-
Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp
-
Tranh cãi nam du khách nước ngoài mặc váy đồng bào Mông, quay video giải trí
-
Nhận cuộc điện thoại trong đêm, đại lý vé số ở Tây Ninh lập tức tới nhà một nữ công nhân
-
Cấm xe tải đi vào làn tốc độ cao nhất trên cao tốc: Đơn vị quản lý đường nói gì?
-
Tại sao bạn mãi không gặp may? Có thể do phong thủy ngôi nhà đang "tụ âm khí"
-
Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8
-
Người khôn sống ở đời: 3 chuyện càng “quá cố chấp” càng thiệt thân
-
Phát hiện vật liệu nổ nghi là bom khi đào móng nhà ở Hà Nội
-
Người đẹp showbiz là ái nữ thừa kế gia tộc nội thất nổi danh Sài Gòn, có lịch sử lên tới 40 năm: Vừa đẹp lại vừa giỏi chính là đây
-
Bà Paetongtarn nộp đơn bào chữa lên tòa án Thái Lan, phủ nhận tin đồn từ chức
Giải trí
25/03/2016 10:41Bí ẩn khó giải đáp về hiện trường cái chết thảm của cô hoa hậu xinh đẹp
Bidushi Dash Barde, một trong những hoa hậu xinh đẹp nhất Ấn Độ đã được phát hiện chết tại nhà riêng với nhiều vết đâm trên cơ thể.
Bidushi Dash Barde, một trong những hoa hậu xinh đẹp nhất Ấn Độ đã được phát hiện chết tại nhà riêng với nhiều vết đâm trên cơ thể.
Vào ngày 22/10/2012, cả đất nước Ấn Độ chấn động sau khi đón nhận một tin gây sốc đó là cựu hoa hậu Bidushi Dash Barde được phát hiện chết tại nhà riêng. Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, hoa hậu Bidushi bị sát hại dã man với nhiều vết đâm trên cơ thể. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy, Bidushi chết vì bị một nhát dao đâm sâu vào đầu, trên cơ thể cô cũng có nhiều vết móng tay để lại.
Kedar, chồng cô là người đầu tiên phát hiện ra vợ mình nằm bất tỉnh trong vũng máu. Sau đó, Kedar vội vàng chở vợ tới bệnh viện nhưng các bác sĩ ở đây cho biết cô đã chết trước khi tới đây.
Được biết, tại thời điểm bị giết hại, nạn nhân mới 23 tuổi. Hoa hậu xinh đẹp đã kết hôn vào năm 2009 và chuyển đến sống tại căn hộ này cùng chồng. Bidushi đăng quang Hoa hậu Chennai (một thủ phủ thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ) vào năm 2006.
![]() |
Bidushi đăng quang Hoa hậu Chennai năm 2006. |
![]() |
Hoa hậu đã kết hôn vào năm 2009. |
Là tai nạn hay một vụ giết người?
Theo lời khai của chồng nạn nhân, anh rời khỏi nhà vào lúc 7h50 sáng ngày 22/10, và liên tục gọi cho vợ từ lúc 9h30 sáng nhưng không có ai trả lời. Kedar Barde trở về nhà lúc 8h tối và phát hiện Bidushi đang nằm trên một vũng máu. Kedar vội vã đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Chồng của hoa hậu xấu số cho biết cô Bidushi Dash-Barde bị bệnh tiểu đường, vì thế cô thường xuyên bị choáng và ngất xỉu. Anh cho rằng có thể vợ mình đã chết do bị ngã vào tủ kính và sau đó chảy máu quá nhiều.
Ban đầu, cảnh sát cũng xác định đây chỉ đơn thuần là một tai nạn đáng tiếc, tuy nhiên, sau đó họ đã nghi ngờ nhiều khả năng đây là một vụ giết người có chủ đích. "Sau khi xem xét một cách kỹ lưỡng những vết thương để lại trên người nạn nhân, chúng tôi cho rằng đây là một vụ giết người", Pratap Dighavkar, người chịu trách nhiệm điều tra vụ án cho biết.
![]() |
Căn hộ của Bidushi - nơi cô bị giết hại. |
![]() |
Cảnh sát cho rằng đây là một vụ giết người có chủ đích. |
Cảnh sát Pratap Dighavkar nói rằng họ loại trừ khả năng đây là một vụ giết người cướp của bởi căn hộ của hoa hậu không có bất kỳ dấu hiệu bị xáo trộn. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm giết mỹ nhân xấu số này có thể là đối tượng làm trong ngành giải trí.
Ông Pratap cũng cho hay, bảo vệ của tòa nhà đã nhìn thấy hai người đàn ông xuất hiện tại căn hộ nhà Bidushi trong ngày xảy ra án mạng.
“Người đàn ông thứ nhất đến thăm căn hộ nhà cô Bidushi trong khoảng thời gian từ 9-9h30 sáng và rời đi mà không để lại bất cứ thông tin nào ở phòng bảo vệ. Vào khoảng 14h14 phút chiều cùng ngày, một người đàn ông khác xuất hiện và tự xưng là Fray. Anh ta tới gõ cửa nhà cô Bidushi nhưng không có ai trả lời nên sau đó đã rời đi”, người này kể lại.
Tuy nhiên, cho đến nay, hung thủ thực sự vẫn chưa hề lộ diện và vụ án 4 năm qua dần chìm vào quên lãng. Giờ đây, mỗi khi nhắc đến hoa hậu Bidushi người ta thường nói "hồng nhan bạc mệnh", hoa hậu phải chịu một cái chết đau đớn đầy bí ẩn.
>> Cái chết của Hoa hậu nhí - Vụ án ám ảnh cả nước Mỹ
>> Cựu Hoa hậu Úc bị biến dạng khuôn mặt vì lựu đạn nổ
Theo Hồng Nam (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Tóc Tiên diễn bốc lửa khiến netizen xem toát mồ hôi, chỉ sợ chiếc váy ngắn cũn “phản chủ”
1 giờ trước

