-
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang -
Gia Lai tan hoang sau lũ dữ: Nhà trống hoác, bò gà bị nước cuốn sạch! -
Honda CR-V nhận ưu đãi khủng, quyết "hạ bệ" Mazda CX-5 bằng giá lăn bánh hấp dẫn giữa tháng 11/2025 -
"Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 18,5 triệu đồng: Hạ đo ván cả Honda Winner R vì quá rẻ -
Thầy cô bơi giữa lũ sâu 1,5m, tiếp tế đồ ăn cho gần 500 học sinh -
Đàn cá Koi hàng trăm triệu đồng bị lũ cuốn trôi – chủ trại bất lực nhìn tài sản "tan theo dòng nước" -
Hiện trường nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu ở TPHCM: Tình trạng hiện tại đáng lo
Gia đình
04/01/2019 02:20Tưởng chỉ bị tắc sữa, mẹ Bình Dương nuốt nước mắt đành cắt cụt tứ chi để được sống
“Chồng đi làm thủ tục cắt bỏ cho vợ đi. Nếu không thì vợ không giữ được mạng còn cắt bỏ thì có thể vợ được nhìn thấy con, ở bên con”, câu nói ấy của chị Dương Thị Thắm (28 tuổi, Bình Phước) khiến cho anh Trần Văn Tài (29 tuổi) bất ngờ. Vợ anh chỉ bị áp xe ngực, ốm sốt mấy ngày mà lại dẫn đến tình trạng nguy hiểm như vậy, bị nhiễm trùng máu, dẫn tới suy tim, suy thận, rồi bị hoại tử tứ chi phải cắt bỏ.
Trong khi anh vẫn chưa tin vào sự thực và vẫn còn đang hoang mang tìm số điện thoại về để hỏi ý kiến gia đình, thì chị Thắm - vợ anh đã cho anh câu trả lời. Anh không biết làm sao vợ mình có thể biết được sự thực này nhưng anh biết niềm hy vọng được sống ở bên con đã vượt lên trên tất cả nỗi đau mà vợ đang trải qua.
Sau cơn áp xe ngực, mẹ Bình Dương đau đớn quyết định cắt bỏ tứ chi
Vợ chồng anh Tài và chị Thắm mới hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 17/11/2018 nặng 3,2kg. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy chỉ mới vỏn vẹn nửa tháng thì “cơn bão” bắt đầu ập đến.
15 ngày sau sinh, chị Thắm bị tắc tuyến sữa, sốt nhẹ. Vì phụ nữ sinh xong hay bị trường hợp đó nên chị cũng nghe lời mách của hàng xóm lấy khăn nhúng nước ấm chườm trên ngực rồi lấy máy hút sữa hút ra. Thế nhưng bên ngực trái của chị vẫn bị đau nhức do áp xe.
Đến ngày thứ 3, cơn sốt nặng hơn, những cơn sốt nóng, lạnh khiến chị không thể trụ được và cũng không thể cố gắng cho con bú được sữa mẹ ở bên ngực phải nữa. Chồng chị phải đưa chị đi cấp cứu ngay trong đêm tại bệnh viện Quốc tế ở Bình Dương.
“Đi cấp cứu 2 giờ sáng ở Bình Dương đến 9 giờ sáng mới chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc đó bác sĩ xét nghiệm bị nhiễm trùng máu dẫn tới suy tim, suy thận, huyết áp còn ít, sau khi được cấp cứu huyết áp tăng lên ổn định vợ mình mới chuyển xuống Chợ Rẫy.
Lên đây vợ mình được kết luận bị sốc nhiễm trùng máu nặng dẫn tới suy tim, suy thận và huyết áp chỉ còn 60, nguy cơ tử vong cao. Ngay lập tức bác sĩ tiến hành lọc máu”, anh Tài kể lại.
Anh Tài cho biết, khi nhập viện, chị Thắm bị suy tim, tim yếu không đủ hoạt động nuôi cơ thể nên được bác sĩ cho sử dụng máy trợ tim. Tuy nhiên, tim yếu không bơm được máu xuống tứ chi nên dẫn tới hoại tử do vi rút trong máu.
Sau 2-3 ngày trợ tim, chị Thắm xuất hiện các bọc bóng nước ở tay chân dẫn ăn sâu vào. Cứ vậy hàng ngày từ tím 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân rồi khô hết 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân và từ từ tím lên tay, lên hết cù chỏ tay, tím lên chân, lên cả đầu gối. Các bác sĩ cho biết phải cắt bỏ tứ chi để ngăn chặn hoại tử lan rộng hơn.
“Bác sĩ thông báo phải cắt bỏ tứ chi để ngăn chặn tình trạng hoại tử lan rộng và nói mình chuẩn bị làm thủ tục cắt bỏ cho vợ. Mình đang chần chừ hỏi gia đình xem còn cách nào không. Vô thăm vợ, vợ mình bảo: “Đi làm cắt bỏ cho vợ đi, nếu không cắt thì không giữ được mạng còn cắt bỏ thì vợ có thể nhìn thấy, con ở bên con”.
