-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế -
Lấy ý kiến 3 phương án hoán đổi lịch nghỉ trong tháng Tư để có kỳ nghỉ dài hơn -
Tử vi thứ 5 ngày 9/4/2026 của 12 con giáp: Mão lắm lộc, Thìn bứt phá
Giải trí
05/08/2021 21:00Bích Ngọc ‘Hương vị tình thân’ buồn khi chưa được khán giả đón nhận
- Vai Diệp của “Hương vị tình thân” phần 2 có gì khác so với những vai diễn mà Bích Ngọc từng thể hiện?
Ngọc Diệp là vai diễn có tính cách hoàn toàn khác so với những vai trước của tôi, sẽ là một thử thách mới của tôi trong nghề. Đây là một vai có phần ngô nghê, ngốc nghếch và cũng có chút hài hước. Trước đây, tôi thường đảm nhận những vai hiền lành, cam chịu chứ chưa bao giờ thể hiện kiểu vai như thế này cả. Tuy nhiên, tôi cảm thấy vai diễn này đúng với lứa tuổi của mình hơn.
- Chị có gặp khó khăn khi thể hiện nhân vật Diệp?
Ngày đầu tiên đi quay, tôi cũng chới với vì không biết thể hiện nhân vật Diệp ở mức độ nào. Phần vì tính cách của ở ngoài đời không giống như Diệp, phần vì áp lực phải có cách diễn riêng, tiếp nối với Diệp ở phần 1 chứ không phải bắt chước hoàn toàn. Bởi sau 3 năm, Diệp cũng có những sự đổi thay về ngoại hình, tính cách. Không còn là Diệp trẻ con, ngây thơ như phần 1 nữa.
- Cảm xúc của chị ra sao khi thời gian đầu, khán giả phản ứng trái chiều với việc chị sẽ thay thế cho diễn viên đóng vai Diệp ở phần 1?
Tôi có theo dõi bình luận và đa số khán giả thích nhân vật Diệp của phần 1 hơn và không muốn tôi đóng Diệp của phần 2. Thú thực, tôi cũng hơi buồn khi khán giả chưa đón nhận mình như thế. Tuy nhiên khi đặt mình vào vị trí khán giả, tôi rất hiểu cho cảm giác của họ. Vì hai phần phim chiếu sát nhau, cùng với việc đã quen với Diệp ở phần trước thì việc đổi diễn viên sẽ khó đem lại sự liên kết cảm xúc cho khán giả lúc này.
Khi đi quay, cô Tú Oanh cũng nói với tôi rằng: “Con cứ xác định đi, có thể mấy tập đầu con sẽ gặp phản ứng trái chiều đấy”. Thời gian đầu khán giả chưa quen với hình ảnh của tôi nhưng tôi nghĩ rằng ở những tập sau, khi câu chuyện, cảm xúc của Diệp được thể hiện nhiều hơn, khán giả sẽ dần dần sống và đồng cảm cùng nhân vật.
- Làm việc cùng những diễn viên tên tuổi có khiến chị áp lực?
Khi được làm việc với những diễn viên chuyên nghiệp, tôi cảm thấy may mắn và rất thích. Tôi không lo sợ cảm giác mình kém cỏi hơn về diễn xuất đâu mà tôi coi đó là cơ hội để mình được học hỏi kinh nghiệm từ các cô chú, anh chị. Không khí làm việc cùng các thành viên của phim giống như một gia đình vậy. Mọi người đều hỗ trợ và giúp đỡ tôi hết mình.
- Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim với Phương Oanh?
Tôi nhớ khi quay cảnh hai chị em chào nhau ra về, tôi và chị Oanh có thể hiện cách chào hơi sến một chút. Đó là thay vì chào bình thường, chúng tôi còn ôm hôn rất tình cảm. Sau đó đạo diễn phải hô cắt và nói chúng tôi không cần ôm hôn như thế, chỉ chào và ra về bình thường thôi (cười). Tôi nghĩ lúc đó tôi và chị Oanh thể hiện tình cảm rất chân thật, nhưng có lẽ đạo diễn thấy sến quá nên không được đưa vào phim.
Tôi không đặt nặng việc nổi tiếng
- Có phải do lợi thế về ngoại hình đã giúp chị dù là một diễn viên trẻ nhưng liên tục được xuất hiện trong các bộ phim giờ vàng của VTV?
