-
Đề xuất cho vợ dùng tinh trùng của chồng đã mất để sinh con -
Khởi tố ông trùm cầm đầu đường dây filler, botox doanh thu hơn 500 tỷ đồng -
Cô gái đi làm về bị thanh niên chặn đường, khống chế hiếp dâm -
Nữ nghiên cứu sinh Việt sinh năm 2000 giành học bổng danh giá của Apple -
Đang học, bé trai lớp 2 đột ngột vỡ mạch máu não và hôn mê -
Người dân Hà Nội bàn giao mặt bằng, chuẩn bị phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A -
Công an làm việc với cô gái lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ" -
Công an Thanh Hóa điều tra, khám phá hơn 94% số vụ án trong 9 tháng -
Cuộc sống tại thành phố Irkutsk ra sao sau nghi vấn rò rỉ vi khuẩn dịch hạch -
Sân bay đầu tiên trên mặt biển của Việt Nam: Rộng gấp 28 lần SVĐ Mỹ Đình, đặt ở đâu?
Gia đình
07/10/2026 14:15Từng tự hào vì vợ quá giỏi, người chồng giờ lại muốn rời đi vì không chịu nổi cảm giác cô đơn
Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi cưới được một người phụ nữ giỏi giang như vợ.
Ngày mới kết hôn, tôi đặc biệt ngưỡng mộ cô ấy. Vợ làm trong lĩnh vực nghiên cứu, luôn có rất nhiều ý tưởng và có thể say sưa kể về công việc hàng giờ mà không thấy chán. Chính sự thông minh, nhiệt huyết ấy khiến tôi yêu cô ấy và tự hào về người phụ nữ mình lựa chọn.
Nhưng sau nhiều năm chung sống, điều từng khiến tôi ngưỡng mộ lại dần trở thành nguyên nhân khiến tôi mệt mỏi.
Tôi dần cảm thấy mình chỉ là người sống cùng nhà
Công việc của vợ ngày càng bận rộn. Cô ấy thường đi sớm, về muộn. Những lúc công việc vào giai đoạn gấp rút, cô ấy có thể ở lại phòng thí nghiệm vài ngày, thậm chí cả tuần mới về nhà.
Điện thoại của vợ gần như lúc nào cũng có email, tin nhắn từ đồng nghiệp hoặc những cuộc gọi công việc vào buổi tối.
Tôi hiểu cô ấy đang theo đuổi một công việc mà mình thực sự đam mê. Tôi cũng biết nghiên cứu không phải công việc có thể muốn dừng lúc nào cũng được.
Nhưng tôi vẫn là chồng cô ấy, còn các con vẫn cần mẹ.

Có những buổi tối, tôi một mình lo cho các con ăn uống, học hành, tắm rửa rồi đưa chúng đi ngủ. Căn nhà vẫn đủ đầy mọi thứ nhưng lại thường xuyên thiếu bóng dáng một người.
Ban đầu, tôi cố gắng thông cảm. Sau đó, sự thông cảm trở thành thói quen. Nhưng rồi từ thói quen ấy, tôi bắt đầu cảm thấy tủi thân.
Tôi dần có cảm giác mình không còn giống một người chồng nữa, mà chỉ như một người sống cùng nhà với vợ.
Tôi chỉ muốn vợ dành thêm thời gian cho gia đình
Tôi đã nhiều lần nói với vợ về cảm giác của mình.
Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô ấy nghỉ việc hay từ bỏ sự nghiệp. Tôi biết đó là điều cô ấy đam mê và cũng từng là lý do khiến tôi yêu cô ấy.
Điều tôi mong muốn chỉ đơn giản là cô ấy dành thêm một chút thời gian cho gia đình.
Tôi muốn thỉnh thoảng hai vợ chồng có thể ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm tử tế. Tôi muốn cô ấy đưa các con đi chơi, hoặc đơn giản chỉ hỏi tôi một câu rằng hôm nay công việc của tôi thế nào.
Nhưng câu trả lời tôi thường nhận được là cô ấy đang bước vào giai đoạn quan trọng và mong tôi chờ thêm một thời gian.
Tôi đã nghe câu nói ấy quá nhiều lần.
