-
Tử vi Chủ nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Sửu đón cơ hội kiếm tiền, Tị tài lộc khởi sắc, Hợi bình yên -
Tử vi cung hoàng đạo Chủ nhật 18/10/2026 với Xử Nữ, Song Ngư, Bảo Bình -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đồng hồ điện, nước bị gian lận không thể chỉ xử phạt -
Xe đầu kéo chở sắt thép lật ngửa bên đường Trường Sơn Đông, 2 người tử vong -
Phụ nữ có nguy cơ cao bị cục máu đông khi nào và dấu hiệu cảnh báo? -
Người đàn ông 75 tuổi đính hôn với bạn thân của con gái, chuyện tình chênh 45 tuổi gây xôn xao -
Người đẹp Ê-đê được Mỹ Linh và Tấn Minh khen ở Sao Mai 2026 là ai? -
Nợ thuế hơn 3 tỷ, công ty bị cưỡng chế hóa đơn, tiếp tục kinh doanh thế nào? -
Video: Đại úy công an lao xuống sông Bồ lúc nửa đêm, cứu nam thanh niên nhảy cầu -
Công an xác minh nhóm 6 phụ nữ "dàn hàng" ngồi giữa khúc cua đèo Hải Vân chụp ảnh
Gia đình
18/10/2026 09:12Vô tình nghe con gái nói nói chuyện với con dâu, tôi trằn trọc cả đêm vì không biết nên bênh ai
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Vợ chồng tôi đã dành dụm nhiều năm mới xây dựng được một căn nhà rộng rãi. Khi ấy, tôi luôn mong sau này con trai lấy vợ, cả gia đình sẽ cùng sống dưới một mái nhà. Bố mẹ ngày càng có tuổi, các con ở gần nhau cũng thuận tiện chăm sóc, đỡ đần.
Con trai tôi kết hôn được khoảng hai năm thì con gái bất ngờ ly hôn. Thương con vừa trải qua biến cố tình cảm, tôi bảo con trở về nhà ở. Con gái có công việc, đủ khả năng tự lo cho bản thân, nhưng tôi vẫn không đành lòng để con sống một mình khi tinh thần chưa thực sự ổn định.
Từ ngày em chồng về nhà, con gái và con dâu thường xuyên xảy ra những va chạm nhỏ. Tôi có nghe hai đứa đôi lúc lời qua tiếng lại, nhưng nghĩ rằng người lớn sống chung khó tránh khỏi bất đồng nên không can thiệp sâu.
Tôi không ngờ, đằng sau những cuộc tranh luận tưởng chừng vụn vặt ấy lại là sự ấm ức mà con dâu đã giữ trong lòng từ lâu.

Hôm qua, tôi ra ngoài giải quyết công việc nhưng đi được nửa đường mới nhớ mình để quên đồ ở nhà. Tôi quay lại, vừa bước lên tầng hai thì nghe thấy tiếng con dâu và con gái đang tranh luận.
Ban đầu, tôi định lặng lẽ đi xuống để hai đứa có không gian nói chuyện riêng. Nhưng rồi một câu nói của con gái khiến tôi khựng lại.
Con dâu trách em chồng từ ngày trở về nhà gần như không quan tâm đến bố mẹ hay những việc chung của gia đình. Ban ngày, con gái đi làm, tối về lại đóng cửa phòng nghỉ ngơi. Trong khi đó, những việc như đưa mẹ đi khám, mua thuốc hay chuẩn bị cơm nước phần lớn đều do vợ chồng con trai tôi đảm nhận.
Tôi còn đang ngẫm nghĩ thì nghe con gái đáp lại bằng giọng khá thản nhiên:
“Em đi làm cả ngày, tối về cũng cần nghỉ. Với lại chăm bố mẹ là việc của anh chị, chứ đâu phải việc của em”.
Tôi chết lặng. Không ngờ đứa con gái mà mình luôn muốn chở che lại có thể nói ra những lời như vậy.
Con dâu im lặng một lúc rồi đáp, giọng nghẹn lại vì uất ức:
“Em nói vậy thì chị không đồng ý. Con nào cũng là con. Bố mẹ nuôi mình lớn, chẳng lẽ chỉ người đã lấy chồng mới có trách nhiệm? Nếu em đã rạch ròi như vậy thì mời em dọn ra ngoài ở”.
Tôi đứng trên cầu thang, tiến cũng không được mà lùi lại cũng chẳng xong. Tôi biết nếu bước xuống lúc ấy, cả hai đứa có thể sẽ ngượng ngùng, còn nếu quay đi, những lời vừa nghe được vẫn khiến lòng tôi nặng trĩu.
Tôi thương con gái vì con vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau biến cố ấy, tôi chỉ mong con có thời gian bình tâm, tìm lại niềm vui và ổn định cuộc sống. Việc đón con về nhà cũng xuất phát từ suy nghĩ rất đơn giản: Dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra, nhà mẹ đẻ vẫn luôn là nơi con có thể trở về.