Cục trưởng Cục Điện ảnh thông tin về phim Chốt Đơn dùng AI thay thế Thùy Tiên
2 giờ trước

"Có anh nơi ấy bình yên" tập 6: Xuân nhờ Bằng giúp đỡ
3 giờ trước

MC Quyền Linh: Tôi sai và...
04/08/25 20:41

Bùng nổ tranh cãi việc Thùy Tiên bị xóa sổ bằng AI: Người tức giận bỏ xem, người quá thương ekip
04/08/25 19:10

"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
04/08/25 16:09

Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
04/08/25 15:20

SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
04/08/25 14:58
Tin mới nhất
- Luka Modric: "Tôi đến Milan để vô địch" (1 giờ trước)
- Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp (1 giờ trước)
- Chelsea bất ngờ xóa 9 cầu thủ trị giá hơn 200 triệu bảng khỏi CLB (1 giờ trước)
- Tóc Tiên diễn bốc lửa khiến netizen xem toát mồ hôi, chỉ sợ chiếc váy ngắn cũn “phản chủ” (1 giờ trước)
- Những hình ảnh ấn tượng từ buổi Tổng hợp luyện A80 lần hai (1 giờ trước)
- Tranh cãi nam du khách nước ngoài mặc váy đồng bào Mông, quay video giải trí (1 giờ trước)
- Mất điện 6 lần/đêm, gia đình kéo nhau ra khách sạn ngủ tốn cả triệu đồng (1 giờ trước)
- Hình ảnh đầu tiên của Mercedes-Benz GLC bản thuần điện (1 giờ trước)
- Nhận cuộc điện thoại trong đêm, đại lý vé số ở Tây Ninh lập tức tới nhà một nữ công nhân (2 giờ trước)
- Lái ô tô cán qua người đàn ông, nữ tài xế có hành động khó hiểu, video hiện trường gây phẫn nộ (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Công an Cần Thơ triệu tập người "tố" Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

Con trai ông Hoàng Nam Tiến kể về lễ tang xúc động của ba, ước đổi 10 năm để lấy 1 điều quý giá

Hà Nội nóng nhất cả nước: Nếu thấy dấu hiệu này trên da, hãy gọi cấp cứu ngay

Kẻ lừa đảo giả danh công an bị lật tẩy do kiểu nói chuyện bất thường

Những lời đủ thân, đủ hiểu, đủ đau được Giáo sư Xoay viết sau đám tang "người anh" Hoàng Nam Tiến