Sau 3 tuần bám trụ rạp chiếu trong sự ghẻ lạnh của khán giả, bộ phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu" đã chính thức khép lại hành trình phòng vé tại các thành phố lớn.

Theo dữ liệu cập nhật từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam, tính đến sáng ngày 5/6, dự án điện ảnh Một thời ta đã yêu gần như đã biến mất khỏi bản đồ rạp chiếu. Tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM, bộ phim đã chính thức bị khai tử. Phim hiện chỉ còn sót lại vỏn vẹn 2 suất chiếu mang tính thủ tục tại một vài cụm rạp nhỏ vùng ven và hoàn toàn bất động về mặt doanh thu.

Kết thúc hành trình 3 tuần ra rạp, đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ gom về vỏn vẹn 2 tỷ đồng. Đây là một con số cực kỳ khiêm tốn, nếu không muốn nói là thảm hại so với mặt bằng chung của phim Việt thời gian gần đây, đẩy nhà sản xuất vào tình thế bù lỗ nặng nề.

05-1780651695-bi-dan-mang-loi-ra-lam-meme-tau-hai-phim-cua-quoc-truong-roi-rap-voi-doanh-thu-let-det-2-ty-dong
Phim Một thời ta đã yêu rời rạp sớm với doanh thu thấp.

Thực tế, thất bại này đã được giới quan sát dự đoán ngay từ những ngày đầu tiên. Dù sở hữu hai gương mặt quen thuộc là Quốc Trường và Quốc Huy, phim lại hoàn toàn thiếu đi sức hút thương mại cần thiết. Ngay từ thời điểm mở bán, dự án chỉ được xếp chưa đầy 500 suất mỗi ngày trên toàn quốc với tỷ lệ lấp đầy ghế trống ở mức đáng báo động.

Yếu tố khiến Một thời ta đã yêu được nhớ đến nhiều nhất lại không đến từ chất lượng nghệ thuật, mà từ làn sóng "tấu hài" trên mạng xã hội. Sau khi công chiếu, một loạt phân đoạn diễn xuất sượng sùng, ngô nghê của dàn diễn viên đã nhanh chóng bị cắt nhỏ và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hàng nghìn meme chế, clip giễu cợt xuất hiện dày đặc trên các nền tảng video ngắn.

Tuy nhiên, hiệu ứng ngược này không giúp ích gì cho phòng vé. Thay vì tò mò mua vé, khán giả kéo nhau vào chỉ trích kịch liệt phần kịch bản sáo rỗng, lời thoại rập khuôn và lối diễn xuất thiếu thuyết phục của dàn cast.

Về nội dung, Một thời ta đã yêu khai thác câu chuyện tình chị em lãng mạn giữa Bảo (Phát Đạt), chàng trai 18 tuổi và Quỳnh (Quỳnh Thy), một cựu người mẫu vừa dọn về thị trấn biển để trốn tránh quá khứ. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi Toàn (Quốc Trường), người yêu cũ của Quỳnh bất ngờ xuất hiện.

Dù sở hữu một tiền đề có thể làm nên chuyện cùng một số cảnh quay thiên nhiên khá lung linh, phim lại bị băm nát bởi tư duy kịch bản thiếu logic, nhịp phim vội vã. Sự kết hợp sượng sùng, thiếu "phản ứng hóa học" giữa Quốc Trường và Quỳnh Thy, cộng thêm nét diễn còn non nớt của Phát Đạt đã biến một tác phẩm lẽ ra phải lãng mạn, da diết thành một bộ phim rời rạc, không thể chạm đến cảm xúc của người xem.

TN (SHTT)