-
Dàn diễn viên Mưa Đỏ từ Quảng Trị 1972 xuyên không hiện tại tận hưởng hoà bình, 20.000 người ở SVĐ Mỹ Đình nức nở
-
Giọng thuyết minh thấm đẫm tim gan: Nước mắt hạnh phúc hòa cùng niềm tự hào dân tộc
-
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh với Lễ diễu binh trên biển
-
Đường phố Hà Nội rạo rực cùng bước chân của các đoàn diễu binh, diễu hành
-
Khám phá sức mạnh dàn phương tiện, khí tài diễu binh trên biển của Việt Nam ngày Quốc khánh 2/9
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Không gì có thể ngăn chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng
-
Ngày cuối ở trại giam, nữ phạm nhân gửi lời xúc động tới Đại tá công an
-
Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong
-
Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?
-
Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng
-
Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?
-
Tuần đầu tháng 9 mặc màu gì để may mắn? 12 con giáp chọn đúng gam là tiền bạc rủng rỉnh
-
Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải
-
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9
-
Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?
-
Phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ ly dị ngay lập tức
-
Vàng 24k là gì?
-
Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa
-
Hà Nội một đêm không ngủ: Khắp phố là concert "0 đồng", ai cũng thành ca sĩ hết rồi!
-
Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9
Giải trí
31/05/2018 07:08Cả Một Đời Ân Oán tập 47: Bình bị công an bắt, Dung gặp tai nạn kinh hoàng
Cả Một Đời Ân Oán tập 47 tiếp tục diễn biến Bình đến tìm Ngân và thấy cảnh cô váy áo xộc xệch dựa tường khóc nức nở trong khi Nguyên ngồi im lặng bên cạnh. Trong tình huống 'chỉ có một nguyên do' đó Bình không cần hỏi lời nào đã xông tới đấm thẳng mặt Nguyên khiến cậu ngã đập đầu vào cạnh bếp và bất tỉnh.
Thấy Bình đêm muộn vẫn chưa về, Dung gọi điện không được và nghĩ rằng Bình đang đi chơi cùng Ngân. Cô tâm sự với ông Hòa về chuyện không biết khuyên bảo thế nào để Bình cắt đứt tình cảm với Ngân. Tuy nhiên ông Hòa cho rằng việc Bình yêu Ngân không có gì sai trái, nó sẽ giúp Bình có động lực phấn đấu trong cuộc sống. Ông Hòa cũng khuyên Dung đừng để tâm đến những lời bà Lan nói, nếu bà lần nữa tìm đến vì chuyện của Ngân và Bình thì ông sẽ thay Dung ra mặt.
Lúc này, Ngân gọi điện cho Dung báo về việc Nguyên nhập viện. Tại bệnh viện, bà Lan tức tốc đến xem tình hình của cháu trai và khi vừa tới nơi dì Út nhận ra người đi cùng Ngân là Bình- con của Dung. Vừa nghe tới ba chữ 'con của Dung', bà Lan lập tức biến sắc, bà quay về phía Bình và hỏi 'Cậu là con của Dung đúng không?'. Bình vừa kịp đáp 'Vâng' đã bị bà Lan dành cho một cú tát như trời giáng.
Bà Lan sau đó nói với Bình rằng mẹ của cậu năm xưa sống trong căn nhà của bà nhưng gian díu với tình cũ nên bị bà tống cổ ra khỏi nhà. Toàn bộ những lời khó nghe này đều lọt vào tai Dung khi cô đến bệnh viện từ lúc nào và đứng ngay sau bà Lan. Vừa thấy Dung, bà Lan tiếp tục quay sang đay nghiến và nói rằng nếu Nguyên có mệnh hệ gì, bà sẽ không tha thứ cho Dung và 'thằng con riêng thuộc phường lưu manh mất dạy của cô'.
Lúc này Đăng chưa hề biết Nguyên gặp chuyện. Anh và Phong hẹn nhau đi ăn tối. Sau nhiều năm cả hai đã bình tâm nói về quá khứ. Phong tự trách lòng hận thù năm xưa của mình chính là nguyên nhân khiến Dung hiểu lầm. Bà Mai cũng luôn dằn vặt vì đã làm đảo lộn cuộc sống một gia đình đang yên ấm. Đăng nói rằng bố rất vui vì hai anh em đã đoàn tụ trong một nhà. Cuộc trò chuyện của hai anh em kết thúc sau cuộc điện thoại của bà Lan thông báo Nguyên đang hôn mê trong bệnh viện.
Cả hai chạy đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng Nguyên, Đăng tỏ ra lo lắng vì cách dạy dỗ của vợ chồng Dung và Hòa đã khiến cho Bình có tính côn đồ hiếu thắng. Phong nghe những lời này cảm thấy khó chịu trong lòng vì Đăng đang chê trách Bình mà không biết rằng cậu chính là con đẻ của mình.
