-
Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài
-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
Gia đình
02/11/2020 20:44Vác bụng bầu cầm sẵn đơn ly hôn ập vào nhà nghỉ, cô vợ sững người khi thấy người tình của chồng
Suốt mấy ngày, Lệ như như đổ sụp khi đứa bạn thân gọi điện kể rằng chính tận mắt bắt gặp chồng Lệ đưa một người phụ nữ trẻ, đẹp vào một nhà nghỉ suốt buổi trưa. Người bạn còn quả quyết rằng, không chỉ một lần mà đã vài ngày qua chứng kiến cảnh tương tự nên mới mách bạn cẩn thận giữ chồng.
Lệ bàng hoảng, hoảng hốt nhận tin dữ, dù trong thâm tâm cô không thể hình dung làm sao chồng có thể đi ăn nằm với người phụ nữ khác được. Người chồng mẫu mực bấy lâu nay hết lòng yêu thương mình lại có bồ ở bên ngoài. Rồi lại ngày nào cũng như ngày nào hết giờ làm việc buổi trưa lại đến đón tình nhân trẻ đẹp đến nhà nghỉ. Giữa lúc vợ mang bầu, lại tìm ngay người phụ nữ khác, thật đáng hổ thẹn.
Ba máu sáu cơn nổi lên, Lệ dù đã giữ bình tĩnh song cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân nói người bạn của mình cố gắng theo dõi giúp cho chắc chắn, rồi mới làm cho ra nhẽ. Thậm chí phải ghi lại hình ảnh chồng đưa bồ vào khách sạn lúc nào và rời khỏi khách sạn như thế nào. Có chắc chắn thì mới "ra tay".
Tối hôm đó, chồng Lệ đi làm về muộn, Lệ rắp tâp sẽ đay nghiến, thậm chí bóc mẽ chồng là một người lừa dối, phản bội cho bõ ghét. Nhưng thấy chồng rồi, Lệ lại không dám làm vậy, bởi anh vẫn cần hỏi han vợ con, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lệ tự nhủ, chồng mình diễn kịch giỏi quá, anh ta chu toàn cho bồ bên ngoài, nhưng vẫn mẫu mực khi về nhà. Đêm đó, để tránh cảm xúc đột phát khiến con nhỏ biết chuyện nên Lệ lấy lý do mệt muốn ngủ riêng với con.

Sáng hôm sau, chờ chồng đi làm, Lệ bật dậy viết sẵn lá đơn ly hôn, sau đó gọi ngay cho bạn theo dõi nếu phát hiện cặp đôi ngoại tình sẽ ra tay bắt quả tang và ly hôn ngay tại trận. Buổi trưa, đứa bạn gọi về báo tin cặp đôi đã vào nhà nghỉ, sẽ túc trực canh chừng và rủ thêm vài đứa bạn khác đến để giúp Lệ đánh ghen cho ra nhẽ, mất mặt người đàn ông thay lòng đổi dạ và người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Lệ dự tính với bạn khi bắt quả tang sẽ chỉ mình Lệ vào trước để khiến đôi tình nhân bất ngờ, sau đó mới gọi mọi người vào quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng. Đúng theo kế hoạch, cuộc đánh ghen diễn ra đúng dự tính khi đã biết rõ cặp đôi đang ở trong phòng nào của khách sạn.
Khi cánh cửa của nhà nghỉ bị xô mở, Lệ hùng hổ tiến vào trong cơn giận dữ, nhưng khi thấy người phụ nữ trẻ nằm trên giường, Lệ lại ú ớ không thốt ra câu nào. Tờ đơn ly hôn cô thảo sẵn cầm trên tay rớt xuống đất. Khác với cảnh tượng mà Lệ nghĩ trước đó, chồng lệ đang xoa bóp khớp gối cho một người phụ nữ trẻ, đẹp nhưng có điều không ai khác đó chính là Linh, em gái chồng. Chồng Lệ cũng giật mình, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra chuyện đành phân bua để vợ khỏi lo lắng và khó xử.
Thì ra, cô Linh bị đau, viêm khớp nên đau và khó đi lại được. Hàng ngày anh phải đưa đón đến bệnh viện châm cứu, chữa trị. Vào buổi trưa, sau giờ làm là anh đến thẳng bệnh viện đưa Linh đi ăn rồi vào nhà nghỉ để ngủ trưa, chiều lại vào viện điều trị tiếp. Anh cũng nói rằng, vì vợ đang bụng bầu, không muốn lo lắng, phân tâm nên giấu chuyện, định hết đợt trị liệu này sẽ đưa về nhà để ở tạm ít hôm tiếp tục điều trị tiếp vì bệnh tình đã thuyên giảm.
Lệ bật khóc, vui mừng vì đã nhận ra được sự thật vốn không như cô và các bạn của cô thấy và nghĩ. Cô cũng không còn xấu hổ với màn đánh ghen hụt nữa mà quay ra ngoài kêu các bạn rời đi. Lệ cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi có được người chồng luôn quan tâm, lo lắng cho vợ và cũng hết mực đối với các em trong gia đình.
Theo Thanh Thảo (Giadinh.net.vn)








- Mang vàng đi bán, người đàn ông ở Hà Nội bị cướp hết tài sản (14:38)
- Xe buýt chuyển làn trên vạch liền, tạt đầu ô tô gây thót tim ở cửa ngõ TPHCM (14:35)
- Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài (14:35)
- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)





