-
Sự thật về 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc
-
Tử vi thứ 7 ngày 11/10/2025 của 12 con giáp: Mùi gặp thử thách, Tuất lúng túng
-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
Gia đình
14/05/2023 15:07Triệu chứng ung thư bị nhầm với biểu hiện uống quá nhiều cà phê
Steve Biggin, trợ lý bán hàng sống ở Sheffield (Anh) cùng vợ, Anna, 47 tuổi và ba con, Lauren (28 tuổi), Mya (24 tuổi) và Evan (21 tuổi). Ông bắt đầu có những biểu hiện bất thường tại nơi làm việc vào tháng 9/2021.
Người bệnh cho biết những cơn co giật khiến ông mất tỉnh táo nhưng không bị ngã xuống sàn. “Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã uống quá nhiều cà phê”, ông nhớ lại.
Theo Independent, sau hai tháng co giật thường xuyên, ông Steve đau đầu dữ dội kéo dài 7 phút. Để gia đình yên tâm, ông quyết định đi khám. Các bác sĩ đề nghị nam bệnh nhân chụp MRI và CT đồng thời giữ ông ở lại bệnh viện để theo dõi.

Sau ba ngày ở Bệnh viện Đa khoa Northern Sheffield, vào ngày 17/11/2021, bác sĩ thông báo ông Steve có khối u não ác tính. Người bệnh quyết định thông báo cho gia đình vào buổi tối cùng ngày nhưng đợi vợ về tới nhà vì không muốn báo tin khi cô đang lái xe.
Ông Steve xuất viện vào ngày 19/11/2021 và quyết định đi làm tiếp vì muốn giữ cuộc sống bình thường nhất có thể.
Vài tuần sau, ông có cuộc gặp với một chuyên gia tư vấn và được xác nhận khối u đã ở giai đoạn hai. Ông đã đạp xe mỗi ngày sau khi biết tin với hy vọng sẽ mạnh mẽ hơn và hồi phục tốt hơn sau khi loại bỏ khối u.
Vào tháng 1/2022, ông Steve phẫu thuật cắt khối u thành công. “Tôi đã trải qua những cảm xúc lẫn lộn. Tôi rất vui mừng vì họ loại bỏ được 99,9% khối u”, ông nhớ lại.
Trong suốt quá trình hồi phục, ông tiếp tục đạp xe và giữ thái độ tích cực nhất có thể. “Tôi nghĩ rằng thể lực đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi. Bảy tuần sau ca phẫu thuật, tôi đã đạp xe 56km trên đường cùng với bạn”, ông Steve kể.
Một tuần sau, ông Steve bắt đầu xạ trị trong sáu tuần, năm lần một tuần, sau đó là hóa trị suốt 12 tháng, chỉ nghỉ 23 ngày.
Quá trình hóa trị của ông kết thúc vào cuối tháng 3 vừa qua. Để kỷ niệm kết thúc điều trị, ông Steve tham gia giải đua xe vào tháng 5 và hy vọng sẽ hoàn thành chặng đường 136km chỉ trong 5 tiếng rưỡi.
Theo An Yên (VietNamNet)








- Sự thật về 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc (06:07)
- Tử vi thứ 7 ngày 11/10/2025 của 12 con giáp: Mùi gặp thử thách, Tuất lúng túng (06:00)
- Nóng: Đê ở Bắc Ninh đang tràn, có nguy cơ vỡ đê (5 giờ trước)
- Ngôi nhà 4 tầng cháy 2 lần trong ngày tại Đê La Thành (6 giờ trước)
- Vụ diễn viên Trung Quốc ngã lầu tử vong: Xuất hiện video gây nhiễu loạn công tác điều tra (10/10/25 23:07)
- Con dâu và con trai đang cười nói nấu nướng trong bếp, vừa thấy tôi bước vào, phản ứng của chúng khiến tôi cay đắng (10/10/25 22:55)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: 3 gia đình đã nộp tiền bồi thường (10/10/25 22:35)
- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (10/10/25 22:15)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (10/10/25 21:33)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (10/10/25 21:22)




