tư như trước. Họ bắt đầu học cách nói chuyện nhiều hơn, không chỉ hỏi "ăn gì tối nay?", mà là "em nghĩ sao nếu tháng sau mình điều chỉnh khoản tiết kiệm một chút để dành cho kỳ nghỉ hè?".
Khương Mẫn cũng thay đổi. Từ chỗ ôm hết mọi thứ vì cho rằng "em tính kỹ hơn", cô chủ động đưa bảng chi tiêu cho chồng cùng kiểm tra. Những quyết định lớn như chọn thợ bảo trì, mua thiết bị bếp mới, hoặc sửa lại phòng ngủ, đều được cô hỏi ý kiến chồng, chờ sự đồng thuận.

Ảnh minh họa
Có lúc hai người cãi nhau. Cô thích nội thất Hàn Quốc, anh lại thích phong cách tối giản Nhật. Cô muốn đổi tủ lạnh mới, anh bảo tạm thời chưa cần. Nhưng chính những tranh luận đó lại khiến họ dần trở về đúng vị trí: 2 người đồng hành, chứ không phải một người ra quyết định và người còn lại chỉ được phép gật đầu.
Khương Mẫn nhận ra suốt 5 năm qua, cô đã vô tình chuyên môn hóa mối quan hệ của họ: Chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà giữ tiền và quyết định mọi thứ. Cô nghĩ mình đang gánh vác trách nhiệm, nhưng thực tế là đang làm chồng cảm thấy lạc lõng ngay trong chính gia đình của mình.
Từ sau 1 tuần ly thân ấy, vợ chồng cô có một thói quen mới: Mỗi cuối tháng, họ ngồi lại cùng nhau, không chỉ để xem lại thu - chi, mà để nhắc nhau rằng mọi thứ ở đây là "của chung". Một đồng lương, một ngôi nhà, một lựa chọn,... tất cả đều cần được chia sẻ, không chỉ bằng con số mà còn bằng cảm giác được tôn trọng.
Không ai sinh ra là giỏi quản lý tài chính ngay từ đầu, cũng chẳng có quy tắc cứng nhắc nào về việc ai phải giữ tiền. Nhưng điều quan trọng nhất là cả hai phải cùng biết rõ tiền đang đi đâu, phục vụ mục tiêu gì, và vì sao lại chọn con đường đó. Một người cầm tiền không phải là một người làm chủ, và một người đi làm không thể mãi mãi bị coi là "người giao lương".
Ngẫm lại, Khương Mẫn bảo rằng bài học lớn nhất của cô không nằm ở kỹ năng tài chính, mà ở việc nhận ra mọi quyết định trong hôn nhân, nếu không được đồng thuận, thì sớm muộn cũng khiến một người tủi hờn đến mức chỉ biết rời đi lặng lẽ.
Câu chuyện của này sau đó được chính Khương Mẫn kể lại trong một cộng đồng tài chính cá nhân. Nhiều người để lại bình luận rằng họ học được cách giữ tiền, quản tiền, nhưng điều đáng học nhất lại là cách giữ nhau. Vì cuối cùng, tiền có thể mất rồi kiếm lại được nhưng tình cảm thì khác. Một người nếu đã cảm thấy mình bị ra rìa trong chính cuộc hôn nhân mình dày công vun đắp, thì nhà có đẹp mấy cũng chỉ là chỗ để ở chứ không còn là tổ ấm nữa.
- Bắt tạm giam Hồ Thị Hải về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ (16 phút trước)
- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, vì sao da vẫn khô ráp, nứt nẻ trong mùa đông? (19 phút trước)
- Về hưu mới hiểu vì sao nói thật đôi khi lại làm đau người thân (21 phút trước)
- Nguy cơ leo thang: Zelensky phê duyệt loạt chiến dịch quân sự mới nhắm vào Nga (33 phút trước)
- Tình hình hiện tại của nam người mẫu trong vụ lật xe thảm khốc ở Lào Cai khiến 9 người thiệt mạng (38 phút trước)
- Vì sao U23 Việt Nam vẫn phải thi đấu hết mình ở vòng cuối dù đã thắng 2 trận? (48 phút trước)
- Tuyển sinh Đại học 2026: Làn sóng thay đổi khi các tổ hợp "vàng" C00 và A00 dần vắng bóng (51 phút trước)
- Cái kết đắng cho hai thanh niên chống đối CSGT, ném bộ đàm khi kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM (55 phút trước)
- TP.HCM: Triệt phá đường dây bán dâm núp bóng loạt cơ sở spa tại khu phố Tây (58 phút trước)
- Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia: Đình Bắc trở lại, HLV Kim Sang-sik quyết giành ngôi đầu bảng? (1 giờ trước)