Gia đình

Trong cuộc sống vợ chồng, phụ nữ sợ đàn ông làm gì nhất? Hãy lắng nghe tâm sự của ba người dưới đây

Đàn bà tìm được người đàn ông chung sống thì dễ nhưng tìm được người đàn ông thật lòng yêu mình và hạnh phúc thì rất khó. Sau khi kết hôn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, nhất là đời sống vợ chồng không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí vợ chồng. Vậy phụ nữ sợ đàn ông làm gì nhất?

Cô Lang sợ đàn ông không quan tâm đến bất cứ điều gì

tâm sự gia đình, tâm sự phụ nữ, phụ nữ sợ chồng mình làm gì nhất

Tôi lấy chồng mười mấy năm rồi, tính tình chồng như “ông chú”, về nhà không quan tâm đến con cái, việc nhà, chỉ ôm điện thoại để chơi, mặc kệ vợ làm đủ thứ việc từ cơm nước, chăm con. Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi thì mời anh ấy ra ăn cơm, tôi như ở nhà một mình vậy.

Chồng tôi thì cũng không phải người thành đạt và kiếm được nhiều tiền. Anh là người không có chí tiến thủ, luôn chỉ ở trong “vùng an toàn” của mình, tôi có vẻ như đã quá mù quáng khi nhìn nhầm người.

Anh ngại chủ động kể cả trong những vấn đề như đời sống vợ chồng, tôi dần trở thành một người phụ nữ không có sức hút trong mắt anh ấy và thực sự rất mệt mỏi.

Bà Trương sợ chồng lăng nhăng nhất

tâm sự gia đình, tâm sự phụ nữ, phụ nữ sợ chồng mình làm gì nhất

Nói thật, điều tôi sợ nhất là chồng sẽ lăng nhăng bên ngoài. Phụ nữ sau khi kết hôn cần có cảm giác an toàn, nếu chồng lăng nhăng bên ngoài đồng nghĩa với việc gia đình tan vỡ, trái tim nguội lạnh, không còn cảm giác hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Ngoài ra, tôi cũng sợ rằng chồng sẽ mang bệnh về nhà khi lăng nhăng bên ngoài.

Và mối quan hệ của chúng tôi sẽ không được bền vững, sự phản bội của anh ấy, không chỉ riêng tôi mà còn ảnh hưởng đến không khí của cả gia đình. Phụ nữ khi lập gia đình đều mong muốn một mái ấm ổn định, sợ chồng lăng nhăng bên ngoài.

Cô Quy sợ những điều kỳ quặc của chồng mình

tâm sự gia đình, tâm sự phụ nữ, phụ nữ sợ chồng mình làm gì nhất

Hoàn cảnh cuộc sống gia đình của tôi hiện tại thật sự không nói nên lời, trước khi cưới anh xuất hiện trước mặt tôi là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng sau khi cưới thì vẻ đẹp hoàn hảo ấy dần dần bị phá bỏ.

Để theo đuổi những thú vui của mình, anh luôn yêu cầu tôi tham gia để làm “công cụ”, lấy tôi ra để quay phim, chụp ảnh, hoặc làm những điều kỳ quặc khác mà không hề quan tâm đến cảm xúc, thái độ của tôi. Điều này thật sự quá phiền phức và không thể hiểu được.

Theo thời gian, tôi cảm thấy hơi sợ hãi khi phải sống cuộc sống hôn nhân với anh ấy.

 

Theo Nguyễn Giang (Công Lý & Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/trong-cuoc-song-vo-chong-phu-nu-so-dan-ong-lam-gi-nhat-hay-lang-nghe-tam-su-cua-ba-nguoi-duoi-day-103524.html