-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Giải trí
04/03/2019 21:18Ba bà mẹ 'lắm chiêu - khó chiều' trong Chạy Trốn Thanh Xuân: Mỗi người 'hành con' một kiểu!
Ba người mẹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân với ba tính cách khác nhau, người nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Ai cũng có một sự ảnh hưởng nhất định đến đứa con của mình trong phim, các nhân vật chính trong phim nếu để ý kỹ, sẽ thấy rất giống với mẹ của mình dù họ có muốn hay không.
Bà Mỹ - Bà mẹ "giang hồ" nhất
Mẹ của An (Lưu Đê Ly) có lẽ chính là người mẹ "giang hồ", ăn chơi nhất phim. Người đàn bà này không chịu chăm lo cho con cái chút nào mà suốt ngày chỉ biết sống trong sự đam mê cờ bạc của mình. Không những không thèm chăm lo cho An, bà Mỹ (Thanh Tú) còn luôn bắt con gái phải đi kiếm tiền cho mình đi đánh bài. Ngôi nhà của hai mẹ con hiếm khi nào được yên ổn khi các chủ nợ đến "thăm" bà Mỹ còn nhiều hơn bạn bè đến thăm bà. Chưa hết, bà Mỹ còn từng một lần vào tù vì tội cờ bạc. Mọi đắng cay của giang hồ bà Mỹ đều đã từng nếm qua, người mẹ "hổ báo" nhất phim chính là đây.

Từ bé, An đã luôn phải đối mặt với việc mẹ mình bị chủ nợ truy đuổi, chưa kể đến chuyện lớn lên còn bị mẹ "trấn lột" những đồng tiền đi làm thêm ít ỏi. Sau này, khi bà Mỹ "vỡ nợ" ra đến 200 triệu, cũng lại là An đi vay từng đồng để giúp bà trả nợ. Thói ăn chơi, ham mê cơ bạc của bà Mỹ chính là lí do mà An đã không có được một tuổi thơ bình yên như bao người khác.
Có lẽ nhờ có một người mẹ như bà Mỹ mà An trở thành một người cực kỳ cứng cỏi và mạnh mẽ. An luôn tự vực dậy được sau mỗi khó khăn và ngay cả những chấn thương nghiêm trọng cũng không thể làm cho cô gục ngã. Đây có lẽ là điểm tốt duy nhất mà bà Mỹ đã "di truyền" lại cho con mình.
Mẹ của Thuỳ - Bà mẹ thương con nhưng nhu nhược
Mẹ của Thuỳ (Hoa Thúy) là một người phụ nữ hết mình vì con, cô có thể hy sinh mọi thứ, chịu cực chịu khổ vì con gái mình. Vấn đề ở đây có lẽ nằm ở việc cô quá "chịu khó chịu khổ" mà khiến trở nên nhu nhược. Người phụ nữ này luôn luôn chọn nhẫn nhịn, cúi đầu trước mọi tình huống va có lẽ trong cách dạy con, cô cũng đã truyền cách sống của mình cho con gái. Thuỳ lớn lên dịu dàng y như mẹ, nhưng cô luôn chọn phương án "cầu hoà" trong mọi tình huống khó khăn.
Chính vì quá nhẫn nhịn mà mẹ của Thùy không bao giờ dám đối mặt với sự xung đột. Cô luôn ngại phải mở lời nói ra vấn đề của mình. Đơn cử như khi cô cần tiền để lo cho Thùy xin vào một công ty ở quê, thay vì trình bày khó khăn của mình với ông bà chủ, mẹ của Thùy lại không dám mở lời. Để rồi cuối cùng cô lại chọn một phương án cực đoan hơn cả, đó là đánh liều ăn trộm tiền của nhà chủ nơi cô giúp việc. Để rồi mối quan hệ giữa cô và gia chủ đã không còn nữa, cô mất việc, hại cả con gái mình cũng lao đao theo. Thùy bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không thể không nhận việc do mẹ đã trót trao tiền cho phía "cò" nhưng vẫn phải trả lại tiền để đòi lại thanh danh trong sạch cho mẹ. Sau khi mẹ về quê, Thùy ở trên thành phố cũng lại phải chịu tủi nhục để đi giải quyết hậu quả do hành động của mẹ gây ra.
Bà Phương - Bà mẹ ích kỷ nhất phim
Bà Phương (NSƯT Chiều Xuân) có lẽ là người phụ nữ ích kỷ nhất phim. Người đàn bà này ôm hoài một mối hận về chuyện chồng ngoại tình rồi sau đó bắt chính con cái mình phải chịu trách nhiệm. Bà Phương sẵn sàng khuyên con trai mình, Nam (Mạnh Trường) nên nhắm mắt kết hôn với một người mà anh không hề có tình cảm. Trắng trợn hơn, bà chốt hạ lời khuyên "độc hại" của mình bằng câu nói: "Người ta không nhất thiết phải yêu nhau thì mới cưới nhau được". Chỉ vì không muốn gặp lại An, bà Phương sẵn sàng chỉ đường cho con mình đi vào một cuộc hôn nhân lạnh lẽo.
Bà "dị ứng" với An đến mức mỗi lần gặp cô nàng vô tội này là bà Phương lại lăn đùng ra xỉu, nhưng thể bà đang bị một căn bệnh nào đó vậy.
Mặc dù là sự nhẹ nhàng, trầm tĩnh của bà đã khiến Nam trở thành một người đàn ông ít nói, trầm mặc, mẫu hình lý tưởng của biết bao cô gái, nhưng anh cũng vì thế mà trở thành một gã không có chính kiến, không dám đi theo con tim của mình vì lúc nào cũng phải canh cánh lo xem "Không biết mẹ sẽ nghĩ thế nào". Như vậy, cũng có thể thấy là bà Phương không biết nghĩ cho hạnh phúc của con mà toàn suy theo hướng ngược lại, nếu con làm như vậy thì bản thân bà sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
Đồng ý rằng bà Phương là người phụ nữ nhẹ nhàng, thanh lịch và khó có thể đương đầu với đả kích, nhưng ít ra bà cũng nên đủ lý trí để phân tích, xác định được rằng ai mới thực sự là người đã gây nên lỗi lầm với bà. Những người trẻ như An và Nam thì đóng vai trò gì trong chuyện chồng bà ngoại tình?
Cả ba người mẹ trong Chạy Trốn Thanh Xuân đều không hoàn hảo. Ai cũng có những tính xấu, những hành động ảnh hưởng lây đến cả con mình, nhưng sau tất cả, bà mẹ nào cũng thương con. Ngay đến cả bà Mỹ, người tưởng như vô tình, lạnh lẽo nhất cũng có những giây phút hy sinh thân mình vì đứa con gái ruột thịt.
Chạy Trốn Thanh Xuân cho chúng ta thấy một điều, đó là không một người mẹ nào là hoàn hảo cả. Ai mà chả có tính tốt, tính xấu riêng, quan trọng là người mẹ nào cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con, thà mình đổ máu chứ không để con đổ mồ hôi và dù có tính xấu hay tính tốt, thì những người mẹ vẫn luôn là người đẹp nhất trong mắt con cái họ.
Phim vẫn đang được phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 21g30 thứ 2, 3 hàng tuần.
Theo Paul (Helino)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (56 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (3 giờ trước)