-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Giải trí
14/09/2023 17:56Biệt dược đen tập 6: Tuyết- Tiến thay nhau nhận tội vì nghĩ đối phương là kẻ giết Vương
Trong tập 6 Biệt dược đen, xuất hiện thêm nhân vật Phượng - chị gái của Diễm. Phượng cho rằng em gái mình bị City Boy hại chết. Cô hận tới mức ước mình sẽ giết hết cả nhóm rồi sau đó bị pháp luật xử lý thế nào, cô cũng cam lòng. Phượng nói cảm thấy may mắn vì một người nào đó đã giết Vương thay cô. Phượng bảo có rất nhiều người giống như mình, muốn trả thù Vương vì tội ác tên này gây ra.

Sau khi công an ra về, Tuyết gọi điện cho Phượng vì không biết chia sẻ cùng ai. Phượng động viên Tuyết cố gắng cai nghiện, nếu không có nơi nào để đi sang ở với Phượng. Phượng coi Tuyết như em gái. Tuyết ước được mẹ quan tâm như những gì Phượng dành cho cô.


Trong cuộc trò chuyện, Phượng nói cho Tuyết biết việc Vương bị chết do một sợi dây siết cổ. Tuyết khá bất ngờ vì cô chỉ đẩy Vương ngã rồi bỏ đi như vậy cô không hại chết Vương. Tuyết hỏi Phượng liệu ai là người ra tay, Phượng bảo công an đã điều tra các thành viên City Boy nhưng chưa thấy ai bị bắt. Tuyết run rẩy nói vậy là Tiến đã ra tay. Phượng khẳng định Tiến không thể là kẻ giết người được. Tuyết nói mình có cảm giác như vậy.
Phượng bảo Tuyết - Tiến nếu ngại thì về quê của cô lánh đi một thời gian, chờ phía công an điều tra trắng đen rõ ràng.
Tuyết gọi cho Tiến bảo mua đồ xong về ngay vì cô có chuyện muốn nói. Tuy nhiên, đúng lúc này công an gõ cửa. Tuyết chỉ kịp nhắn Tiến rằng có công an và bảo anh đừng về. Thế nhưng sau đó Tiến vẫn quyết đi về, trên đường về anh đã gặp công an.

Tại cơ quan điều tra, Tuyết khai bị Vương đánh đập quá nhiều nên đã ra tay giết Vương. Tuy nhiên khi được hỏi chi tiết về quá trình gây án, Tuyết tỏ ra lúng túng và bảo không nhớ rõ. Tuyết mệt và xin được nghỉ ngơi. Sau đó, Tuyết sốc không tin nổi khi bác sĩ thông báo cô có thai.

Trong khi đó, Tiến khai mình chỉ đánh Vương một cái vào đầu trong khi Vương chết vì bị siết cổ nên anh không liên quan đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên khi công an nói Tuyết đã khai nhận chính cô đã giết Vương, Tiến liền nhận mình mới là hung thủ và mong muốn được gặp Tuyết.

Cả Tuyết và Tiến đều nhận mình là hung thủ. Tuấn đề nghị Tuyển cho lần lượt hai đối tượng này dựng lại hiện trường, chắc chắn sẽ tìm thấy kết quả.
Ngay khi vừa đến khu vực dựng hiện trường, Tiến đã chọn sai căn phòng nơi Vương bị giết. Mặc dù vậy, Tuyển vẫn tiếp tục quy trình. Tiến mô tả hiện trường dựa vào lời kể của Tuyết trước đó rằng đẩy Vương vào cạnh bàn rồi cô bỏ chạy. Tuy nhiên, khi công an yêu cầu Tiến thực hiện lại quá trình gây án, anh tỏ ra lúng túng.


Tuyết cũng được đưa đến khu vực dựng hiện trường. Vừa nhìn thấy Tuyến, Tiến vội nói rằng cô sẽ không sao vì chính anh mới là người có tội.
Tuyết chọn đúng căn phòng mà Vương đã đưa cô vào. Vừa bước vào, Tuyết đã nói với Dương rằng Tiến không có tội, anh chỉ nhận để bảo vệ cô mà thôi. Dương nhắc lại cho Tuyết về cái thai trong bụng, bảo cô phải thành thật. Tuyết bảo mình có thai nên sẽ được hoãn thi hành án. Tuấn bảo phải có tội trước đã rồi mới nghĩ đến chuyện đó.
Tuấn nói vì tình cảm hay bất cứ lý do gì thì hay động nhận tội thay cho nhau của Tiến và Tuyết đều sai vì làm cản trở công tác điều tra.

