Tái xuất ghế chỉ đạo sau 7 năm vắng bóng, "Kung fu nữ túc" của Châu Tinh Trì đang tạo nên một cơn sốt kỳ lạ tại phòng vé với doanh thu vượt mốc 1,5 tỷ NDT.

Doanh thu thắng lớn, chất lượng nhận "cơn mưa" lời chê

22-1784712383-bi-che-phim-do-nhung-van-thu-15-ty-ndt-chau-tinh-tri-nghen-ngao-bat-khoc-toi-so-lam-khan-gia-that-vong
Kungfu nữ túc nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Màn tái xuất của Châu Tinh Trì đang sống trong một tình thế vô cùng mâu thuẫn. Về mặt thương mại, Kung fu nữ túc càn quét mọi phòng vé khi hốt trọn 200 triệu NDT ngay ngày đầu công chiếu và chạm mốc 1,5 tỷ NDT (khoảng 210 triệu USD) sau chưa đầy 10 ngày ra mắt. Giới chuyên môn thậm chí dự báo doanh thu chung cuộc có thể vượt ngưỡng 3 tỷ NDT.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những con số kỷ lục, tác phẩm chỉ nhận về điểm số ngậm ngùi 6.6/10 trên nền tảng Douban cùng hàng loạt nhận xét tiêu cực từ truyền thông quốc tế:

Tờ SCMP (Chấm 2/5 điểm) đánh giá đây là bộ phim nhạt nhẽo nhất sự nghiệp của Châu Tinh Trì, kịch bản hời hợt, nhân vật chính thiếu chiều sâu khiến khán giả không thể tìm thấy sự đồng cảm.

Tờ Sixth Tone chỉ ra lối gây cười cũ kỹ, các phân cảnh cắt ghép rời rạc như chuỗi clip ngắn. Yếu tố bóng đá bị chỉ trích vì ngô nghê, vi phạm luật thi đấu cơ bản, đi kèm kỹ xảo đồ họa màu mè, lạm dụng phông xanh thiếu chân thực. Một số chi tiết còn bị lên án là thiếu tôn trọng nữ giới.

Giọt nước mắt của "vua hài" 64 tuổi và câu trả lời ngọt ngào từ công chúng

22-1784712330-bi-che-phim-do-nhung-van-thu-15-ty-ndt-chau-tinh-tri-nghen-ngao-bat-khoc-toi-so-lam-khan-gia-that-vong
Châu Tinh Trì liên tục khó trước tình cảm của khán giả ở các buổi quảng bá phim.

Đứng trước bão dư luận hướng vào chất lượng phim, thái độ chân thành của Châu Tinh Trì trong chuyến giao lưu cinetour qua các thành phố lớn lại khiến công chúng xúc động. Vốn là người kín tiếng, vị đạo diễn 64 tuổi đã không dưới 5 lần bật khóc ngay trên sân khấu khi nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ người hâm mộ.

Tại Thiên Tân, khi toàn bộ khán phòng đồng thanh hứa sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ, Châu Tinh Trì nghẹn ngào cúi đầu thừa nhận ông luôn lo sợ sẽ làm công chúng thất vọng vì cảm thấy bản thân chưa làm đủ tốt. Ở Thành Đô, hành động bật đèn flash tạo nên biển sáng lung linh cùng sự xuất hiện của fan hâm mộ kỳ công mặc bộ giáp Chí Tôn Bảo dưới nắng nóng 35°C đã làm "vua hài" vô cùng cảm động.

Đứng trước làn sóng dư luận liên tục hô vang khẩu hiệu "Nợ Châu Tinh Trì một tấm vé xem phim", nam đạo diễn đã ôn tồn đính chính: "Không ai nợ tôi điều gì cả, ngược lại, chính tôi mới là người nợ khán giả những bữa cơm ân tình".

Những khoảnh khắc rơm rớm nước mắt của vị đạo diễn lừng lẫy một thời đã thu hút hơn 800 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo. Giữa những mổ xẻ khắt khe về mặt nghệ thuật, giọt nước mắt của Châu Tinh Trì cho thấy áp lực khổng lồ của một huyền thoại, nhưng đồng thời cũng khẳng định vị trí không thể thay thế của ông trong lòng công chúng.

TN (SHTT)