-
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp? -
Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất -
Bộ GD&ĐT: Sai phạm tại các điểm thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị do cố ý vi phạm quy chế
Gia đình
20/07/2021 17:22Vợ làm mâm cơm tươm tất chờ chồng và sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt khiến anh ta rụng rời tay chân
Dù vì lý do gì, việc ngoại tình vẫn khiến đối phương bị tổn thương nếu phát hiện ra. Thế nhưng, nhiều anh chồng vẫn không thoát nổi cám dỗ mà sa ngã vào những mối quan hệ sai trái.
Phong và Ly kết hôn được 1 năm. Hiện tại, họ vẫn chưa sinh con. Với những cặp vợ chồng khác, có lẽ gia đình hai bên đã sốt xình xịch lên mà hối thúc, giục giã. Nhưng Phong và Ly lại khác, họ chủ động kế hoạch để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và phát triển sự nghiệp. Kinh tế vững, khối tài sản chung không ngừng tăng nên bố mẹ cũng chẳng ý kiến.
Phong là một người chồng gần như hoàn hảo (ít nhất trong mắt người ngoài là thế). Anh đẹp trai, tài giỏi, kiếm nhiều tiền, lại yêu thương vợ hết mực. Ngược lại, Ly cũng không hề thua kém. Chồng là "trai tài" thì cô cũng thuộc dạng "gái sắc", khéo léo, giỏi giang, tự tin và bản lĩnh. Nhìn cách mà chồng quan tâm, chăm sóc mình từ việc nhỏ nhất, Ly nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc mãi mãi...
Thời gian gần đây Phong bận hơn. Anh phụ trách một dự án mới ở công ty. Thế nên, ngoài việc phải đi công tác, Phong thường xuyên tăng ca. Không muốn nằm dài ở nhà mà ngóng chồng trong buồn chán, Ly hay sang bên nhà mẹ đẻ, gặp gỡ bạn bè.
"Một tối nọ, Phong gọi điện về nói phải đi công tác gấp. Mình đang ở nhà mẹ vội vã về chuẩn bị đồ cho chồng. Anh nói đi khoảng 3 ngày, em chuẩn bị đầy đủ 3 sơ mi, 3 quần âu, 3 bộ đồ ngủ, thêm 2 bộ áo thun với quần đùi để đi dạo, thêm mỹ phẩm, chút đồ ăn vặt... Anh vẫn ôm hôn vợ chào tạm biệt trước khi đi.
Hết 3 ngày, khi anh về, em theo thói quen dọn đồ ra cho anh. Nhưng mọi người ạ, em phát hiện đồ ăn vặt thì hết sạch. Mỹ phẩm thì vẫn nguyên gần như không sử dụng. Và quần áo, tuy vẫn đủ nhưng lại có một bộ đồ ngủ khác bộ đồ em xếp ban đầu!
Có khi nào là anh giặt đồ ở khách sạn nên bị nhầm không? Nhưng bộ đồ ngủ lụa này vẫn còn mùi nước hoa thoang thoảng của anh ấy. Chẳng lẽ lại trùng hợp tới vậy à? Em bắt đầu nghi...".
Sau sự cố, Ly để ý tới chồng hơn. Và đúng là một khi phụ nữ đã có cảm giác lạ, hẳn là có điều bất thường. Ly đã lén mở điện thoại của chồng, phát hiện anh đang bao nuôi một phụ nữ khác. Cô ta sống ở chung cư mà anh thuê. Và khi xem ảnh, cô càng rụng rời... Đó chính là nữ trợ lý do đích thân cô tìm giúp Phong, một người kém xa cô về mọi mặt.
Sau khi biết rõ sự tình, Ly cố giữ bình tĩnh để lên kế hoạch vạch mặt. Tối hôm ấy, Phong báo về muộn vì đi gặp người bạn, cô vẫn vâng vâng dạ dạ mà không hỏi gì thêm. Bởi cuộc hẹn này chính là do cô sắp xếp. Về phần Ly, cô đi tới căn chung cư kia gặp và dằn mặt ả tiểu tam. Cô ta sợ hãi, khóc lóc xin tha. Ly yêu cầu tới nhà cô để nấu 1 mâm cơm như cô ta hay làm cho Phong thay lời xin lỗi.
Tối muộn, Phong trở về nhìn thì thấy Ly vẫn đang ngồi bên mâm cơm chưa hề động đũa. Anh ngọt ngào ôm vợ từ phía sau rồi hỏi han, nhưng Ly lạnh lùng gạt ra rồi hỏi: "Anh thấy cơm tối nay có tươm tất, hấp dẫn không? Anh thử có khi còn cảm nhận được hương vị thân quen hơn đó".
Ly nói khiến Phong ngỡ ngàng, anh gặng hỏi lý do. Nhưng tận khi cô trợ lý xuất hiện, Phong mới rụng rời. Cô ả rón rén bước ra, khóc lóc thừa nhận lỗi lầm. Trợ lý còn khẳng định, Phong mới chính là người ngỏ ý trước. Cô ta không kìm lòng được trước người sếp điển trai lại lắm tiền tài...
Sau một hồi, Ly mới bình thản: "Nghe nói anh rất thích những mâm cơm mà cô ấy nấu. Em đã gọi bồ tới nấu cho anh vui đó. Anh còn bảo, anh thoải mái được thể hiện những tật xấu của bản thân khi ở bên trợ lý - Điều mà anh không dám khi ở bên vợ, đúng không? Anh sợ em thất vọng vì em luôn kì vọng quá cao. Nhưng chồng ạ, hành động ngoại tình của anh mới thật sự khiến em không thể tha thứ. Em sẽ đem clip nhận tội của 2 người cho bố mẹ xem. Mình ly hôn, nhưng anh vẫn phải đuổi việc trợ lý!".
Mặc dù những ngày sau đó Ly vẫn đồng ý hòa giải và tiếp tục cuộc hôn nhân. Nhưng cô cũng nhận ra, đôi lúc kì vọng quá nhiều ở bạn đời, là vợ chồng luôn phải "diễn" những mặt tốt đẹp nhất khi chung sống lại làm cả hai thấy mệt mỏi.
Theo M52 (Nhịp Sống Việt)
- Du khách Trung Quốc tự nhận là "người Việt chính hiệu", mê mẩn món cháo lòng Hà Nội từng không dám ăn (1 giờ trước)
- Nghi án chồng sát hại vợ rồi nhảy xuống vực tự tử ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Thư Đan chính thức lên tiếng sau bê bối bị chồng cũ tố phản bội (1 giờ trước)
- Samsung Galaxy S27 Series: Cuộc đại tu camera bất ngờ và cú bắt tay lịch sử với Sony (2 giờ trước)
- Carrick thắng trận đầu tiên trên cương vị HLV chính thức của MU (2 giờ trước)
- Nắng nóng kỷ lục càn quét nước Pháp: Hơn 5.700 người tử vong trong vòng hai tuần (2 giờ trước)
- Hơn một nửa thí sinh chuyên Tuyên Quang thuộc nhóm "tinh hoa" dân tộc, có thể đỗ vào các ngành "xịn" (2 giờ trước)
- Hòa Minzy, Huỳnh Lập và dàn sao Việt quyên góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ Lai Châu (2 giờ trước)
- Bắt nghi phạm đâm người phụ nữ tử vong trước cửa khách sạn ở Hải Phòng, bị tóm khi đang lẩn trốn ở đâu? (2 giờ trước)
- Mẹo đi bộ giúp thanh lọc cơ thể, đốt mỡ thừa thần tốc mà không tốn sức (3 giờ trước)