Tôi nghĩ ngoại hình là một lợi thế nhưng không phải là tất cả. Mình phải dựa trên lợi thế ấy để phát triển năng lực diễn xuất của mình. Với tôi, ở mỗi phim lại là một cơ hội để tôi học được cách làm việc khác nhau. Ví dụ như phim Hương vị tình thân, tôi học được cách ứng biến trong cảnh quay rất nhanh, sẵn sàng thay đổi cách diễn nếu kịch bản được thay đổi ở trên phim trường.
- Khán giả đã quen với những vai hiền lành mà chị thể hiện, chị có sợ mình “một màu”?
Có thể mọi người nghĩ tôi đang bị đóng đinh vào dạng vai hiền lành. Tôi lại nghĩ, hiền lành cũng có muôn vàn kiểu hiền lành và dạng vai này còn rất nhiều thứ để khai thác. Dĩ nhiên, diễn viên nào cũng muốn cuộc đời mình sẽ được đóng nhiều dạng vai, nhưng hiện tại, tôi sẽ thử sức với dạng vai hiền lành này đến khi nào cảm thấy đã khai thác đủ.
- Là một diễn viên trẻ được yêu mến nhưng chị lại không chọn mạng xã hội để tương tác nhiều hơn với khán giả. Lý do là gì?
Thời gian gần đây suy nghĩ của tôi thay đổi khá nhiều. Tôi cảm thấy việc không dùng mạng xã hội giúp cuộc sống của tôi vui vẻ, nhẹ nhàng hơn, tương tác nhiều hơn với những người bạn thật sự ở ngoài đời. Dù có thể không biết gì về showbiz nhưng đổi lại, tôi lại không bị suy nghĩ về những điều tiêu cực. Tôi không đặt nặng việc phải nổi tiếng hay quảng cáo hình ảnh để kiếm tiền. Hơn nữa với tính cách của tôi khó đảm bảo có thể tương tác hàng ngày trên mạng xã hội. Vì vậy, tôi lựa chọn cuộc sống cá nhân riêng tư và chỉ chia sẻ những điều cần thiết trên trang fanpage của mình thôi.
- Dù không đặt nặng về việc nổi tiếng, nhưng còn một giải thưởng trong diễn xuất thì sao? Chị có mong muốn được ghi nhận trong nghề bằng một giải thưởng?
Với tôi, giải thưởng dù có hay không cũng không quan trọng. Nếu tôi may mắn có được thì đó là sự ghi nhận sau những cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng không có thì tôi sẽ vẫn đi làm, vẫn cống hiến với nghề mỗi ngày thôi.

- Những hoạt động của chị trong mùa dịch này là gì?
Thời gian này nếu không đi quay phim, tôi sẽ nấu ăn, đọc sách và cày phim. Thậm chí có ngày 4-5 ngày tôi ở nguyên trong nhà chỉ để xem phim. Tôi thấy xem phim giúp mình học rất nhiều điều từ bộ phim, kể cả diễn xuất. Tôi hay xem phim và diễn cùng nhân vật, hoặc ghi nhớ một cách diễn hay để có thể áp dụng cho chính mình.
- Có thể thấy chị rất hay đọc sách. Với một người trẻ như chị, đâu là đầu sách mà chị tâm đắc?
Thời gian này tôi thích đọc những cuốn sách về tâm linh một chút như Không giới hạn, Muôn kiếp nhân sinh… Tôi hứng thú với những cuốn thiên về tìm hiểu bản thân để giúp mình hạnh phúc và an lành hơn trong cuộc sống. Tôi cũng giới thiệu những cuốn sách mình yêu thích cho mọi người để mọi người khi đọc xong sẽ hạnh phúc và an nhiên hơn.
Theo Phương Linh (VietNamNet)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (11:03)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (10 phút trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (14 phút trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (20 phút trước)
- Chỉ một phút mở điện thoại, chồng chết lặng trước bí mật động trời của vợ mới cưới (22 phút trước)
- Giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc, giảm tới 4,5 triệu đồng/lượng (29 phút trước)
- NSƯT Cát Tường nghẹn ngào tháo dỡ bảng hiệu đóng cửa quán cà phê sau 9 tháng (44 phút trước)
- "Gọng kìm" Hormuz: Khi Iran biến điểm nghẽn kinh tế thành vũ khí đàm phán tối thượng (50 phút trước)
- Huỳnh Anh gây thất vọng dù liên tiếp chiếm sóng khung giờ vàng (59 phút trước)
- 3 năm yêu người không chọn mình: Cô gái 26 tuổi rời Đà Lạt trong đêm, chấm dứt mối tình mập mờ (1 giờ trước)