-
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường -
Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 -
Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng
Giải trí
07/11/2025 09:562 Ngày 1 Đêm bị chê "mất chất" vì quảng cáo gượng ép
Sau ba mùa giải tạo được tiếng vang lớn, "2 Ngày 1 Đêm" Mùa 4 đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi và dần đánh mất sức hút. Chương trình không còn mang đến những trận cười tự nhiên hay khoảnh khắc xúc động, thay vào đó là sự "choáng ngợp" vì quảng cáo xuất hiện dày đặc, khiến khán giả phát chán.

Mới đây, một cuộc tranh luận đã nổ ra trên mạng xã hội Threads, nơi nhiều người xem cho rằng chương trình đang biến thành một "sân khấu PR trá hình". Họ phàn nàn rằng quảng cáo còn xuất hiện nhiều hơn cả thử thách và trải nghiệm văn hoá.
Trong tập mới nhất, sự khó chịu của khán giả lên đến đỉnh điểm khi các nhãn hàng xuất hiện với tần suất cao, làm mạch cảm xúc liên tục bị gián đoạn. Không chỉ lồng ghép logo, các tiểu phẩm được dựng lên để quảng bá thương hiệu cũng bị đánh giá là gượng gạo. Nhiều người cho rằng kịch bản đã mất đi sự "đời thường", hài hước vốn là điểm mạnh của chương trình, thay vào đó là các phân đoạn thương mại quá rõ ràng.

Hai ví dụ cụ thể được khán giả chia sẻ là một phần chơi game rối rắm tại trường học, hóa ra chỉ để quảng bá một trang web tìm việc, tiêu tốn rất nhiều thời lượng. Ở một tình huống khác, dàn cast có bữa ăn "sướng" là mì gói. Họ phải vừa ăn vừa liên tục khen ngợi sản phẩm, khiến người xem ngán ngẩm, thậm chí có người bình luận tưởng đang phải xem một "TVC 30 phút".
Ai cũng hiểu trong bối cảnh hiện tại, truyền hình thực tế khó tránh việc lồng ghép quảng cáo để duy trì chi phí sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách thức lồng ghép. Với một chương trình lấy tinh thần khám phá, tôn vinh văn hóa địa phương làm trọng tâm, việc để dàn cast ăn mì gói thay vì thưởng thức đặc sản khiến khán giả cảm thấy chương trình đang "xa rời giá trị ban đầu".
Một chương trình hấp dẫn luôn có "đất" cho quảng cáo, nhưng sự duyên dáng và tiết chế mới là yếu tố giữ chân người xem. Khi nhãn hàng chiếm sóng quá nhiều, tiếng cười tự nhiên - vốn là linh hồn của show - sẽ bị lấn át. Thách thức lớn nhất của ekip sản xuất hiện tại là làm thế nào để dung hòa giữa yếu tố thương mại và giá trị giải trí, trước khi làm mất lòng khán giả.
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (15:25)
- Hành trình căng thẳng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz (15:07)
- Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" (15:06)
- Danh hài Quang Minh và bạn gái kém 37 tuổi đăng ký kết hôn, không đám cưới vì ngại ồn ào (15:04)
- Cúm B diễn biến nhanh: Nhiều ca suy hô hấp, phải thở máy chỉ sau vài ngày (47 phút trước)
- Vạch trần “soái ca ảo”: Lừa tình qua Telegram, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của phụ nữ Hà Nội (59 phút trước)
- Phát biểu của Chanathip phơi bày thực trạng bóng đá Thái Lan (1 giờ trước)
- Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 (1 giờ trước)
- "Heo năm móng" chiếm ngôi vương phòng vé 30/4, phim của Thái Hòa bất ngờ hụt hơi (1 giờ trước)
- Mercedes-Benz GLC L EV ra mắt: Mẫu SUV điện sở hữu công nghệ vượt tầm giá với màn hình 39 inch (1 giờ trước)