-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Gia đình
16/07/2025 10:38Tôi muốn góp tiền mua nhà chung nhưng lại sợ ly hôn thì mất trắng vì... tôi không phải mẹ của con anh!
Hôn nhân với người có con riêng là khi tình yêu không đủ thay thế một bản thỏa thuận rõ ràng.
Câu chuyện một cuộc hôn nhân nhiều ranh giới "ngầm"
"Anh đã là người đàn ông từng ly hôn, có con riêng. Tôi bước vào cuộc sống của anh khi con anh vừa tròn 7 tuổi, vẫn ở cùng bố", Minh Anh – 30 tuổi kể về cuộc hôn nhân cô từng nghĩ là "khởi đầu mới". Sau 1 năm, cô nhận ra mình đang đứng giữa một cuộc sống nhiều ngã rẽ mà cô luôn là người lùi lại.
Vì muốn ổn định, Minh Anh đồng ý góp 500 triệu đồng tiền tiết kiệm để vợ chồng mua nhà. Số còn lại, chồng cô – anh Hưng vay ngân hàng đứng tên cá nhân. Ngày ra phòng công chứng, cô hỏi nhẹ: "Mình đứng tên chung nhé?".
Anh ngập ngừng: "Anh nghĩ nên để một mình anh đứng tên, số tiền của em anh sẽ bù lại cho em sau".
Minh Anh cười nhẹ lúc đó nhưng đêm về không ngủ nổi. Cô không buồn vì bị coi là người đến sau, mà buồn vì thấy mình bị loại khỏi những quyết định lớn nhất dù là vợ hợp pháp.
"Em góp tiền, chăm nhà, chăm cả con anh… Nhưng đến một tờ giấy chứng nhận cũng chẳng có tên", cô cay đắng nhắn cho chồng.

Khi tài sản chung chỉ mang tên một người
Trong nhiều cuộc hôn nhân có con riêng, người "đến sau" thường chấp nhận thiệt thòi vì không muốn động chạm chuyện nhạy cảm. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, việc góp tiền nhưng không có tên trong giấy tờ là rủi ro lớn.
Theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam (Điều 33): Tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, trừ khi chứng minh được là tài sản riêng (bằng thừa kế, tặng riêng, hoặc có văn bản rõ ràng). Tuy nhiên, trong thực tế, nếu một người góp tiền mà không có tên trong sổ đỏ, việc chứng minh phần đóng góp để đòi quyền lợi khi ly hôn là cực kỳ khó khăn.
Tờ Financial Times cũng chỉ ra, tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc khi các bên có con riêng, tòa án thường ưu tiên quyền lợi đứa trẻ. Nếu không có thỏa thuận trước hôn nhân (prenuptial agreement) hoặc hợp đồng góp vốn rõ ràng, người vợ/chồng mới rất dễ bị thiệt nếu chia tay (FT.com, 2024).
Làm sao để bảo vệ mình mà không phá vỡ niềm tin?
Thực tế, không phải ai cũng dễ dàng nói chuyện "tiền bạc" khi mới cưới, nhất là khi bên kia có quá khứ và con riêng. Nhưng một mối quan hệ khỏe mạnh cần được xây dựng trên sự minh bạch, công bằng và tôn trọng. Dưới đây là một số cách được chuyên gia tài chính hôn nhân tại Singapore khuyến nghị:
1. Ký văn bản góp vốn khi mua tài sản chung
Ngay cả khi không đứng tên sổ đỏ, bạn có thể ký văn bản xác nhận số tiền đã góp, kèm mục đích sử dụng. Văn bản này nên được công chứng, giữ bản gốc. Luật Việt Nam hoàn toàn công nhận hợp đồng này như một bằng chứng dân sự.
2. Lập tài khoản đồng sở hữu để trả nợ
Nếu vợ chồng cùng vay mua nhà, hãy lập tài khoản đồng sở hữu để cùng trả nợ vừa minh bạch, vừa là căn cứ chứng minh đóng góp.
3. Thoả thuận tài sản riêng – tài sản chung bằng văn bản trước khi cưới
Tại Việt Nam, vợ chồng có thể chọn chế độ tài sản theo "thỏa thuận" nghĩa là làm rõ từ đầu cái gì là riêng, cái gì là chung. Văn bản này nên công chứng, hợp pháp và được luật sư hỗ trợ.
"Tôi không cần đứng tên nhà tôi chỉ cần đứng trong suy nghĩ của anh khi anh quyết định điều gì đó quan trọng".
Nhưng nếu suy nghĩ ấy không bao gồm bạn, thì việc đứng tên trên sổ đỏ sẽ là điều tối thiểu bạn nên làm để bảo vệ chính mình.
Trong một cuộc hôn nhân mà người kia từng có con riêng, tình yêu thôi chưa đủ cần thêm cả lý trí và ranh giới minh bạch để không trở thành kẻ lạc lõng trong chính tổ ấm của mình.
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (19:42)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (19:29)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (19:09)
- Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng (1 giờ trước)
- Sự thật phía sau cú "tung cước" của nhân viên đường sắt với người đàn ông say xỉn (1 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài (2 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu (2 giờ trước)
- Ám ảnh 3 giờ mắc kẹt dưới hố vệ sinh sau sự cố sập sàn kinh hoàng tại Australia (2 giờ trước)
- Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp gã đàn ông khống chế, hiếp dâm nữ sinh trong chòi rẫy (2 giờ trước)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (2 giờ trước)