Màn "ngã ngựa" chấn động từ đỉnh cao xuống vực sâu của nàng hậu Vi Minh (Trang Emma thủ vai) trong những tập mới nhất của Lời Hứa Đầu Tiên đang trở thành tâm điểm bàn tán.

Bộ phim truyền hình Lời Hứa Đầu Tiên đang đẩy kịch tính lên cao trào khi nhân vật Hoa hậu Vi Minh (Trang Emma) liên tục hứng chịu "gạch đá" từ dư luận. Không chỉ danh tiếng chạm đáy sau scandal dàn dựng clip từ thiện, nàng hậu còn bị đơn vị quản lý quay lưng, công khai tước bỏ danh hiệu Hoa hậu Vì cộng đồng. Dù vậy, tình tiết này lại khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận bởi quy trình xử lý khủng hoảng có phần lạ đời của biên kịch.

05-1780622931-cong-ty-quan-ly-tu-mo-hop-bao-tuoc-vuong-mien-cua-hoa-hau-khien-khan-gia-buc-xuc
Diễn biến tập 15 Lời Hứa Đầu Tiên gây bức xúc.

Mọi bi kịch đổ ập xuống đầu Vi Minh ở tập 15 khi đoạn video hậu trường bóc trần sự thật về chuyến đi thiện nguyện bị rò rỉ. Ngay lập tức, làn sóng tẩy chay từ công chúng khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Chưa kịp hoàn hồn, đại diện công ty quản lý - bà Quỳnh Mai - đã giáng thêm đòn chí mạng bằng biên bản phạt vi phạm hợp đồng lên đến 3 tỷ đồng.

Trong cơn tuyệt vọng, Vi Minh tìm đến "phao cứu sinh" cuối cùng là Hoàng Nam - người đứng đầu tập đoàn SCJ. Thế nhưng, cô chỉ nhận lại sự quay lưng lạnh lùng từ vị tổng tài này, bởi với ông, một nàng hậu vướng đầy tai tiếng đã không còn giá trị thương mại để lợi dụng.

05-1780622931-cong-ty-quan-ly-tu-mo-hop-bao-tuoc-vuong-mien-cua-hoa-hau-khien-khan-gia-buc-xuc
Hoa hậu Vi Minh bị tước vương miện qua một buổi họp báo.

Đỉnh điểm của biến cố là buổi họp báo do công ty quản lý tự đứng ra tổ chức mà không hề có sự xuất hiện của đương kim hoa hậu. Qua màn hình điện thoại nhỏ nhoi, Vi Minh bất lực chứng kiến bà Quỳnh Mai liên tục tung ra hàng loạt cáo buộc đanh thép nhắm vào mình trước truyền thông.

Đại diện công ty không ngần ngại chỉ trích Vi Minh "phản bội lòng tin của công chúng", không ý thức được trách nhiệm, thường xuyên chống đối và phát ngôn vô tội vạ. Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt phốt khác cũng bị khui ra như tự ý đứng ra kêu gọi từ thiện và mập mờ trong khâu giải ngân, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà để câu tương tác, làm màu, gian lận phiếu bầu cho một giải thưởng truyền cảm hứng và để chuyện yêu đương cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc.

Kết thúc chuỗi cáo buộc, bà Quỳnh Mai dõng dạc tuyên bố: "Chúng tôi buộc lòng tước bỏ Hoa hậu Vi Minh".

Ngay sau khi tập phim lên sóng, phân cảnh này đã vấp phải luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người xem tinh ý nhận ra hạt "sạn" pháp lý và quy trình trong phim.

Đa phần ý kiến cho rằng, xét theo thực tế, quyền tước vương miện hay danh hiệu phải thuộc về Ban tổ chức cuộc thi hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép, chứ một công ty đại diện không thể tự quyết định. Việc đơn vị chủ quản tự ý tước danh hiệu bị nhận xét là "quá tay" và thiếu logic.

Ngược lại, một bộ phận khán giả lại lên tiếng bênh vực biên kịch. Họ cho rằng đây là dụng ý nghệ thuật nhằm đẩy xung đột phim lên mức cao nhất, đồng thời lột tả quyền lực thao túng đáng sợ của "bà trùm" Quỳnh Mai cũng như mảng tối đứng sau ngành công nghiệp nhan sắc.

Dù gây tranh cãi về mặt logic, nhưng cú "ngã ngựa" đau đớn này chắc chắn mới chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày giông bão của Vi Minh. Khi tiền tài, danh vọng và các mối quan hệ đều mất sạch, hành trình đối đầu với nghịch cảnh tiếp theo của nàng hậu trong Lời Hứa Đầu Tiên hứa hẹn sẽ còn nhiều bước ngoặt khó lường.

TN (SHTT)