-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
15/06/2021 21:08Đức rúng động vụ mẹ sát hại 5 con, hé lộ động cơ gây án khiến dư luận phẫn nộ tột độ
Các nạn nhân đều là con đẻ của Christiane K., độ tuổi từ 1-8, theo truyền thông Đức. Vụ việc xảy ra ở Solingen hồi tháng 09/2020.
Christiane K. ra tòa tại Tòa án Hạt Wuppertal (Đức), dù cô sẽ không đưa ra lời khai.
Bị cáo đã dùng hỗn hợp ba loại thuốc để "cố tình khiến các nạn nhân rơi vào trạng thái không tỉnh táo", theo cơ quan công tố.
Cô ta sau đó đưa từng nạn nhân vào phòng tắm rồi dìm chết hoặc khiến chúng ngạt thở đến chết, các công tố cho biết.
Người phụ nữ 28 tuổi bị cáo buộc ra tay giết hại con ruột sau khi chồng cũ của cô bước vào mối quan hệ mới.

Động cơ gây án tới nay vẫn chưa được xác định rõ ràng, tuy vậy công tố viên Heribert Kaune-Gebhardt cho biết nghi phạm trước khi ra tay giết hại các con đã cãi nhau với chồng cũ về bạn gái mới của anh ta.
Người này sau đó được xác định là chồng thứ ba của Christiane K., và là cha của 4 trong 6 đứa con của cô.
Cơ quan công tố buộc tội Christiane K. "giết người hiểm độc", cho rằng cô ta đã lợi dụng sự ngây thơ và không có khả năng tự vệ của các nạn nhân để ra tay.
Được biết, bị cáo sẽ phải đối mặt với án chung thân nếu bị kết tội.
Trước đó, Christiane K. khai rằng 5 đứa trẻ bị một đối tượng đeo mặt nạ đột nhập vào nhà cô giết hại. Cơ quan công tố cho biết các điều tra viên không tìm được chứng cứ nào cho thấy điều này xảy ra.
Thi thể ba con gái, độ tuổi 1, 2 và 3, cùng hai con trai, độ tuổi 6 và 8, của Christiane K. được phát hiện trong một căn hộ tại North Rhine-Westphalia hôm 03/09/2020. Các nạn nhân được đặt trên giường, quấn khăn tắm quanh người.
Cơ quan công tố cho rằng Christiane K. đã bỏ thuốc mê vào đồ uống trong bữa ăn sáng của 5 đứa trẻ khiến chúng rơi vào trạng thái mơ màng, sau đó sát hại chúng trong phòng tắm.
Người phụ nữ 28 tuổi sau đó tự tử bằng cách lao vào một đoàn tàu ở Nhà ga Trung tâm Duesseldorf, tuy vậy được giải cứu và không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.
Con đầu của Christiane K, Marcel, 11 tuổi, được cho là thoát chết do đã tới trường trong buổi sáng ngày xảy ra vụ án.
Năm ngoái, cảnh sát Đức cho biết Christiane K. bị nghi ngờ giết hại các con do "bị choáng ngợp về tâm lý.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