Công an đưa Tiến đi gặp hai bảo vệ của quán bar để đối chất. Hai bảo vệ khai đã đuổi Tiến đi sau khi đánh Vương nhưng sau đó Tiến lại lẻn vào, bị bảo vệ phát hiện và đuổi đi lần nữa. Xem lại đoạn clip, Tiến thừa nhận đúng là mình định giết Vương nhưng chưa có cơ hội. Tiến bảo dù là ai giết Vương thì Tiến cũng đội ơn người đó bởi Vương là 'ác quỷ', còn sống ngày nào thì còn có người bị hại.
Công an hỏi nếu Tuyết thực sự là hung thu như lời cô khai nhận thì Tiến tính sao. Tiến rơi nước mặt nói Tuyết rất khổ và không đáng bị như vậy.

Tại cơ quan điều tra, khi phân tích lại hình ảnh dựng hiện trường, công an xác định cả Tiến và Tuyết đều không phải hung thủ, động cơ là bao che cho nhau. Cả hai đều tưởng người kia là hung thủ nên đã đứng ra nhận hộ.
Tuy nhiên, cũng nhờ việc này mà công an đã có thêm nhiều thông tin hữu ích do Tiến - Tuyết cung cấp, đồng thời làm nét hơn hướng điều tra mà Tuấn đang theo đuổi.
Tuyết khai khi rời khỏi phòng, cô chỉ cầm đồ cá nhân, không động đến điện thoại của Vương khi ấy vẫn đang trên mặt bàn. Tuy nhiên phía công an xác nhận chiếc điện thoại của Vương được định vị lần cuối ở gần hồ Tam Giác, cũng là nơi đôi giày được ném xuống. Vị trí và thời điểm điện thoại và giày bị ném cách xa lộ trình di chuyển của Tiến - Tuyết khi đó.

Tuấn nhận định kẻ ném đôi giày chính là kẻ kéo xác Vương vào nhà vệ sinh và chiến đoạt chiếc điện thoại để lấy dữ liệu bên trong.
Cảnh đã kiểm tra tài liệu trong laptop và tài khoản dữ liệu đám mây của nạn nhân nhưng không thấy điều gì ảnh hưởn đến các đối tượng liên quan như Long và Cường.
Tuấn suy luận rằng dữ liệu bị đánh cắp là file video mà Vương đã quay lại cảnh gì đó gây nguy hại cho Long khiến Long phải ra tay giết người để xóa dấu vết. Tuấn cho rằng đó có thể là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc mộ tội ác nào đó.
Suy đoán của Tuấn liên quan đến lời khai của Tuyết. Tuyết khai khi cả nhóm đang uống rượu, Long định lén lấy điện thoại của Vương nhưng bị Vương phát hiện. Vương bảo Long hãy bỏ trò mèo đó đi.

Tuấn cho rằng Long vì muốn chiếm đoạt điện thoại của Vương nên đã giấu xác nạn nhân. Long có thể là hung thủ, hoặc chỉ tình cờ nhìn thấy xác chết của Vương. Dù trong trường hợp nào, Long cũng không hô hoán bởi như vậy công an sẽ ập đến phong tỏa hiện trường và điện thoại của nạn nhân luôn là thứ được ưu tiên điều tra trước.
Thủ trưởng cho rằng trong trường hợp không phải thủ phạm, Long sẽ không mạo hiểm bởi nguy cơ bị nghi ngờ và bắt tội oan rất lớn. Thứ gì đó trong điện thoại của Vương chưa chắc đáng để đánh đổi.
Tuyển cho rằng trong trường hợp này, đối tượng chắc chắn biết hung thủ là ai hoặc có bằng chứng, chứng minh mình vô tội. Tuấn đồng tình và cho rằng nếu không phải Long, Tuyết thì chỉ còn Gheisa là đối tượng đáng nghi nhất.

Biệt dược đen lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Mailisa nhập loạt container mỹ phẩm Trung Quốc về bán 2,3 triệu/bộ rồi đột ngột gỡ khỏi website (1 giờ trước)
- An Giang: Cụ ông 66 tuổi bị bạn gái 28 tuổi lừa tình vào nhà nghỉ rồi mượn xe máy mang đi cầm cố (1 giờ trước)
- Người đàn ông mới 30 tuổi đã tử vong vì tiểu đường, bác sĩ cảnh báo loại đồ ăn "tồi tệ" nhiều người mê mẩn (2 giờ trước)
- Thu hồi 45 mỹ phẩm trên toàn quốc do không xuất trình hồ sơ theo quy định (2 giờ trước)
- Thu thuế thương mại điện tử tăng 65%, khẳng định đà bứt phá của kinh tế số Việt Nam (2 giờ trước)
- Lý do cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ, hé lộ tội ác khó tưởng tượng phía sau tấm áo cà sa (2 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng: Nguyên nhân tạm dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích (3 giờ trước)
- Kịch bản nào để U22 Việt Nam vô địch giải tứ hùng tại Trung Quốc? (3 giờ trước)
- Khánh Hòa: Mưa lớn gây cô lập, khẩn trương sơ tán dân (3 giờ trước)
- Nghệ An làm rõ con số 11.000 ca nhiễm HIV khiến nhiều người hoang mang (4 giờ trước)