Tôi không muốn con cảm thấy mình đã mất đi một mái ấm, đến khi quay về nhà bố mẹ cũng không còn chỗ đứng.
Nhưng nghĩ đến con dâu, tôi lại không thể phủ nhận những điều con bé vừa nói. Từ khi sống chung với bố mẹ chồng, con dâu cùng chồng tham gia chăm sóc gia đình. Những việc như đưa mẹ đi khám, mua thuốc hay lo cơm nước dần trở thành phần việc quen thuộc của hai vợ chồng.
Tôi chưa từng trực tiếp yêu cầu con dâu phải gánh vác tất cả. Thế nhưng, có lẽ vì con bé luôn chủ động nên tôi dần mặc nhiên xem những việc ấy là trách nhiệm của vợ chồng con trai, mà không nghĩ đến việc con gái cũng cần chia sẻ.
Điều khiến tôi day dứt nhất không hẳn là chuyện hai đứa cãi nhau, mà là việc tôi chưa từng nghiêm túc nhìn nhận sự bất công có thể đang tồn tại trong chính gia đình mình.
Tôi thương con gái nên muốn dành cho con một chỗ ở, nhưng nếu sự bao bọc ấy khiến con dâu cảm thấy mọi trách nhiệm đều dồn lên vai mình, thì sự quan tâm của tôi dành cho một đứa con có thể lại trở thành nỗi buồn của đứa còn lại.
Tối qua, tôi nằm mãi không ngủ được. Trong đầu tôi liên tục xuất hiện hai câu hỏi: Làm sao để con gái hiểu rằng gia đình luôn sẵn lòng đón con trở về, nhưng điều đó không có nghĩa con có thể đứng ngoài những trách nhiệm chung? Và làm thế nào để con dâu hiểu rằng tôi không muốn đẩy em chồng ra khỏi nhà chỉ vì một cuộc tranh cãi?
Tôi không muốn vì bênh con gái mà khiến con dâu tổn thương. Nhưng tôi cũng không muốn vì giữ gìn sự yên ổn trước mắt mà khiến con gái cảm thấy mình bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Tôi nghĩ có lẽ mình cần nói chuyện riêng với từng đứa, lắng nghe những điều chúng thực sự mong muốn thay vì chỉ nhìn nhận câu chuyện qua vài lời tranh luận. Tôi cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân đã chưa quan tâm đầy đủ đến cảm giác của con dâu, đồng thời giúp con gái hiểu rằng được bố mẹ cưu mang không đồng nghĩa với việc mọi trách nhiệm trong gia đình đều thuộc về anh chị.
Còn chuyện có nên để con gái ra ngoài sống hay không, tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Con đã trưởng thành, có công việc và khả năng tự lo cho mình, nhưng sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi không muốn vội vàng biến việc chuyển ra ngoài thành một sự lựa chọn bắt buộc.
Tôi chỉ mong các con hiểu rằng mái nhà này là nơi cả hai đều có quyền được yêu thương, nhưng để sống cùng nhau lâu dài, mỗi người cũng cần biết chia sẻ và tôn trọng cảm xúc của người khác.
Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh của tôi, nên bắt đầu cuộc trò chuyện với con gái như thế nào để con hiểu trách nhiệm của mình mà không cảm thấy bị bố mẹ ruồng bỏ? Và liệu việc sống riêng có phải là giải pháp phù hợp nếu hai chị em không thể tìm được tiếng nói chung?
Bích Ngọc (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Chợ ở Thanh Hoá nằm giữa rặng phi lao xanh mát, bán đủ món ngon dân dã (09:41)
- Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở chia cắt Quốc lộ 55 qua Lâm Đồng (09:29)
- Chưa tốt nghiệp đại học, nam sinh 22 tuổi phát hiện 4 lỗ hổng bảo mật, đi làm kiếm thu nhập dư dả (09:21)
- Cảnh nóng không có trong kịch bản phim 18+ của 2 mỹ nhân đẹp nhất thế giới (09:20)
- Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 18/10: Đa sắc màu điện ảnh cuối tuần (09:17)
- Vô tình nghe con gái nói nói chuyện với con dâu, tôi trằn trọc cả đêm vì không biết nên bênh ai (09:12)
- iPhone 18 tiêu chuẩn rục rịch sản xuất số lượng lớn, kỳ vọng gánh vác doanh số cho Apple (53 phút trước)
- 4 học sinh mắc não mô cầu, 1 em tử vong: Những dấu hiệu cha mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua (57 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 18/10: Một tuần, vàng SJC bốc hơi 1,2 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Hai tài xế xe đầu kéo ẩu đả giữa quốc lộ, dùng tuýp sắt và gạch tấn công nhau (1 giờ trước)