Chung kết Anh trai “say hi” mùa 2 gây tranh cãi khi dấu ấn hiện tại mờ nhạt, còn ánh hào quang mùa cũ lại phủ kín sân khấu đáng lẽ thuộc về người mới.

Chung kết Anh trai “say hi” mùa 2 gây tranh cãi khi dấu ấn hiện tại mờ nhạt, còn ánh hào quang mùa cũ lại phủ kín sân khấu đáng lẽ thuộc về người mới.

Sau đêm chung kết, Anh trai “say hi” mùa 2 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Negav. Top 4 gọi tên buitruonglinh, Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K, một kết quả không quá bất ngờ nếu nhìn vào hành trình bình chọn. Thế nhưng, thay vì dư âm bùng nổ của một mùa giải trọn vẹn, chương trình lại để lại nhiều tranh luận xoay quanh câu hỏi: đâu mới là nhân vật chính của đêm diễn cuối cùng?

16-1765869843-anh-trai-say-hi-mua-2-khep-lai-trong-tranh-cai-san-khau-cua-hien-tai-hay-bua-tiec-hoai-niem.webp

Không thể phủ nhận mùa 2 vẫn giữ được sức hút nhất định. 30 nghệ sĩ với màu sắc âm nhạc đa dạng, nhiều gương mặt bước ra từ Rap Việt, hàng loạt tiết mục đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem cho thấy Anh trai “say hi” vẫn là thương hiệu được quan tâm. Tuy nhiên, càng về cuối, cảm giác hụt hơi càng rõ rệt khi mùa 2 không tạo ra được hiện tượng bứt phá đủ mạnh để vượt khỏi cộng đồng người hâm mộ.

Đêm chung kết được kỳ vọng là cú “chốt hạ” cảm xúc, nhưng 18 tiết mục solo lại trôi qua khá nhanh trong trí nhớ khán giả. Một vài màn trình diễn nhận phản hồi tích cực, song thiếu khoảnh khắc thực sự bùng nổ để tạo hiệu ứng lan tỏa. Khi đặt cạnh những ca khúc từng giúp thí sinh các mùa trước bật hẳn lên, sự im ắng của mùa 2 càng khiến người xem tiếc nuối.

Cảm giác ấy chưa kịp lắng xuống thì sân khấu lại được lấp đầy bởi sự xuất hiện dày đặc của dàn anh trai mùa 1. Từ trao giải đến biểu diễn mashup kéo dài, những gương mặt cũ quen thuộc liên tục xuất hiện, vô tình kéo spotlight rời xa các thí sinh mùa 2 trong chính đêm thi quan trọng nhất của họ. Không ít khán giả nhận xét, xem chung kết mùa 2 nhưng lại có cảm giác như đang dự một buổi tổng kết hành trình của cả “vũ trụ say hi”.

Những chi tiết nhỏ cũng góp phần làm tranh cãi thêm gay gắt. Có hạng mục trao giải khiến người xem liên tưởng tới mùa trước nhiều hơn mùa hiện tại, phần phát biểu kéo dài, ca khúc chủ đề mùa 2 không được trình diễn trọn vẹn mà phải ghép cùng các tiết mục khác. Tất cả khiến mạch cảm xúc bị đứt đoạn, còn dấu ấn riêng của mùa 2 ngày càng mờ nhạt.

Chiến thắng của Negav với lượng bình chọn lớn, cùng những ồn ào bên lề nhanh chóng bị đào lại, càng đẩy dư luận vào vòng xoáy tranh luận. Nhưng vượt lên trên kết quả hay scandal, điều khiến khán giả day dứt nhất vẫn là cảm giác mùa 2 chưa có một cái kết xứng đáng cho chính mình.

Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, câu hỏi còn bỏ ngỏ: chung kết Anh trai “say hi” mùa 2 là sân khấu để tôn vinh những gương mặt của hiện tại, hay chỉ là một bữa tiệc hoài niệm nhằm nhắc lại thời kỳ rực rỡ đã qua? Và có lẽ, chính sự lưng chừng ấy đã khiến cái kết của mùa 2 trở thành dấu lặng nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.

HL (SHTT)