-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Giải trí
04/05/2024 15:07Bom tấn một thời của Lee Min Ho - Park Min Young bất ngờ được nhắc lại: Siêu phẩm ngày đó giờ bị chê tan nát?
Những ngày này, tựa phim City Hunter - Thợ Săn Thành Phố đến từ Nhật Bản đã trở thành cơn sốt tại Việt Nam. Phim leo thẳng vị trí số 1 trên BXH phim điện ảnh của Netflix Việt cũng đứng top 1 toàn cầu ở mảng phim điện ảnh không nói tiếng Anh. Sức hút mạnh mẽ của nó một phần đến từ manga gốc cùng tên - tác phẩm lừng danh đã từng được nhiều thị trường như Hoa ngữ, Hàn Quốc, Pháp... chuyển thể thành phim phim và gây tiếng vang không nhỏ.

Sức hút của City Hunter khiến ngay cả bộ phim cùng tên của Hàn Quốc cũng bất ngờ được nhiều khán giả nhắc lại. Phim có sự góp mặt của cặp sao nổi danh Lee Min Ho - Park Min Young, ra mắt hồi năm 2011.
Việc City Hunter bản Nhật có màn lựa chọn diễn viên và các tình tiết chuyển thể quá sát với nguyên tác đã dẫn đến chuyện City Hunter của Hàn bất ngờ bị chê bai nát nước. Thực tế ở thời điểm ra mắt cách đây 13 năm, khán giả không quá quan tâm đến việc City Huter bản Hàn có sát nguyên tác hay không nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều người lại cho rằng năm đó, Lee Min Ho - Park Min Young không hề giống nhân vật trong webtoon.
Đặc biệt, nếu chỉ nhìn lại tạo hình của Lee Min Ho năm đó thì nhiều người còn tưởng đây là một chàng thư sinh điển trai chứ hoàn toàn không phải một thám tử chuyên nghiệp. Chưa kể bản Hàn còn dành quá nhiều thời lượng cho chuyện yêu đương của nam - nữ chính làm mất đi tinh thần của manga.
City Hunter bản Hàn xoay quanh Lee Yoon Sung (Lee Min Ho), từ lúc chào đời anh đã có vấn đề khi nhịp tim chậm đôi chút so với người bình thường. Anh được cha nuôi là Steven Lee huấn luyện anh thành một gián điệp kiêm sát thủ chuyên nghiệp lấy biệt danh là Thợ săn thành phố (City Hunter), hoạt động dưới vỏ bọc là tiến sĩ chuyên về máy tính và công nghệ làm việc tại Nhà Xanh.
Tại đây, anh đã nảy sinh tình cảm tốt đẹp với nữ cảnh vệ Nhà Xanh Kim Na Na (Park Min Young). Sau đó, mọi thứ trở nên rắc rối và phức tạp hơn khi Công tố viên Kim Young Joo (Lee Jun Hyuk) - một công tố xuất sắc đã phát hiện ra thân phật thật của Yoon Sung. Sự đối đầu của các phe phái chính trị ngày càng thêm căng thẳng. Với sự thông minh và tài năng của mình Lee Yoon Sung đã phá được nhiều âm mưu chính trị của các phe phái với nhau.

Dù hiện tại bị chê bai là vậy nhưng trên thực tế, ở thời điểm 13 năm trước, City Hunter lại tạo ra cơn sốt vô cùng mạnh mẽ. Phim có rating vượt ngưỡng 20%. Nó nổi đến độ tạo ra cơn sốt toàn châu Á và lan rộng đến cả châu Âu, được nhiều quốc gia mua bản quyền phát sóng, trong đó có cả Việt Nam. Thậm chí City Hunter còn là tác phẩm giúp cái tên Lee Min Ho vượt ra khỏi ranh giới châu Á khi trước đó dù Vườn Sao Băng rất nổi nhưng cũng không được khán giả châu Âu để mắt nhiều.
Được biết, nhờ bộ phim City Hunter và đặc biệt là sức hút của Lee Min Ho, đài SBS đã thu lợi nhuận khủng từ việc quảng cáo. Thời điểm đó, bộ phim thu về 420 triệu won một tập cho 32 quảng cáo. Đối với một quảng cáo 15 giây, đơn giá là 13,2 triệu won. Tổng doanh thu quảng cáo cả phim lên tới hơn 10 tỷ won, một con số khủng mà thời điểm đó, hiếm bộ phim nào dám mơ mộng tới. Truyền thông Hàn thậm chí còn gọi Lee Min Ho với danh xưng "mỹ nam cháy hàng" vì thành tích xuất sắc này.

Dù City Hunter bản Hàn hiện bị chê vì nhồi nhét quá nhiều loveline nhưng thực tế ở thời điểm ra mắt, nó lại nổi đình đám một phần nhờ chemistry quá đỉnh và tin đồn phim giả tình thật của cặp chính. Thực chất Lee Min Ho và Park Min Young quen biết nhau trước cả khi đóng City Hunter nhưng theo như truyền thông Hàn thì việc hợp tác cùng nhau và đóng những cảnh yêu đương đã khiến họ nảy sinh những tình cảm tốt đẹp. Dispatch đã ghi lại những hình ảnh cho thấy hai người đã hẹn hò với nhau.
Đại diện của Lee Min Ho sau đó đã tuyên bố với tờ Dispatch: "Khi hai người ở cùng nhau, họ có thể cảm thấy sự quan tâm của mình với đối phương. Lee Min Ho và Park Min Young đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau". Chuyện tình của hai người nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Tuy nhiên họ lại không thể ở bên nhau lâu dài vì lý do rất quen thuộc: "lịch trình bận rộn".


Dù hiện tại có bị chê bai, thậm chí bị gọi là nỗi xấu hổ đối với cộng đồng fan City Hunter nói chung thì không thể phủ nhận City Hunter bản Hàn vẫn là một huyền thoại đối với nhiều khán giả. Nó đã giúp dàn cast được chú ý hơn và hơn hết là các tình tiết, lối diễn xuất của dàn diễn viên cũng phù hợp với thị hiếu của khán giả mê phim Hàn thời đó.
Theo Lệ An (Nguoiduatin.vn)
- Trà xanh hay cà phê đen: Đâu mới là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe? (10:09)
- Giá vàng hôm nay 16/11/2025: SJC lao dốc gần 3 triệu đồng sau một tuần đầy biến động (49 phút trước)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (55 phút trước)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (1 giờ trước)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (1 giờ trước)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (1 giờ trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (1 giờ trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (1 giờ trước)