Kết hôn chưa lâu, con mới 4 tháng tuổi nhưng áp lực cơm áo gạo tiền đã khiến tôi muốn gục ngã.

Vợ chồng tôi mới cưới, em bé vừa tròn 4 tháng. Do kinh tế chưa mấy dư dả, chồng tôi phải nhận làm thêm ngoài giờ, hầu như tối nào cũng hơn 9 giờ mới bước chân về đến nhà. Bản thân tôi dù ở nhà chăm con nhỏ vẫn cố gắng nhận thêm việc online để kiếm thêm chút thu nhập, chia sẻ gánh nặng tài chính với anh.

Tôi chưa từng phủ nhận sự vất vả của chồng. Thế nhưng điều khiến tôi vô cùng tủi thân và lăn tăn suốt thời gian qua là từ ngày con ra đời, gần như mọi việc – từ bế bồng, thay bỉm, tắm rửa, ru ngủ đến cơm nước, dọn dẹp nhà cửa – đều một tay tôi gánh vác.

25-1784945003-toi-kiet-suc-vi-chong-di-lam-den-9-gio-dem-nhung-ve-nha-chi-dinh-lay-dien-thoai-mac-ke-vo-cham-con-4-thang-tuoi
Ảnh minh họa.

Kịch bản mỗi đêm ở nhà tôi lặp đi lặp lại một cách nhói lòng: Chồng tôi ăn tối xong là lên sofa xem tivi hoặc dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game. Trong khi đó, tôi một tay bế con, một tay loay hoay rửa bát, dọn dẹp, rồi lại trầy tróc ru con đến tận 12 giờ đêm mới được đặt lưng nằm.

Khi tôi gom hết can đảm để góp ý, anh chỉ buông một câu ngụy biện làm tôi đắng ngắt: "Anh cố gắng bươn chải ngoài đường cũng chỉ vì hai mẹ con thôi, chứ ai sung sướng gì đâu!"

Thực sự, tôi đâu cần anh phải làm hết mọi việc. Tôi chỉ khát khao một sự chia sẻ rất nhỏ. Chỉ cần anh xắn tay áo bế con hoặc phụ tôi dọn dẹp khoảng 15–20 phút thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi cảm thấy bớt cô độc và kiệt sức rồi. Nhiều lúc nằm khóc hàng đêm, tôi tự hỏi: Liệu tôi có đang đòi hỏi quá đà, hay đây là "đặc sản" chua chát mà ai kết hôn cũng phải trải qua?

Nghĩ lại, tôi nhận ra tình cảnh của mình cũng là căn bệnh chung của rất nhiều gia đình trẻ khi mới có con.

Chồng tôi nghĩ rằng chỉ cần đi làm kiếm tiền đến tối muộn là đủ nghĩa vụ, về nhà là có quyền nghỉ ngơi. Còn tôi lại thấy việc chăm con 24/7 cũng là một ca làm việc vắt kiệt sức lực không có giờ giải lao. Tôi cần sự đồng hành bằng hành động thực tế chứ không chỉ là con số tài chính.

Dùng lý do "vì hai mẹ con" vô tình phủ nhận toàn bộ những giọt mồ hôi không tên của tôi ở nhà. Tiền có thể mua được bỉm sữa, nhưng không thể mua lại sức khỏe và sự kiên nhẫn của một người mẹ đang thiếu ngủ trầm trọng.

TN (SHTT)