Giải trí
19/09/2022 07:403 bộ phim Hàn có cái kết bi thảm: Yoona - Ji Soo khổ hết chỗ nói
Big Mouth
Big Mouth là một trong những tác phẩm thành công nhất trên màn ảnh xứ Hàn năm 2022. Visual và diễn xuất của bộ đôi Yoona - Lee Jong Suk đều vô cùng xuất sắc, tạo nên một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng số khổ bậc nhất.
Trong tập cuối, Mi Ho (Yoona đóng) ra đi vì căn bệnh ung thư, khiến những người ở lại đau đớn. Cô hi vọng chồng sẽ trở thành một Big Mouse đứng về cái thiện, trừng phạt kẻ ác.
Phân cảnh Mi Ho chết trên giường bệnh, bên cạnh là Chang Ho đang vô cùng đau khổ khiến người xem không kìm được nước mắt.
Khán giả nhận định Yoona có số phận bi kịch nhất phim khi chưa lúc nào được hạnh phúc, cuối cùng lại còn phải chết.
Được biết, biên kịch của Big Mouth cũng chính là ngươi viết ra tác phẩm Vagabond. Cả hai tác phẩm đều có cái kết bi kịch.
Snowdrop
Dự án phim truyền hình do Ji Soo (Black Pink) lần đầu đóng chính nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Phim lấy bối cảnh thời kỳ Hàn Quốc còn rối ren chính trị nên cái kết cũng được dự đoán sẽ không hạnh phúc, êm đềm.
Trong tập cuối, Lim Soo Ho (Jung Hae In đóng) vì để cứu người yêu mà bị bắn chết thảm trong vòng tay của Eun Yeong Ro (Ji Soo). Ánh mắt đau đớn của 2 nhân vật chính trong phân cảnh này khiến khán giả ám ảnh vì quá đau lòng.
Cuối phim, Yeong Ro mất anh trai, người yêu, bạn bè xa lánh và bố bị vào tù. Cô bật khóc khi nghe lời tâm tình của Soo Ho được thu trong băng cassette.
Fan xót xa khi mỹ nhân Black Pink lần đầu vào vai chính đã gặp quá nhiều bi kịch nhưng đồng thời cũng khen ngợi diễn xuất đầy cảm xúc của cô.
Youth Of May
Lại một bộ phim nữa lấy bối cảnh khi đất nước Hàn Quốc đang ở thời kỳ chiến tranh khốc liệt và số phận của những nhân vật chính đều rơi vào bi kịch.
Chuyện tình của đôi trẻ Myung Hee (Go Min Si) - Hee Tae (Lee Do Hyun) lãng mạn, đẹp đẽ đến mấy cũng không thể tránh khỏi cái kết đấm nước mắt.
Trong tập cuối, khi cùng chạy trốn, Myung Hee bị bắn chết, một cái chết đầy đau đớn, tức tưởi và phải tận 41 năm sau người ta mới tìm thấy hài cốt của cô. Hee Tae sống dằn vặt suốt 41 năm và khi biết sự thật, anh một mình đi ra biển và cũng tự kết thúc cuộc sống.
Cuộc đời quá đỗi cô độc của Hee Tae và cái chết đầy xót xa của Myung Hee khiến người xem sốc nặng, cho rằng Youth Of May là một bộ phim quá tàn nhẫn.
Theo Mai Quỳnh (2sao/VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



