Giải trí

Angela Phương Trinh chưa trọn cảm xúc trong "Sứ mệnh trái tim"

Diễn xuất của người đẹp trong vai cô giáo vùng cao bị dày vò vì yêu cùng lúc hai chàng bộ đội không chinh phục được khán giả.

Diễn xuất của người đẹp trong vai cô giáo vùng cao bị dày vò vì yêu cùng lúc hai chàng bộ đội không chinh phục được khán giả. 

Sứ mệnh trái tim là phim mới đánh dấu sự hợp tác giữa Angela Phương Trinh và đạo diễn Đức Thịnh, sau Taxi, em tên gì?. Kịch bản phim xây dựng theo môtíp tình tay ba quen thuộc ở các phim ngôn tình Trung Quốc hoặc phim lãng mạn dài tập Hàn Quốc. Tác phẩm xoay quanh mối tình của cô giáo vùng cao Phong Linh (Phương Trinh) với hai chàng bộ đội do Võ Cảnh và Belle Williams đóng. 

Angela Phương Trinh diễn xuất chưa trọn vẹn trong vai cô giáo vướng tình tay ba.

Dù được giao nhiều đất diễn, nữ diễn viên 9x chưa tận dụng hết cơ hội để tạo cảm xúc trọn vẹn cho người xem. Câu chuyện mở màn bằng cảnh Angela Phương Trinh đội nón méo, ca hát và dẫn đàn em nhỏ đi học về. Ngay cảnh này, nhân vật cô giáo của người đẹp có tạo hình chưa lấy được lòng người xem khi đi giày cao gót và mặc váy màu gợi cảm, đánh son đậm cùng nước da trắng sáng kiểu người thành thị hiện đại. Sau đó, trong những trường đoạn tỏ tình lãng mạn, nhung nhớ người yêu hay khóc thương trước tình cảnh bi đát, khuôn mặt ít biểu cảm của cô khó làm người xem rung động. Nữ diễn viên cũng tỏ ra khô khan khi diễn những lời thoại lãng mạn kiểu Hàn Quốc.

Hai nam diễn viên chính đóng cặp Angela Phương Trinh phần nào gây ấn tượng hơn bạn diễn 9x. Belle Williams diễn tròn vai cựu quân nhân bụi bặm, thô lỗ và ít học nhưng sẵn sàng làm mọi việc, kể cả hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Người mẫu Võ Cảnh khắc họa được chàng công tử học cách thay đổi bản thân nhờ những ngày tháng trong quân ngũ ở vùng cao. Tuy vậy, cả hai diễn chưa diễn đủ sâu nên những câu thoại lãng mạn của họ dành cho người mình yêu trở nên gượng gạo. 

Cảnh phim ấn tượng nhất là khi cả ba nhân vật cùng rơi xuống biển sau một đợt gỡ bom mìn. Trường đoạn bắt đầu khi cả ba nhân vật chính cùng nhau gỡ mìn và họ bất ngờ đứt xích rơi xuống biển. Những khuôn hình quay dưới nước và được ghi hình ở tốc độ chậm gây chú ý cho khán giả. Trích đoạn này gợi người xem nhớ tới tập 5 của series Hậu duệ mặt trời - cảnh cặp tình nhân quân nhân và bác sĩ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo rơi từ vực đá xuống biển khiến sau đó anh hà hơi thổi ngạt cho người yêu.

Những phân đoạn cảm xúc và lãng mạn khác cũng cho thấy êkíp biên kịch học hỏi nhiều từ bộ phim lãng mạn Hàn Quốc ăn khách. 

angela-phuong-trinh-thieu-cam-xuc-trong-su-menh-trai-tim

Đức Thịnh trong vai ông già dân tộc đi đào bom bán cho thổ phỉ.

Trái ngược với dàn diễn viên chính, Đức Thịnh gây ấn tượng khi vào vai ông già miền núi to béo, đen đúa, bảo thủ, tham lam nhưng đáng thương cảm. Ông không thích lối canh tác định canh định cư mà chỉ muốn đốt nương để canh tác tạm thời. Người đàn ông bảo thủ còn ép con trai của mình bỏ học ở nhà đi làm nương vì trong nhà hết gạo. Việc giúp ông kiếm được nhiều tiền nhất là đi đào bom rồi bán sắt vụn cho thổ phỉ. Cuối phim, người đàn ông dân tộc học được bài học đắt giá và cảm động.

Ngay khi Đức Thịnh xuất hiện lần đầu, anh chọc cười người xem với cảnh ngồi vắt vẻo trên xe ngựa chở một trái bom qua cầu. Khi bị bộ đội chặn giữ trái bom, người đàn ông khôn lỏi tìm mọi cách để xin xỏ nhằm mang được trái bom đi bán - từ việc giả ngây ngô vì mình là người dân tộc cho tới việc nói những câu thoại vừa lỗ tai của nhóm bộ đội. Sau đó, chỉ xuất hiện trong vài đoạn đối thoại với Angela Phương Trinh và Belle Williams, những lời đối đáp tự nhiên của nghệ sĩ gạo cội khiến người xem bật cười vì sự duyên dáng và dí dỏm. Về cuối, người xem đồng cảm với nhân vật này khi anh bị thổ phỉ bắt trói vào trong bao tải để trả thù người dân vùng cao. Vai diễn mới đánh dấu trở lại màn ảnh rộng của nghệ sĩ từng có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất trên các sân khấu kịch miền Nam.

angela-phuong-trinh-thieu-cam-xuc-trong-su-menh-trai-tim-2

Poster phim "Sứ mệnh trái tim".

Trong khi cốt truyện kịch bản không mới, điểm cộng của Sứ mệnh trái timnằm ở bối cảnh đẹp nên thơ. Tác phẩm mở ra bằng khung cảnh thênh thang ở vùng sơn cước bằng những cú máy góc rộng, cho người xem chiêm ngưỡng không gian thoáng đãng và đẹp mắt ở vùng cao nguyên. Sau đó, nhiều khuôn hình quay từ trên cao phô diễn cảnh đẹp ở núi non miền sơn cước. Đây là thành công tiếp theo trong việc lựa chọn bối cảnh của đạo diễn Đức Thịnh, sau Taxi, Em tên gì? với những khung hình mộng mơ quay ở Đà Lạt. 

Sứ mệnh trái tim ra mắt từ ngày 11/11 trên toàn quốc. 

Trailer phim "Sứ mệnh trái tim"

Theo Vũ Văn Việt (VnExpress.net)