-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Gia đình
21/09/2026 16:49Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói
Mai vốn không nghĩ chuyện tiền nong có thể khiến tình cảm chị em trong nhà trở nên khó xử. Chị chồng cô, chị Hạnh, có hai con trai đang học tiểu học. Vợ chồng chị làm việc ở Hà Nội, thu nhập không quá cao trong khi tiền thuê nhà và sinh hoạt phí ngày càng nhiều.
Cuối năm ngoái, chị Hạnh đề nghị đưa hai con về quê nhờ ông bà nội và vợ chồng Mai chăm sóc. Chị nói các con ở quê vừa có ông bà trông nom, vừa giảm được nhiều khoản chi phí. Mai thấy hợp lý nên đồng ý.
Hai vợ chồng cô sống cùng bố mẹ chồng, nhà có sẵn phòng cho trẻ con nên việc đón thêm hai cháu về ở không quá khó. Hai bên thống nhất chị Hạnh sẽ lo tiền học và một phần sinh hoạt phí, còn ông bà và vợ chồng Mai hỗ trợ thêm những khoản cần thiết.
Nhưng ngay tháng đầu tiên, Mai bắt đầu nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Chị Hạnh chuyển 4 triệu đồng, nói đó là tiền học và tiền ăn của hai con trong tháng, những khoản khác nếu phát sinh thì "có gì cứ báo".
Mai cũng không quá để tâm. Cô dùng tiền đóng các khoản đầu năm, mua sách, đồng phục, đồ dùng học tập cho hai cháu. Hai đứa trẻ ở cùng nhà nên tiền ăn cũng tăng lên, từ những bữa sáng, bữa tối đến sữa, hoa quả và những khoản lặt vặt.

Đến tháng thứ ba, Mai thử ghi riêng chi phí của hai cháu vào một cuốn sổ. Cô bất ngờ khi số tiền thực tế đã vượt khá xa khoản chị Hạnh gửi.
Dù vậy, Mai vẫn tự nhủ anh chị đang khó khăn, mình là cô chú thì giúp được gì cứ giúp. Cô không muốn vì chuyện tiền bạc mà hai đứa trẻ phải chịu thiệt thòi.
Cảm giác ấy chỉ bắt đầu thay đổi sau một buổi tối chị Hạnh gọi điện cho các con. Hai đứa khoe vừa được mẹ gửi về một đôi giày mới, chị còn hứa cuối tuần sẽ chuyển tiền để các con đi chơi và ăn ở một quán mà chúng thích.
Mai ngồi bên cạnh chỉ cười. Cô không có lý do gì để khó chịu khi chị Hạnh mua đồ cho con, nhưng chợt nhớ hôm trước mình vừa phải ứng gần một triệu đồng để đóng một khoản học phí và mua thuốc cho đứa cháu nhỏ bị sốt.
Từ đó, Mai bắt đầu để ý hơn đến cách hai bên chia sẻ chi phí. Chị Hạnh vẫn đều đặn gửi tiền về nhưng số tiền cố định gần như không thay đổi, bất kể tháng đó phát sinh bao nhiêu khoản.
Khi Mai nhắn rằng hai cháu cần đóng tiền học thêm hoặc mua thêm đồ dùng, chị thường bảo: "Em cứ ứng giúp chị trước, cuối tháng chị xoay được sẽ gửi". Có những khoản được gửi lại, nhưng cũng có khoản Mai bỏ tiền ra rồi quên mất.
Đến giữa năm, Mai ngồi cộng lại mới biết mình đã chi thêm hơn 12 triệu đồng cho hai cháu. Cô đem chuyện này kể với chồng. Anh không trách chị Hạnh nhưng cho rằng hai vợ chồng cần nói chuyện rõ ràng. Thương các cháu là một chuyện, còn việc chi tiêu kéo dài mà không có mức cụ thể lại là chuyện khác.
Mai nghe cũng thấy đúng nhưng vẫn không đủ can đảm mở lời. Cô sợ chị chồng nghĩ mình tính toán với trẻ con, sợ bố mẹ chồng buồn, càng sợ hai đứa cháu biết chuyện rồi nghĩ rằng chúng đang trở thành gánh nặng của cô chú.
Cho đến một hôm, chị Hạnh về quê đưa con đi khám vì một đứa bị đau răng. Trong lúc chờ bác sĩ, chị than tháng này có quá nhiều khoản phải chi. Mai vốn định im lặng như những lần trước nhưng cuối cùng lại lấy cuốn sổ ghi các khoản chi ra.
"Chị ơi, em muốn mình tính lại một chút. Hai đứa ở nhà mỗi tháng hết khoảng này. Nếu chị khó khăn thì mình thống nhất một khoản cố định, để em còn chủ động sắp xếp", Mai nói.
Chị Hạnh im lặng khá lâu rồi đồng ý xem cùng. Đây cũng là lần đầu tiên hai chị em ngồi xuống tính cụ thể những khoản tiền dành cho hai đứa trẻ.
Từ tiền học, tiền ăn, tiền sữa, thuốc men đến đồ dùng học tập, tổng chi phí cao hơn nhiều so với những gì chị Hạnh vẫn hình dung.
Sau cuộc nói chuyện, chị Hạnh thừa nhận lâu nay chị chỉ nghĩ đưa các con về quê thì chi phí sẽ giảm đáng kể, nên không để ý rằng ông bà và vợ chồng Mai cũng đang phải bỏ thêm khá nhiều tiền.
Hai chị em thống nhất lại cách chia. Chị Hạnh chịu trách nhiệm toàn bộ tiền học, đồng thời chuyển một khoản sinh hoạt cố định mỗi tháng. Những khoản bất thường như viện phí hoặc mua đồ dùng lớn sẽ báo trước để hai bên cùng bàn.
Mai nói cô không cần chị chồng trả lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra trước đó. Điều cô cần là từ nay mọi thứ rõ ràng hơn, bởi nếu một người cứ âm thầm gánh thêm còn người kia không biết, sự giúp đỡ rất dễ biến thành cảm giác ấm ức.
Mai cho rằng cô chưa bao giờ tiếc tiền cho các cháu. Nếu không thương chúng, cô đã không đồng ý đón hai đứa về ngay từ đầu.
Điều khiến cô buồn chỉ là cảm giác công sức của mình dần trở thành một việc mặc nhiên phải làm. Sau lần nói chuyện ấy, chị Hạnh bắt đầu chủ động hỏi các con mỗi tháng hết bao nhiêu tiền, những khoản nào cần đóng và khoản nào phát sinh.
Với Mai, sự thay đổi đó quan trọng hơn việc chị gửi thêm vài trăm nghìn hay một triệu đồng. Bởi giữa những người thân trong gia đình, đôi khi điều khiến người ta chạnh lòng không nằm ở số tiền phải bỏ ra, mà ở cảm giác sự hy sinh của mình bị xem là điều đương nhiên.
HL (SHTT)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (8 phút trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (14 phút trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (34 phút trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (48 phút trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (52 phút trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (1 giờ trước)