-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Giải trí
04/09/2023 14:21Ai sinh ra danh xưng Hoa hậu Bolero, Thánh nữ Bolero ở làng nhạc Việt?
Nhận danh xưng “Hoa hậu bolero” khi đã U50
Tháng 1/2018, Như Quỳnh trở về nước thực hiện live show đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), sau hơn 20 năm xa quê hương.
Từ live show đầu tiên này, Như Quỳnh hoạt động nghệ thuật song song ở cả hải ngoại và trong nước. Ngoài biểu diễn trên sân khấu, chị nhận lời ngồi ghế nóng game show.
Cùng với Quang Lê, Ngọc Sơn, Như Quỳnh đã tham gia Thần tượng bolero mùa 3 ở vai trò huấn luyện viên.
Tại Thần tượng bolero mùa 3, 2018, Quang Lê có nhiều màn tương tác với Như Quỳnh. Giọng ca Đập vỡ cây đàn bày tỏ anh ngưỡng mộ giọng hát và nhan sắc của đàn chị. Quang Lê đã gọi giọng ca Duyên phận là “Hoa hậu bolero”.
Thực ra, không đợi đến Quang Lê tặng biệt danh “Hoa hậu bolero”, thời thanh xuân Như Quỳnh đã được coi là biểu tượng nhan sắc ở làng nhạc hải ngoại.
Chị có nét đẹp Á Đông dịu dàng, ánh mắt, bờ môi, mái tóc là “vũ khí” gây mê của giọng ca Duyên phận.
Nhan sắc của chị để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ và đồng nghiệp. Cho nên, ngay cả khi thời thanh xuân rực rỡ đã qua, Quang Lê vẫn không ngần ngại gọi Như Quỳnh là “Hoa hậu bolero”. Năm 2018, Như Quỳnh 48 tuổi.
Từ trào lưu cover ca khúc, “Thánh nữ bolero” ra đời
Như Quỳnh từng tham gia chương trình Giao lộ thời gian. Nữ ca sĩ được kết hơp cùng Như Quỳnh trong chương trình này chính là Jang Mi.
Duyên phận (Sáng tác: Thái Thịnh), Vùng lá me bay (Sáng tác: Anh Việt Thanh) là những ca khúc gắn với tên tuổi Như Quỳnh.
Hiện nay, trên YouTube, màn biểu diễn Duyên phận của Như Quỳnh ở sân khấu hải ngoại đã đạt hơn 100 triệu lượt xem. Màn biểu diễn Vùng lá me bay của chị, cũng trong một chương trình thu hình trực tiếp ở hải ngoại cũng đã hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube.
Chị là giọng ca nữ sở hữu nhiều màn trình diễn triệu view nhất trong làng bolero hiện nay.
Jang Mi là thế hệ sau của Như Quỳnh cũng hát lại những ca khúc làm nên tên tuổi của đàn chị như Duyên phận, Vùng lá me bay… Và cô cũng gặt hái thành công với những ca khúc này.
Tuổi trẻ cùng nhan sắc dịu dàng, giọng ca ngọt ngào của Jang Mi đã chinh phục một bộ phận khán giả trẻ yêu thích bolero. Danh xưng “Thánh nữ bolero” hay “Hot girl bolero” được cộng đồng mạng đặt cho Jang Mi. Bởi cô được biết đến đầu tiên nhờ những màn cover ca khúc bolero nổi tiếng được phát hành trên mạng.
Cũng chỉ để “trang trí” cho vui?
Trên màn ảnh, Tăng Thanh Hà từng được gọi là “ngọc nữ”. Trong chương trình Solo cùng bolero 2015, Tố My đã được MC Trác Thuý Miêu tặng danh xưng “Ngọc nữ bolero”.
Trong bài thơ nổi tiếng Tiếng sáo thiên thai, nhà thơ Thế Lữ viết: “Đẹp như ngọc nữ uốn mình trong không”.
Chắc chắn trong mắt Trác Thuý Miêu, Tố My có dáng vóc, thần thái xinh đẹp nên MC mới hào phóng tặng ca sĩ trẻ danh xưng nghe là thích.
Vì không phải danh hiệu từ một cuộc thi nên danh xưng kêu như chuông tự do phát triển.
Nào là “Tiểu thư bolero”, “Búp bê bolero”, “Công chúa bolero”… Ngay “Ngọc nữ bolero” cũng không phải danh xưng của riêng Tố My. Ca sĩ Phương Anh cũng được gọi là “Ngọc nữ bolero”.
“Hoa hậu bolero” mà Quang Lê tặng Như Quỳnh cũng không phải độc nhất vô nhị. Làng bolero hơi bị nhiều hoa hậu. (Không tin, thử hỏi “bác google” sẽ thấy liền).
Nhưng cũng như những danh xưng khác chỉ có tính chất “trang trí” cho vui.
Nếu “The King” đảm bảo cho “Hào quang rực rỡ” thì có lẽ ai kia đã không phải thay đổi tên phim. Tương tự, không mấy khán giả chịu bỏ tiền mua vé xem ca nhạc chỉ vì những danh xưng “ngọc nữ”, “thánh nữ” hay “hoa hậu” làng bolero.
Bản thân Như Quỳnh không dùng danh xưng do Quang Lê tặng. Giọng ca Duyên phận luôn khiêm tốn, ngay cả hai chữ “danh ca” chị cũng ngại đụng đến. Chị thích khán giả gọi chị là “ca sĩ Như Quỳnh”, vừa giản dị, vừa đỡ áp lực.
Ngay Jang Mi cũng không an phận làm “thánh nữ”. Cô thử sức ở phim ảnh, ở nhạc trẻ, thậm chí khoe khả năng hát tiếng Hàn, hợp tác với rapper Hàn. Chỉ tiếc những nỗ lực làm mới mình của Jang Mi không thu được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Danh xưng “thánh nữ bolero” của Jang Mi cũng đang dần bị lãng quên.
Theo Đào Nguyên (Tiền Phong)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (32 phút trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (52 phút trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (2 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)