Cả gia đình Dung về nhà. Dung hỏi Bình về nguyên do sự việc và nói rằng Bình làm vậy là sai nhưng cậu không nghe mẹ và tức giận cho rằng việc mình làm là đúng. Dung lúc này chỉ biết lo lắng vì sợ con sẽ rơi vào vòng lao lý vì bản thân cô hiểu rõ tính bà Lan.
Đăng đến bệnh viện thăm Nguyên và hỏi Ngân về nguyên nhân vụ việc. Đăng cảm thấy khó xử vì một bên là mẹ (bà Lan) muốn xử lý mọi việc đến cùng, một bên là vợ cũ và con riêng của cô.
Ra khỏi phòng bệnh, Đăng gặp mẹ con Dung cũng vừa hay đến và đang nói chuyện ngoài hành lang. Dung tiến lại phía Đăng nói rằng sự việc chỉ là không may, mong Đăng và bà Lan thông cảm. Đăng nói rằng chỉ là chuyện bọn trẻ, bọn chúng sẽ tự chịu trách nhiệm, mong Dung đừng lo lắng quá.
Tuy nhiên, Dung vẫn không ngừng lo lắng khiến ông Hòa và Phong phải an ủi cô. Dung cũng vì chuyện này mà lỡ hẹn với Phong việc cùng anh đưa mẹ lên chùa. Phong nói rằng khi nào Nguyên tỉnh lại, cô bình tâm hơn sẽ dẫn cô đến thắp hương cho bà Mai.
Đúng như lo lắng của Dung và Đăng, bà Mai đã tìm đến văn phòng luật sư và muốn nhanh chóng xử lý sự việc bất chấp việc Nguyên đang bất tỉnh, không thể lấy lời khai.
Về phía Bình. Sau khi Nguyên nhập viện, Bình liên tục đến xem tình hình nhưng không vào phòng. Lần đầu tiên thì anh thấy Ngân đang nắm tay Nguyên. Còn lần sau, hai người đã có cơ hội để nói chuyện. Nhưng trái với suy nghĩ của Bình, Ngân đã bênh Nguyên nên Bình bực bội bỏ đi.
Bình về nhà và gặp cảnh công an đến nhà tìm cậu. Bình bị triệu tập lên cơ quan công an để điều tra. Bạn Bình gọi điện cho Dung vì việc Bình bị công an bắt. Dung lo lắng phóng xe đi, không đội mũ bảo hiểm và bị xe tải tông phải khiến cô bất tỉnh giữa đường do mất nhiều máu. Trong biện viện Dung choàng tỉnh dậy khi mơ thấy cảnh Bình bị công an bắt. Ông Hòa đến bệnh viên chăm sóc Dung và nói chuyện Bình bị bà Lan kiện nhưng ông sẽ giải quyết mọi việc.
Ngân cũng biết chuyện Bình bị công an bắt và cô nói chuyện với bà Lan rằng có phải bà quá mạnh tay với Bình rồi không. Bà Lan thể hiện sự bực bội vì Ngân quan hệ với thành phần bất hảo, thú tính, không xứng đáng với một người được giáo dục tử tế như cô. Bà yêu cầu Ngân chấm dứt với Bình vì chắc chắn bà sẽ làm chuyện này đến cùng.
Nguyên trong bệnh viện cũng đã tỉnh táo và có thể trò chuyện bình thường với bố. Ngân lúc này chạy vào thông báo với Đăng về việc bà Lan làm đơn kiện và Bình đã bị công an bắt đi.
Ở một diễn biến khác, chuyện của Khôi và Ngọc dần có tiến triển hơn. Mắt Khôi đang dần hồi phục và anh đã nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ của vợ cũ, dù chưa rõ ràng nhưng Khôi cũng có dự cảm cô y tá tận tình với mình chính là Ngọc bởi cô còn biết rõ sở thích ăn đồ nóng sốt, uống nước ấm của anh. Có lẽ không lâu nữa, Khôi sẽ biết được sự thật về Ngọc.
Hãy cùng chờ đón Cả Một Đời Ân Oán tập 48 lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.
Tom (Daidoanket.vn)








- Lập tức rửa đường phố ngay sau lễ diễu binh, diễu hành (1 giờ trước)
- Người Đắk Lắk bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa dùng điện thọai (1 giờ trước)
- Nga lên tiếng về cáo buộc chặn GPS máy bay của lãnh đạo châu Âu (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ 'ăn bay' tại Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Loại thịt nào bổ dưỡng nhất? (2 giờ trước)
- Đặt điện thoại xuống bàn nhớ úp màn hình, ai quen tay lật ngửa nhớ đổi ngay (2 giờ trước)
- Tôi không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại rơi vào thế bế tắc vì những chiếc ô tô (2 giờ trước)
- Cận cảnh trạm đổi 2 phút/viên pin xe điện, có thể chạy tới 150 km (2 giờ trước)
- Khối Quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành (2 giờ trước)
- Ukraine khai hỏa "át chủ bài" Flamingo, đánh trúng căn cứ tình báo Nga ở Crimea (2 giờ trước)




