Thế giới
15/07/2021 06:41Cái kết chua chát của gã chồng giết vợ để sống cùng nhân tình, ngoại hình 'kẻ thứ 3' trở thành tâm điểm chú ý
Vào năm 2009, Harry Jarvis, 61 tuổi, đã sát hại vợ của mình là Carol, 47 tuổi, một cách dã man ngay bên trong căn hộ của họ ở West Lothian, Scotland.
Sau đó, hung thủ đã chạy trốn cùng nhân tình để 4 đứa con bơ vơ mất mẹ. 12 năm đã trôi qua nhưng nỗi đau đớn mà người cha để lại trong lòng các con vẫn không thể nào vơi đi.
Graham Jarvis cho biết, cuộc đời anh đã tan nát kể từ khi mẹ anh, bà Carol, được tìm thấy chết tại nhà. Và thủ phạm không ai khác chính là cha anh. Graham Jarvis nói: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ không quên những gì ông ta đã gây ra".

Ông Harry là một cựu tài xế xe buýt, đã giấu nhân tình Rita Heyster trong nhà kho trước khi thực hiện kế hoạch giết vợ. Sau khi hoàn thành kế hoạch, gã chồng tệ bạc đã giấu thi thể nạn nhân dưới sàn nhà, để mặc nó thối rữa còn mình cao chạy xa bay với tình nhân Rita. Nhẫn tâm hơn, gã đàn ông còn nói dối 4 đứa con rằng người mẹ đã có một chuyến đi xa mà họ không thể ngờ rằng thi thể bà nằm ngay trong nhà.
Sau đó, hài cốt của nạn nhân đã được tìm thấy và cảnh sát nhanh chóng truy lùng thủ phạm. Không lâu sau đó, ông Harry bị bắt giữ nhưng liên tục nói dối quanh co để chối tội. Trong phiên tòa vào năm 2011, ông vẫn tiếp tục thay đổi câu chuyện của mình và không bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Ông ta chưa bao giờ tiết lộ cách mà mình đã ra tay hãm hại người bạn đời.

Graham cho hay anh cảm thấy ghê tởm khi cha không chịu nói sự thật và anh không bao giờ có thể tha thứ việc cha mình từ chối tiết lộ những gì đã xảy ra với mẹ trong những giây phút hấp hối của bà.
Ông Harry sau đó bị kết án 15 năm tù giam. Tất cả các con ông đều từ chối đến thăm cha mình trong tù. Graham cho hay: "Phiên tòa kết thúc cũng là lần gặp cuối cùng giữa chúng tôi với ông ta. Không một ai trong số chúng tôi muốn liên hệ với người đàn ông tệ bạc này".
Vào năm 2017, Harry đã chết sau song sắt vì lâm bệnh nặng. Mặc dù vậy, cho đến cuối đời, ông vẫn không hề nhận được bất kỳ sự tha thứ nào từ các con. Trong khi đó, Graham vẫn còn mang nỗi đau mất mẹ. Anh nói: "Nó vẫn hiển hiện trong tâm trí tôi gần 12 năm qua. Vẫn vẹn nguyên như thể mới xảy ra ngày hôm qua".


Trong khi đó, Rita, một nữ thừa kế hiệu bánh ngọt có tiếng, cũng nhận án tù vì giúp Harry giấu xác vợ. Ngoại hình của Rita cũng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận vào thời điểm đó khi bà này có ngoại hình kém sắc hơn nạn nhân. Một số người tin rằng có thể vì khối tài sản khổng lồ của nhân tình mà người chồng sẵn sàng vứt bỏ tổ ấm hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, ông ta chẳng thể ngờ rằng quả báo lại đến sớm như vậy.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
-
Tuyển Indonesia rơi vào “bảng tử thần”, giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ (18/07)
-
Bài học ‘vua chứng khoán’ Trung Quốc mất sạch 4,3 tỷ USD vì lòng thù hận, từ đứa trẻ nghèo thành đại gia rồi cuối cùng thành tử tù (18/07)
Bài đọc nhiều