Hóa ra trước khi bác sĩ gọi mình lên thông báo, vợ mình đã biết được vì nghe bác sĩ khám nói chuyện với nhau. Vợ mình chấp nhận bỏ tứ chi để sống ở bên con. Nghe xong mình không gọi điện về nhà nữa mà quyết định luôn”, anh Tài tâm sự.
Mỗi lần vợ khóc lại gọi điện thoại để vợ nhìn con
Sau khi quyết định, ca phẫu thật cắt bỏ tứ chi của chị Thắm diễn ra nhanh chóng. Mặc dù quyết tâm cắt bỏ để được ở bên con nhưng sau khi phẫu thuật xong chị vẫn khóc và buồn rất nhiều bởi từ một người khỏe mạnh giờ đây chị mất đi đôi tay, đôi chân, phải có người chăm sóc. Chị không còn bế được con, không còn làm những việc mình mong muốn dành cho con và không còn thể dắt con đi chơi được nữa.
Anh Tài kể, từ khi vợ nằm viện, đặc biệt sau khi vợ phẫu thuật xong, anh phải túc trực 24/24 bên chị. 3h chiều sau khi chị phẫu thuật kết thúc, anh được vào với vợ và phải động viên vợ để vượt qua những khó khăn này. Mỗi lần vợ khóc, anh lại lấy điện thoại gọi điện về nhà để vợ được nhìn thấy con, lấy động lực vượt qua tất cả.
“Mình nói với vợ mọi chuyện không may thì chấp nhận, miễn là được sống về nhà với con còn mọi chuyện tính sau. Mình cũng buồn không giấu đi đâu nhưng thôi phải chấp nhận mọi hoàn cảnh xảy ra, không chấp nhận được là mất trắng toàn bộ.
Mỗi lần mẹ vợ mình đến thăm có nói vài câu xúc động 2 mẹ con lại khóc nhiều, mỗi lần khóc mình lại gọi về để ông bà nội đưa cu ra động viên mau khỏe về nhà với con. Vợ mình cũng nguôi ngoai”, anh Tài kể.
Đã gần nửa tháng sau khi phẫu thuật cắt bỏ, hiện giờ chị Thắm ổn định hơn, chị hoàn toàn ngưng lọc máu, lọc thận, chỉ phải thở oxy, truyền nước, thuốc. Ngày nào anh Tài cũng ở bên chị phụ giúp những việc cần, đỡ đần chị rồi mua cháo cho chị ăn chóng khỏe. Anh là nguồn động viên và là chỗ dựa vững chắc cho chị những ngày này.
Kể từ khi đưa vợ đi viện, anh Tài cũng chưa được về nhà thăm con, con trai anh chị phải nhờ ông bà nội và em gái chăm sóc. Mặc dù không có mẹ nhưng nhờ em gái quen biết đi xin sữa nên con trai cũng được ăn sữa mẹ trong những ngày thiếu vắng chị Thắm.
Mấy ngày nay, khi nghe bác sĩ nói có thể tuần này được về nên tâm trạng chị Thắm phấn khởi hẳn lên. Đặc biệt 3 ngày nay mọi người đến thăm, động viên nên chị cũng nguôi ngoai phần nào, có nhiều động lực hơn để được về với con.
“Nghe bác sĩ nói tuần này có thể được về nên vợ mình khác lắm, ăn được gần 10 ngàn cháo, uống sữa, hoa quả nữa. Hôm nay bác sĩ khám không thấy bảo gì không biết mấy hôm nữa thế nào”, anh Tài phấn khởi.
Anh Tài cho biết, “cơn bão” ập đến gia đình quá bất ngờ, nhiều chuyện đổ xuống đầu nhưng anh đều cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ đi để lo cho vợ khỏe về nhà thăm con. Con là động viên tinh thần lớn nhất những ngày qua của vợ chồng anh.
Còn đối với anh, dù khó khăn thế nào anh còn sức trẻ sẽ cố gắng lo cho 2 mẹ con, trả nợ chi phí điều trị khoảng hơn 400 triệu những ngày qua và chuẩn bị chi phí lắp tay chân giả cho vợ khi vết thương lành, chai đi.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với anh Trần Văn Tài - chồng chị Thắm, số điện thoại 0937629491. Hoặc địa chỉ nhà chị Dương Thị Thắm, tổ 3, ấp 1, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Theo Hồng Nhung (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
- Xuất hiện nhân vật hài hước "gánh" phim Việt giờ vàng, thở câu nào viral câu nấy (10:13)
- Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" (10:10)
- Tưởng con gái đổi đời khi cưới chồng giàu, người mẹ chết lặng khi nghe câu nói nghẹn ngào trong quán cà phê (10:09)
- Bắt tạm giam thêm hai đối tượng đồng phạm vụ cướp hơn 54 tấn cá tra (10:07)
- Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? (37 phút trước)
- Căng thẳng chính trường Mỹ: Ông Trump gây tranh cãi khi kêu gọi tử hình các nghị sĩ đảng Dân chủ (40 phút trước)
- Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ (44 phút trước)
- Cách tạo bài đăng Facebook chữ to nhiều màu sắc kèm ảnh siêu thu hút (47 phút trước)
- Triệu Lộ Tư nộp đơn kiện hàng loạt antifan sau drama rời công ty cũ (47 phút trước)
- Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang (53 phút trước)