Sự chờ đợi ban đầu còn có giới hạn, nhưng càng về sau, tôi càng không biết mình phải chờ đến bao giờ.
Tôi bắt đầu nghĩ đến một người phụ nữ khác
Gần đây, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ khiến chính mình cũng sợ.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một người phụ nữ khác.
Không phải vì tôi đột nhiên hết yêu vợ. Điều tôi khao khát dường như là cảm giác được quan tâm mà mình đã thiếu trong thời gian dài.
Tôi muốn có một người lắng nghe mình kể về công việc. Tôi muốn khi trở về nhà có người chờ đợi. Tôi muốn được cùng ai đó đi cà phê, ăn uống và dành thời gian cho gia đình vào cuối tuần.
Tôi thậm chí đã bắt đầu để ý đến một người phụ nữ ở nơi làm việc.
Vợ tôi không biết những suy nghĩ ấy. Bản thân tôi cũng chưa thực sự làm điều gì có lỗi với cô ấy.
Thế nhưng, chỉ riêng việc tôi bắt đầu mong chờ những cuộc trò chuyện với một người khác cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình đang phản bội vợ trong suy nghĩ.
Nhiều lần, tôi tự hỏi nếu thực sự muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, tại sao mình không ly hôn trước?
Nếu ly hôn, tôi sẽ không phải lén lút, không phải sống trong cảm giác có lỗi và cũng không cần tìm lý do để biện minh cho những suy nghĩ của mình.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến hai đứa con, tôi lại không đủ can đảm để đưa ra quyết định.
Tôi có đang ích kỷ với chính người phụ nữ mình từng tự hào?
Điều khiến tôi giằng xé nhất là tôi biết mình đang mâu thuẫn với chính những gì từng nghĩ.
Tôi từng yêu vợ bởi cô ấy giỏi giang. Tôi từng tự hào khi cô ấy có một sự nghiệp đáng mơ ước. Tôi từng cho rằng lấy được một người phụ nữ như vậy là may mắn.
Nhưng giờ đây, chính tôi lại mong cô ấy bớt giỏi đi một chút, bớt bận rộn đi một chút, chỉ để cô ấy có thể trở thành người vợ mà tôi mong muốn.
Tôi không biết mình có đang quá ích kỷ hay không.
Tôi chưa phản bội vợ, nhưng trong lòng tôi dường như đã mở ra một cánh cửa khác. Một phía là người phụ nữ tôi từng yêu và vẫn còn yêu, cùng hai đứa con và gia đình hiện tại. Phía còn lại là mong muốn được quan tâm, được chia sẻ và được sống trong cảm giác mình thực sự có một người đồng hành.
Tôi không biết nên đóng cánh cửa ấy lại hay bước qua nó.
Điều đáng sợ nhất là tôi chưa làm điều gì sai, nhưng trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ muốn rời bỏ cuộc hôn nhân mà mình từng tự hào.
Hải Yến (SHTT)
- Messi có thứ Maradona chưa từng có trong ngày chia tay tuyển Argentina (4 phút trước)
- Đề xuất cho vợ dùng tinh trùng của chồng đã mất để sinh con (5 phút trước)
- Trường Giang tiếp tục vắng mặt trong "2 Ngày 1 Đêm" (17 phút trước)
- Từ công ty 5 người đến nhà thầu đứng sau loạt đại dự án của Sun Group (19 phút trước)
- Khởi tố ông trùm cầm đầu đường dây filler, botox doanh thu hơn 500 tỷ đồng (28 phút trước)
- Galaxy S26 FE: Vì sao giá trị thực sự của chiếc máy 20 triệu chỉ lộ diện sau 30 tháng? (32 phút trước)
- Cảnh tượng đường phố trắng xóa giống tuyết rơi ở Malaysia khiến dân tình sốc nặng (40 phút trước)
- Cô gái đi làm về bị thanh niên chặn đường, khống chế hiếp dâm (43 phút trước)
- Từng tự hào vì vợ quá giỏi, người chồng giờ lại muốn rời đi vì không chịu nổi cảm giác cô đơn (44 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Việt sinh năm 2000 giành học bổng danh giá của Apple (46 phút trước)