-
Video: Trực thăng xuất hiện trên bầu trời, thủ đô Venezuela chấn động sau chuỗi vụ nổ liên hoàn -
Trực tiếp: Mỹ nêu lý do bắt Tổng thống Venezuela -
Thảm kịch "biển lửa" tại hộp đêm Thụy Sĩ: Nỗi đau xé lòng của những bậc cha mẹ không thể nhận dạng thi thể con -
Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải -
Lời khai ban đầu của đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe vẫn còn đang chạy -
"Sam không thể chìm": Huyền thoại về chú mèo kỳ lạ ba lần sống sót sau thảm họa đắm tàu -
Rộ thông tin xe tải chạy qua đường cấm khiến bờ kè đổ sập đè 4 người dân tử vong, cơ quan chức năng lên tiếng -
Giám đốc Ngọc Việt lừa nhạc sĩ Trần Tiến bằng sao kê giả? Hé lộ cuộc điện thoại trước ngày tổ chức show -
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha?
Gia đình
25/05/2023 18:36Vợ lén lút gặp chồng cũ nhưng rồi chính tôi lại đưa tiền cho anh ta
Tôi là trai tân nhưng lại yêu say đắm người phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con riêng. Khi công khai mối quan hệ này, tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích từ gia đình, người thân. Rồi để tiến đến hôn nhân, chúng tôi đã trải qua muôn vàn khó khăn.
Chồng cũ của vợ tôi là một người rất tệ, ham mê rượu chè, thường xuyên đánh đập cô ấy mỗi khi say xỉn. Đến khi chia tay, anh ta tìm mọi cách chiếm giữ tài sản và quyền nuôi con, vợ tôi phải ra đi tay trắng.
Cô ấy từng suy sụp một thời gian nhưng sau đó đã mạnh mẽ vượt qua, trở lại là người phụ nữ xinh đẹp, tự tin và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên đôi mắt từng trải vẫn có nét buồn lẩn khuất.
Chính những điểm đó khiến tôi bị thu hút, tò mò và yêu thương cô ấy lúc nào không hay. Tôi đã mất hơn 2 năm để cô ấy tin tưởng và mở lòng một lần nữa.
Sau khi kết hôn, chúng tôi làm ăn khá tốt, cuộc sống cũng rất thú vị và hạnh phúc.
Vợ tôi hiền lành đức độ, và rất lễ phép nên dần dần những người trong gia đình tôi không còn ghét bỏ cô ấy như trước nữa.
Hàng ngày, vợ tôi tan sở trước rồi về nhà chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp. Mỗi khi tôi về, nhà cửa đều đã sạch sẽ tinh tươm, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng. Tôi cũng thường cố gắng về sớm để có thể đỡ đần vợ việc nhà, đưa vợ con đi chơi khi rảnh rỗi.
Cuộc sống cứ êm đềm như vậy hơn nửa năm, chúng tôi càng ngày càng hiểu nhau, hai người không cần nói nhiều cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Dường như giữa chúng tôi không có bí mật nào cả mà luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện.
Thế nhưng thời gian gần đây, vợ tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cô ấy thỉnh thoảng lén lút ra ngoài mà không nói cho tôi biết là đi đâu, điện thoại di động cũng không còn tùy tiện đặt ở đầu giường, đêm cũng thường ngủ muộn hơn, nhiều đêm còn lặng lẽ đi vệ sinh khá lâu.
Lòng tôi đôi lúc dấy lên sự nghi hoặc, nhưng nghĩ về tình cảm sâu đậm giữa 2 vợ chồng tôi lại không cho phép mình nghĩ xấu về cô ấy. Tôi cũng chưa từng hỏi qua vợ về những vấn đề này.
Một hôm tan làm sớm, tôi vào chợ định mua vài món ăn đổi bữa cuối tuần thì vô tình nhìn thấy vợ đang ngồi cùng chồng cũ trong ghế đá công viên. người đàn ông này còn có hành động như là nắm tay cô ấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vô cùng tức giận, trong lòng đau đớn không nói nên lời.
Tối đó, khi vợ về đến nhà, tôi đâm đơn ly hôn trong giận dữ: "Em còn muốn lừa dối anh đến bao giờ? Hôm nay anh không thấy thì em còn định làm gì sau lưng anh nữa? Chúng ta kết thúc đi để em thoải mái làm lành với chồng cũ!". Vợ tôi nghe vậy thì bật khóc, nhưng cô ấy cũng không giải thích một lời mà vào phòng sắp đồ đạc vào vali như sẵn sàng bỏ nhà ra đi.
Thế rồi khi vừa xách vali ra đến cửa, cô ấy có phần lưỡng lự và hối hận. Tôi biết vợ tôi cũng rất trân trọng mối quan hệ này, khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau, không thể nào cô ấy lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy.
Vợ quay lại nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, cô ấy chỉ vào chiếc túi dưới gầm giường, ra hiệu cho tôi lấy nó ra. Và những gì trong đó đã khiến tôi sững sờ. Thì ra đó là bệnh án của con trai cô ấy với người chồng cũ. Thằng bé ốm nặng mà bố nó thì không có một đồng tiền tiết kiệm nào.
Vợ tôi muốn dốc hết sức chữa bệnh cho con trai và hôm nay chồng cũ cô ấy lại tìm đến đòi tiền. Cô ấy giấu tôi vì muốn tự mình giải quyết việc này.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được nỗi khổ của vợ và tự trách mình đã nghi ngờ cô ấy. Hiện tại chúng tôi chưa có con, chi tiêu trong nhà cũng không quá lớn nên tôi chủ động rút ra một khoản tiền để chữa bệnh cho con riêng của vợ. Tôi đã trực tiếp đưa khoản tiền đó cho chồng cũ của vợ và yêu cầu anh ta đừng bao giờ tìm hay tống tiền vợ tôi nữa.
Theo PV (VietNamNet)
- Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela và phu nhân ngay tại phòng ngủ (22:02)
- Cuba và Colombia lên tiếng sau các cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela (45 phút trước)
- Vụ “chạy thầu” liên quan cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Thu giữ 175 miếng vàng, kê biên hàng loạt tài sản giá trị lớn (1 giờ trước)
- Cây thông Noel cao 15m cháy dữ dội trong khuôn viên nhà thờ (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cảnh sát kịp thời cứu người đàn ông nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa thời tiết hơn 10 độ (1 giờ trước)
- Nga lên án Mỹ "xâm lược vũ trang Venezuela", Tây Ban Nha đề xuất vai trò trung gian (2 giờ trước)
- Hà Nội xử lý 51 điểm ùn tắc giao thông, quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng (2 giờ trước)
- Đặc nhiệm Delta - lực lượng của Mỹ được cho là đã bắt giữ Tổng thống Venezuela là gì, đáng sợ thế nào? (3 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên 3/1 biến động mạnh: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn lập đỉnh mới, SJC neo cao gây bất ngờ (3 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá gần 12 triệu đáng mua nhất 2026, rẻ chưa bằng nửa iPhone 17 (4 giờ trước)