Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm và cuối cùng phải nhờ đến lệnh cấm tiếp xúc.

Một tình bạn tưởng như bền chặt suốt hai thập kỷ lại kết thúc bởi một người đàn ông. Câu chuyện giữa hai phụ nữ được gọi là Ah Li, 70 tuổi, và Ah Zhen, 60 tuổi, cùng cụ ông 83 tuổi tên Quan được chia sẻ trong chương trình truyền hình Hong Kong "Scoop".

Theo lời kể của Ah Li, bà và Ah Zhen từng là bạn thân trong khoảng 20 năm. Hai người thường xuyên trò chuyện qua điện thoại hàng giờ và duy trì mối quan hệ khá thân thiết.

Mọi chuyện thay đổi khi Ah Li quen Quan. Hai người bắt đầu hẹn hò và bà cho biết mối quan hệ chủ yếu xuất phát từ mong muốn có người đồng hành khi tuổi già.

Thế nhưng chỉ vài tháng sau, Ah Zhen tìm đến gặp bạn thân và tiết lộ rằng bà đang qua lại với Quan, thậm chí hai người đã ngủ với nhau.

Ah Li kể trên chương trình rằng Ah Zhen còn khoe mình có nhà, có 20.000 HKD (hơn 66 triệu đồng) và hai chiếc nhẫn, rồi hỏi bà có gì. Khi hỏi thẳng Quan, Ah Li được ông thừa nhận từng có quan hệ với Ah Zhen.

Biết bạn trai phản bội mình với chính người bạn thân, Ah Li quyết định chia tay. Bà cay đắng nói: "Đàn ông rác rưởi rồi cũng sẽ tìm đến một người phụ nữ rác rưởi".

22-1790050952-tinh-ban-20-nam-cua-hai-cu-ba-tan-vo-vi-cu-ong-83-tuoi

Chia tay không phải dấu chấm hết

Sau khi Ah Li và Quan kết thúc mối quan hệ, những tranh cãi giữa hai người phụ nữ vẫn tiếp diễn. Theo Ah Li, Ah Zhen liên tục gây phiền hà cho bà trong khoảng ba năm, thậm chí ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.

Có lần, Ah Li cho biết Ah Zhen tìm đến quầy hàng của mình gây chuyện, đập vỡ tủ kính trưng bày và làm hỏng điện thoại. Không muốn tiếp tục bị quấy rối, Ah Li đã xin lệnh cấm tiếp xúc đối với người bạn cũ.

Tuy nhiên, Ah Zhen đưa ra câu chuyện hoàn toàn khác. Người phụ nữ 60 tuổi cáo buộc Ah Li vẫn tiếp tục liên lạc với Quan sau khi bà kết hôn với người đàn ông này.

Ah Zhen cho biết chỉ vài tháng sau đám cưới, Quan bắt đầu đối xử tệ với bà và cho rằng Ah Li là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó.

Bà cũng phủ nhận chuyện mình giành Quan từ tay bạn thân. Theo Ah Zhen, Ah Li và Quan đã chia tay khoảng ba tháng trước khi người đàn ông 83 tuổi chủ động theo đuổi bà.

Nói về lý do Quan lựa chọn mình, Ah Zhen cho rằng tuổi tác và ngoại hình là yếu tố khiến ông bị thu hút. "Chồng tôi thích tôi vì thứ nhất, tôi trẻ hơn, thứ hai, tôi có vóc dáng đẹp. Chẳng lẽ bạn không nhìn thấy sao?", bà nói.

Chương trình "Scoop" sau đó sắp xếp một cuộc gặp giữa hai người phụ nữ với hy vọng giúp họ giải quyết những khúc mắc. Tuy nhiên, cuộc đối thoại vẫn không thể hóa giải mâu thuẫn.

Cụ ông 83 tuổi muốn ly hôn

Để làm rõ câu chuyện, chương trình tiếp tục tìm gặp Quan. Cụ ông 83 tuổi cho rằng mâu thuẫn chủ yếu là chuyện giữa hai người phụ nữ và bản thân ông không thể can thiệp quá nhiều.

Quan phủ nhận việc phản bội Ah Zhen và khẳng định sau khi kết hôn, ông không chủ động tìm gặp Ah Li.

Khi nói về vợ, Quan mô tả Ah Zhen là người "điên điên", cho rằng bà gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn giận và thường nổi nóng với người khác khi bị kích động. Ông cũng nhận xét vợ mình là người "cực kỳ ghen tuông".

Theo Quan, Ah Zhen từng thuyết phục ông tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi chung sống và hiểu vợ hơn, ông muốn ly hôn nhưng Ah Zhen không đồng ý.

Sau khi nghe Quan lên tiếng, Ah Li cho biết bà cảm thấy nhẹ nhõm vì những chia sẻ của ông phần nào giúp làm rõ các cáo buộc nhằm vào mình.

Dù vậy, Ah Li cho rằng Quan cần kiểm soát hành vi của Ah Zhen. Bà cũng cảnh báo sẽ báo cảnh sát nếu tình trạng quấy rối tiếp tục xảy ra.

Bích Ngọc (SHTT)