Giải trí
04/07/2024 10:115 phim Hàn dở nhất nửa đầu 2024: Hạng 1 bị coi là 'nỗi nhục' của nhà đài
Cuộc Chiến Sinh Tồn: Hồi Sinh
Cuộc Chiến Sinh Tồn được kỳ vọng sẽ kế nhiệm bom tấn Cuộc Chiến Thượng Lưu nhưng lần này nhà đài SBS đã ngậm trái đắng. Sau khi khép lại mùa 1 với kết quả không khả quan, mùa 2 của bộ phim tiếp tục đi vào lối mòn khi khiến khán giả ngán ngẩm bởi nhiều tình tiết vô lý, biên kịch gài gắm nhiều plot twist khiến khán giả bội thực và bỏ phim giữa chừng. Cuộc Chiến Sinh Tồn: Hồi Sinh khép lại với rating đáng thất vọng chỉ khoảng 4,1%, trái ngược hoàn toàn chi phí sản xuất khủng (khoảng 34,0 triệu USD) và bị coi là "nỗi nhục" của nhà đài.
Người Thừa Kế Bất Khả Thi
Ban đầu bộ phim Người Thừa Kế Bất Khả Thi thu hút sự chú ý của người xem nhờ sự góp mặt của 2 nam diễn viên trẻ Lee Jae Wook, Lee Jun Young cùng nội dung lôi cuốn về hành trình vượt lên của các thanh niên tham vọng. Sau khi lên sóng thì diễn xuất một màu, đơ cứng của nữ chính Hong Su Zu và cách xây dựng tính cách của nhân vật này gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng chính nữ chính là "hố đen" của bộ phim và đặt lên bàn cân so sánh với màn thể hiện xuất sắc nữ phụ Cho Hee Jin.
Nụ Hôn Ở Seongsu
Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mỹ nam Lomon sau siêu phẩm Ngôi Trường Xác Sống, nhưng dường như là bước lùi trong sự nghiệp tưởng như đang lên của anh chàng. Tình tiết hai nhân vật chính vô tình nhập vào thân xác của đối phương rồi từ ghét trở thành yêu nhau đã quá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ và bộ phim không có điểm đột phá. Chưa kể, diễn xuất yếu kém của nữ chính Kim Ji Eun cũng là điều khiến bộ phim thất bại.
Mê Hoặc Quân Vương
Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của vua Joseon Lee In (Jo Jung Seok) và Kang Hee Soo (Shin Se Kyung). Nhiều ý kiến cho rằng, bộ phim khó xem, các chi tiết đấu đá chính trị nhàm chán, dàn nhân vật thiếu sự tương tác… Điều gây khó chịu nhất là diễn xuất đơ cứng của Shin Se Kyung với màn giả trai vẫn trang điểm đậm. Điểm sáng duy nhất là màn thể hiện của Jo Jung Seok nhưng anh cũng không thể "gánh" được bộ phim.
Hierarchy
Những tưởng bộ phim sẽ là siêu phẩm Netflix khi lấy nội dung về sự đấu đá của các học sinh giới tài phiệt. Sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đóng chính Roh Jeong Eui, Lee Chae Min, Kim Jae Won, Ji Hye Won Lee Won Jung cũng là một điểm sáng khiến khán giả tò mò xem phim. Song càng xem phim thì khán giả càng mất kiên nhẫn vì phim ôm quá nhiều tình tiết , nội dung đề cập tới nhiều khía cạnh như sự trả thù của nam chính Lee Chae Min, tình cảm gà bông của cặp đôi Roh Jeong Eui, Kim Jae Won … nhưng đều giải quyết "chưa tới". Chưa kể các cảnh nóng của cặp đôi nữ giáo viên và nam sinh Lee Won Jung gây sốc vì quá nhạy cảm. So với sự quảng bá rầm rộ của đoàn làm phim thì bộ phim chỉ nhận lại sự thất vọng của khán giả.
Theo P.G (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
-
Tuyển Indonesia rơi vào “bảng tử thần”, giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ (18/07)
-
Bài học ‘vua chứng khoán’ Trung Quốc mất sạch 4,3 tỷ USD vì lòng thù hận, từ đứa trẻ nghèo thành đại gia rồi cuối cùng thành tử tù (18/07)
Bài đọc nhiều




