-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giải trí
25/05/2018 13:48Cả Một Đời Ân Oán tập 46: Phong biết sự thật về mẹ con Dung, Nguyên bị đánh sau khi định cưỡng bức Ngân
Cả Một Đời Ân Oán tập 46 lên sóng mở đầu với cuộc trò chuyện giữa Diệu và Phong. Diệu thông báo cho Phong biết Thủy chính là con gái ruột của anh. Tuy nhiên, việc Diệu dựng chuyện bà Mai ốm sắp chết trong quá khứ đã khiến Phong tỏ ra nghi ngờ Diệu lại tiếp tục vẽ lên câu chuyện 'hoang tưởng'. Phong đòi thử AND nếu Thủy đúng là con ruột, anh sẽ có trách nhiệm. Tất nhiên, Diệu không thể nào đồng ý. Cô nói cho Phong biết đó là con gái anh chứ không cho phép anh nhận con.

Ngày hôm sau Phong cùng Nguyên đi chơi golf và trò chuyện về Dung. Phong nói đã tới gặp Dung và khá yên tâm vì cuộc sống hiện tại của cô. Đăng cũng nói cho Phong biết mình còn nhiều tình cảm với Dung, 20 năm qua chưa khi nào quên được vợ cũ, có những lúc tưởng như cảm xúc đã chai lì nhưng khi gặp Dung mọi kỷ niệm lại ùa về.

Phong đến tòa soạn để gặp ông Hòa thực hiện bài phỏng vấn và vô tình Dung cũng đến. Lúc này ông Hòa phải đi ký giấy tờ và bảo Dung - Phong cứ nói chuyện.
Trong cuộc trò chuyện, Dung nói cho Phong biết Bình chính là con của cô và Đăng. Đồng thời cũng nói cô với ông Hòa chỉ là bạn bè. Khi biết chuyện Diệu đã nói cho Phong biết Thủy là con ruột, Dung khuyên Phong nên bình tâm suy nghĩ kẻo sau này hối hận.

Vẫn giống năm xưa, Phong luôn nghe những lời khuyên của Dung. Anh chủ động gọi cho Diệu để gặp Thủy và cũng nhắc lại chuyện thử AND nhưng Diệu không để Phong toại nguyện.

Phong cuối cùng nhờ ông Hòa sắp xếp để gặp Thủy. Trong cuộc trò chuyện, Thủy nói rằng trong suy nghĩ của cô bé thì bố là người vì người yêu cũ là Dung mà bỏ rơi hai mẹ con mình. Suốt nhiều năm qua luôn nhớ bố, chỉ biết trò chuyện với bố qua bức ảnh và hy vọng một ngày được gặp. Phong nói rằng khi chia tay không hề biết Diệu mang thai, nếu biết anh sẽ nuôi nấng và dành hết tình yêu thương cho con, tuyệt đối không bỏ rơi hai mẹ con.

Ở bệnh viện, Khôi lên cơn thèm rượu đúng lúc bà Lan đến. Trong khi bà Lan đang lo sốt vó cho con trai vì bệnh tình thì chị Út ở bên cạnh lại cứ lải nhải rằng bệnh của Khôi thực chất chỉ là do luỵ tình quá. Hay bà Lan đi tìm lại vợ cũ cho Khôi, biết đâu bệnh tình lại thuyên giảm. Bà Lan quá bực mình nên đã hét lên: "Có im ngay đi không. Vợ con gì ở đây".
Chị Út vẫn tiếp tục phân trần "Hay cô ấy đi vì sợ bà quá" càng làm bà không chịu nổi. Với bà, nếu ở mới khó, muốn đi thì cứ đi luôn. Bà không biết rằng, người vợ mà con trai mình tìm kiếm bao nhiêu năm, chính là cô y tá đang đứng khóc ngoài cửa phòng bệnh.

Trong một diễn biến khác, Nguyên muốn cùng ăn tối với Ngân nên nói dối rằng muốn cùng cô đi gặp khách hàng để Ngân đồng ý. Không khí lãng mạn mà Nguyên mong chờ chưa tới thì Ngân đã thừa nhận với Nguyên rằng cô yêu Bình. Nguyên tỏ ra vô cùng thất vọng và nói rằng Bình không xứng đáng, anh tỏ ra khó hiểu khi tình cảm 10 năm của anh không bằng vài tháng của Bình. Ngân cho biết khi ở cạnh Bình, cô có cảm giác rất khác mà từ trước tới nay chưa từng có.

Sau cuộc trò chuyện, Ngân ra về và nhắn tin gọi Bình đến đón đi ăn tối. Nguyên đi uống cùng Huy và cậu 'quân sư' tiếp tục nói sai lầm của Nguyên là không đủ cương quyết. Nghe lời cậu bạn, Nguyên uống say mèm rồi tới tìm Ngân và thấy cô chuẩn bị đi chơi. Thấy Nguyên quá say, Ngân nói vào nhà cô pha nước chanh giải rượu. Tuy nhiên, trong phút mất bình tĩnh Nguyên ốm lấy Ngân và nói cô đừng bỏ rơi mình sau đó suýt chút nữa đã làm hại cô.

Mặc dù Nguyên đã kịp dừng lại trước khi đi quá xa, nhưng khi Bình tới chứng kiến cảnh Ngân quần áo xộc xệch, đứng dựa tường đầm đìa nước mắt còn Nguyên ngồi lặng im ở mép giường. Trong cảnh đó, Bình không thể giữ bình tĩnh liền lao tới đấm thẳng vào mặt Nguyên khiến cậu ngã đập đầu vào cạnh bàn và ngất đi.

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong Cả Một Đời Ân Oán tập 47 lên sóng lúc 21h40 ngày 30/5 trên kênh VTV3.
Tom (Daidoanket.vn)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (3 giờ trước)