-
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang -
Gia Lai tan hoang sau lũ dữ: Nhà trống hoác, bò gà bị nước cuốn sạch! -
Honda CR-V nhận ưu đãi khủng, quyết "hạ bệ" Mazda CX-5 bằng giá lăn bánh hấp dẫn giữa tháng 11/2025 -
"Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 18,5 triệu đồng: Hạ đo ván cả Honda Winner R vì quá rẻ -
Thầy cô bơi giữa lũ sâu 1,5m, tiếp tế đồ ăn cho gần 500 học sinh -
Đàn cá Koi hàng trăm triệu đồng bị lũ cuốn trôi – chủ trại bất lực nhìn tài sản "tan theo dòng nước" -
Hiện trường nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu ở TPHCM: Tình trạng hiện tại đáng lo
Gia đình
05/06/2021 15:11'Trốn' về quê kết hôn với người khác vì nghĩ bạn gái không biết đẻ, để rồi 4 năm sau gặp lại, nhìn cảnh tượng trước mắt mà anh người yêu cũ 'hóa đá'
Mới đây trên nhóm kín của mạng xã hội, một cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình.
Câu chuyện như sau: "Ra trường đi làm hơn năm thì em gặp và yêu H. Hẹn hò 3 năm, chúng em chính thức dọn về sống chung bởi cả hai đều xác định sẽ tiến tới hôn nhân.
Năm đầu sống chung, bọn em kế hoạch bằng uống thuốc tránh thai. Sang năm thứ 2, H. bảo em cứ thả, có bầu sẽ cưới luôn bởi công việc cả 2 tạm ổn rồi. Tuy nhiên thả gần 1 năm em vẫn không có gì, H. tỏ ra khá sốt ruột song em giục đi khám, anh lại bảo không cần. Lúc nào H. cũng tự tin vào sức khỏe của bản thân.
Bên phía nhà em, biết hai đứa sống chung đã lâu, bố mẹ giục cưới liên tục nhưng lần nào nhắc, H. cũng trả lời bằng câu: 'Từ từ, em cứ có bầu đi. Anh thích mua trâu được nghé hơn'.
Nghe H. nói thế, em nghĩ chắc tại anh yêu trẻ con quá mới bảo vậy. Nhưng tới tháng 8 năm 2017 là tròn 5 năm yêu, 2 năm sống thử của em với H., anh thông báo được công ty cử vào nam triển khai dự án trong đó. Lúc đi, H. dặn dò em đủ điều, hứa hẹn khi dự án hoàn thành, hai đứa sẽ cưới.
Tin H., em một mình ở lại thành phố đợi anh. Mỗi ngày H. đều gọi điện nhắn tin hỏi han em một cách ân cần. Được khoảng chục ngày như thế, em bất ngờ nhận được tin nhắn từ cô bạn thân sống gần nhà H. Bạn em nói rằng H. về quê làm đám cưới với một cô gái cùng làng. Lúc đầu em không tin, cô ấy gửi cho xem 1 loạt ảnh chụp cổng cưới, ảnh cô dâu chú rể đặt ngoài ngõ nhà H., em mới ngớ người hiểu ra H. lừa dối mình, anh mượn cớ đi công tác để về quê lấy người khác.
Cay đắng, ngay lúc đó em gọi điện nhưng H. tắt máy, tới tận tối muộn anh ta mới gọi lại và nói rằng: 'Em đừng trách anh, ngần ấy thời gian gắn bó mà em không thể mang bầu thì là sao anh dám chắc em có khả năng sinh đẻ mà cưới em làm vợ. Ngược lại, vợ mới cưới của anh đã có thai 4 tháng, anh không thể từ chối quyền làm cha của mình'.
Tới đây cổ em nghẹn đắng vì hiểu rằng trong khi ăn ở với em, H. vẫn lén lút qua lại với cô gái cùng quê kia. Cô ta có thai, anh liền kết hôn như 1 sự lựa chọn hoàn hảo.
Bạn bè bày cách cho em về quê H. làm ầm để vạch trần con người thật của anh ta cho mọi người biết nhưng em không làm. Đúng là bản thân đau đớn vô cùng song em nghĩ, một người đàn ông bội bạc như H., em không lấy phải là quá may nên quyết định quên H. từ hôm ấy.
Hơn năm sau em kết hôn, may mắn chồng em là người hiểu chuyện. Anh ấy thương vợ, biết quan tâm vun vén cho tổ ấm. Cưới xong em sinh đôi 2 bé trai, nói chung cuộc sống hiện tại khiến em rất mãn nguyện. Còn về H., nghe cô bạn em kể anh ta đã ly hôn sau cưới vài tháng vì phát hiện cái thai đó không phải của mình.
Đặc biệt hơn, sau vụ 'nuôi con tu hú' ấy, H. đi kiểm tra sức khỏe biết được mình vô sinh, anh ta suy sụp rơi vào rượu chè, cờ bạc giờ vẫn lông bông, vạ vật khắp nơi.
Hôm cuối tuần vừa rồi, em đưa 2 con ra công viên đi dạo, bất ngờ gặp H. ở đó. Nhìn em hai tay dắt 2 con, mặt H. đỏ gay. Mới gần 4 năm không gặp, H. tiều tụy tới mức em xuýt không nhận ra. Em cũng định lịch sự tiến tới chào hỏi nhưng H. tránh mặt quay đi. Bộ dạng hiện tại của H. khiến em càng khẳng định rằng sự bội bạc nào rồi cũng phải trả giá".
Theo dõi hết câu chuyện, hầu hết mọi người đều chúc phúc cho cô gái trên bởi sau bao sóng gió, tổn thương, cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc thực sự cho mình. Sự bội bạc của chàng trai tên H. kia quả thật khó có thể tha thứ. Đau khổ, dằn vặt trong hiện tại của H. chính là cái giá mà anh ta phải trả cho sự phũ phàng trong quá khứ của mình.
Theo Hà Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Xuất hiện nhân vật hài hước "gánh" phim Việt giờ vàng, thở câu nào viral câu nấy (10:13)
- Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" (10:10)
- Tưởng con gái đổi đời khi cưới chồng giàu, người mẹ chết lặng khi nghe câu nói nghẹn ngào trong quán cà phê (10:09)
- Bắt tạm giam thêm hai đối tượng đồng phạm vụ cướp hơn 54 tấn cá tra (10:07)
- Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? (38 phút trước)
- Căng thẳng chính trường Mỹ: Ông Trump gây tranh cãi khi kêu gọi tử hình các nghị sĩ đảng Dân chủ (40 phút trước)
- Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ (44 phút trước)
- Cách tạo bài đăng Facebook chữ to nhiều màu sắc kèm ảnh siêu thu hút (47 phút trước)
- Triệu Lộ Tư nộp đơn kiện hàng loạt antifan sau drama rời công ty cũ (48 phút trước)
- Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang (53 phút trước)