-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Gia đình
01/07/2025 06:26Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Tôi và H. chia tay cách đây gần 2 năm. Không phải vì phản bội hay một cú sốc nào quá lớn, mà vì những thứ nhỏ nhặt cứ tích tụ, âm ỉ: lời nói thiếu kiên nhẫn, sự im lặng kéo dài, cảm giác sống cùng nhưng không còn thuộc về nhau.
Chúng tôi không có con. Ly hôn nhẹ nhàng, ai đi đường nấy, không khơi lại, không hỏi thăm.
Cho đến một tối, tôi nhận được tin nhắn từ H.: "Anh cho em vay 2 triệu được không? Em cần gấp, mai em gửi lại luôn".
Không có lời chào, không có biểu tượng cảm xúc, cũng không giải thích lý do nhưng tôi hiểu – một người như H. mà phải mở lời hỏi vay tiền, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Tôi không hỏi thêm, chuyển tiền ngay. Không vì tôi còn tình cảm, mà vì… sau tất cả, cô ấy từng là người tôi coi là gia đình.
Tôi cũng xác định chẳng cần lấy lại làm gì. Cho đến hôm sau, khi về nhà mẹ ăn cơm, mẹ đưa tôi một chiếc phong bì: "Có cô nào nhờ bác bảo vệ gửi cho con sáng nay, ghi tên đầy đủ đấy".
Tôi mở ra. Bên trong là đúng 2 triệu, được xếp phẳng phiu, kèm theo một tờ giấy nhỏ gấp đôi.
Tôi mở ra, là nét chữ của H., vẫn như ngày xưa, đều đặn, hơi nghiêng nghiêng: "Cảm ơn anh!".

Tôi đứng lặng đi mất vài giây, tại sao không chuyển khoản, không nhắn tin mà lại kì công thế này? Hay cô ấy muốn tôi phải nhớ về cô ấy?
Tôi bấm số gọi ngay cho cô ấy, tôi không xóa và có xóa thì tôi cũng không quên. Thật bất ngờ, 1 người khác nghe máy nói cô ấy không dùng số này nữa. Tôi cũng chẳng còn 1 phương thức nào để liên lạc: Facebook ảnh mới nhất là hồi chúng tôi ly hôn, Instagram, Zalo cũng không liên lạc được.
Khi tôi còn miên man suy nghĩ thì mẹ tôi nghe điện thoại, chú báo thím bị tai nạn đang trong viện, may mà được vợ cũ của tôi đưa vào viện còn nộp hết viện phí cho.
Tôi lao vào viện, khi xong các thủ tục tôi đi thăm dò người trực ở viện hôm qua, cô ấy kể vợ cũ tôi dốc ví thì còn thiếu 2 triệu. Giờ thì tôi hiểu rồi, cô ấy báo cho chú nhưng lại không nói rõ với tôi, cũng có thể vì vội hoặc vì... trả đũa tôi. Trong 5 năm sống cùng nhau, H. chưa từng xin tôi một điều gì cho bản thân cô ấy: hông túi xách, không son phấn, không tiệc tùng. Có lần dì cô ấy nhập viện cô ấy hỏi vay tiền tôi nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ đó không phải trách nhiệm của mình.
Hồi còn chung sống, tôi từng càm ràm mỗi khi H. gửi tiền về quê. Tôi bảo: "Tiền không tự mọc, em lúc nào cũng lo cho nhà em thế thì ai lo cho nhà này?".
Giờ đọc dòng chữ ấy, tôi thấy xấu hổ hơn cả khi cầm tiền người khác trả lại.
Bất giác mắt tôi cay cay, giờ chẳng còn là gì của nhau nữa mà cô ấy vẫn bỏ ra vài triệu cho họ hàng nhà chồng cũ, cô ấy còn cảm ơn tôi. Thật nực cười...
Cầm mẩu giấy trên tay, tôi hiểu ra: Có những người đi rồi, không cần trách cứ hay hối tiếc chỉ cần một hành động nhỏ đủ để cho ta biết: Quá khứ ấy đã từng rất tử tế.
Theo Vỹ Đình (Thanh Niên Việt)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (45 phút trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (59 phút trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)