Mặc dù đơn vị thiết kế bối cảnh cho MV "Come My Way" đã lên tiếng xin lỗi, nghệ sĩ thị giác Lê Giang mới đây đã thẳng thắn phản pháo.

Vụ bê bối vi phạm bản quyền hình ảnh trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP tiếp tục leo thang căng thẳng. Sau khi đơn vị sản xuất đưa ra thông báo xin lỗi công khai, nghệ sĩ thị giác Lê Giang - chủ nhân tác phẩm sắp đặt Tàn chỉ (Vestige of the Land) - đã chính thức lên tiếng phản đối, khẳng định cách giải quyết của các bên liên quan là vô trách nhiệm và làm sai lệch hoàn toàn bản chất sự việc.

05-1780642152-nghe-si-le-giang-to-e-kip-mv-son-tung-m-tp-thieu-ton-trong-khong-chap-nhan-loi-xin-loi
Nghệ sĩ Lê Giang.

Nghệ sĩ Lê Giang chia sẻ, những ngày qua cô đã phải trải qua một cú sốc lớn về tinh thần khi thấy đứa con tinh thần của mình bị cắt xén, đưa vào MV mà không hề được xin phép. Ngay sau khi phát hiện, cô đã gửi yêu cầu giải trình với hy vọng nhận được sự đối thoại chuyên nghiệp, tôn trọng pháp luật.

Theo nữ nghệ sĩ, phía đơn vị sản xuất ban đầu đã thừa nhận với cô về việc tự ý sao chép, bóc tách các mảng phù điêu từ tác phẩm Tàn chỉ để dựng file 3D rồi thi công bối cảnh thực tế cho MV. Thế nhưng, khi công khai trước dư luận, họ lại chọn cách đăng văn bản xin lỗi vào lúc nửa đêm và dùng những từ ngữ giảm nhẹ tội lỗi.

05-1780642152-nghe-si-le-giang-to-e-kip-mv-son-tung-m-tp-thieu-ton-trong-khong-chap-nhan-loi-xin-loi
Tác phẩm Tàn chỉ của nghệ sĩ Lê Giang. Ảnh: Hanoi Grapevine.

"Họ cố tình đánh tráo khái niệm từ 'sao chép' sang 'tham khảo' và đổ lỗi cho việc kiểm soát không chặt chẽ. Đây là một lời xin lỗi thiếu tôn trọng và không đúng bản chất của hành vi sử dụng tác phẩm không xin phép", nghệ sĩ Lê Giang bức xúc lên tiếng. Cô cũng nhấn mạnh rằng cho đến nay, phía chủ sở hữu MV vẫn chưa hề liên hệ với cô để thực hiện các nghĩa vụ của bên sử dụng tác phẩm.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự thất vọng và xót xa tột cùng khi hành vi chiếm đoạt chất xám này lại đến từ chính những người đồng nghiệp trong ngành công nghiệp sáng tạo - nơi mà sự tôn trọng bản quyền đáng ra phải là giá trị cốt lõi. Cô giải thích, Tàn chỉ (2017) không đơn thuần là một mô hình trang trí, mà là thành quả của cả một quá trình nghiên cứu thực địa dài hơi tại vùng châu thổ sông Hồng, với sự phối hợp của nhiều kiến trúc sư, nhà nghiên cứu và các tổ chức văn hóa quốc tế.

Đáng buồn hơn, kể từ khi dũng cảm đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, nghệ sĩ Lê Giang lại phải hứng chịu hàng loạt bình luận công kích cá nhân tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng quá khích.

05-1780642171-nghe-si-le-giang-to-e-kip-mv-son-tung-m-tp-thieu-ton-trong-khong-chap-nhan-loi-xin-loi
Hình ảnh bị cho là đạo nhái trong MV Come My Way.

Trước đó, vào ngày 3/6, Microwave Soups - đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV Come My Way - đã đăng thư xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang. Đơn vị này thừa nhận đã mang "ngôn ngữ tạo hình" của Tàn chỉ vào set quay ở phút 3:55 mà chưa xin phép tác giả, đồng thời coi đây là bài học đắt giá trong quy trình kiểm duyệt sản phẩm. Đại diện phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP sau đó cũng lên tiếng thừa nhận sai sót trong khâu quản lý nguồn tham khảo.

Tuy nhiên, đối với nghệ sĩ Lê Giang, hành động lên tiếng lần này của cô không chỉ để đòi lại công bằng cho cá nhân, mà còn là vì tương lai của cộng đồng sáng tạo.

“Nếu tôi không bảo vệ Tàn chỉ, những nghệ sĩ trẻ chưa có tiếng nói và nguồn lực sẽ phải làm gì để chống lại sự chiếm đoạt chất xám từ những ê-kíp lớn? Nghệ thuật cần sự tiếp nối, nhưng tuyệt đối không phải là sự chiếm dụng vô hình”, nữ nghệ sĩ khẳng định đanh thép.

TN (SHTT)